Làng hoa tết nổi tiếng Thừa Thiên Huế nhộn nhịp vào mùa

Tết Nguyên đán đang đến gần, người dân chuyên trồng hoa Tết ở tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt đầu nhộn nhịp và tất bật chăm sóc để chuẩn bị phục vụ cho thị trường hoa Tết này.

Sau những ngày mưa lũ vừa qua, người dân chuyên trồng hoa ở Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại nặng nề do ngập úng dài ngày. Tuy nhiên, những ngày giáp Tết người dân nơi đây lại nhộn nhịp trồng và chăm sóc hoa để phục vụ cho nhu cầu dịp Tết Nguyên đán đang đến gần.

Chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết

Có mặt tại xã Phú Mậu (huyện Phú Vang), là nơi trồng hoa Tết truyền thống nổi tiếng ở Thừa Thiên - Huế mới thấy, nơi đây trồng rất nhiều loài hoa như hoa cúc, mào gà, vạn thọ, thược dược, ly ly, phong lan…

Mặc dù trời mưa lạnh nhưng nhiều người dân vẫn đội nón, mũ ra vườn chăm sóc cho hoa kịp nở trong dịp Tết này.

Bà Hồ Thị Hương (55 tuổi, trú thôn Tiên Nộn, xã Phú Mậu) trồng hơn 7000 gốc hoa cúc cho hay, so với các năm trước, năm nay thời tiết không thuận lợi nhưng với kinh nghiệm lâu năm chuyên trồng hoa Tết cộng với kỹ thuật học hỏi được về cách chăm sóc từng loại hoa, thì vườn hoa nhà bà vẫn kịp nở vào dịp Tết để phục vụ bà con.

Còn ông Lê Văn Lự (62 tuổi, người trồng gần 8.000 gốc hoa cúc vàng và nhiều loài hoa khác tại xã Phú Mậu) chia sẻ, sau đợt mưa lũ, nhiều bà con bắt tay ngay vào việc trồng và chăm sóc hoa để kịp phục vụ hoa Tết năm nay. Hiện tại đã có thương lái đến tận vườn mua với giá dao động khoảng 3.000 đồng/1 gốc hoa cúc vàng.

Nhiều người dân xã Phú Mậu cho biết, hầu hết các nhà trong xã đều trồng hoa Tết nhưng nhiều nhất là ở thôn Tiên Nộn. Khoảng từ ngày 22 - 25 (Âm lịch) là cánh đồng hoa Tiên Nộn lại tấp nập và nhộn nhịp khách và thương lái về mua hoa.

Thông tin từ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Vang cho biết, toàn huyện có hơn 18,6 ha hoa được người dân trồng với nhiều loại khác nhau, tập trung ở các xã Phú Mậu (8ha), Phú Dương (5,5ha), Phú Thanh (1,6ha)…

Dưới đây là những hình ảnh PV báo điện tử Infonet ghi nhận tại làng hoa ở xã Phú Mậu (huyện Phú Vang):

Bà Hồ Thị Hương đang làm cỏ, chăm sóc cho vườn hoa cúc ngoài đồng.

Vườn cúc đã nhú nụ sẽ kịp nở hoađúng dịp Tết Nguyên đán

Các luống hoa đang trên đà sinh trưởng.

Một luống hoa cúc đã nở vàng rực góc vườn

Ngoài hoa cúc, nhiều loài hoa khác như ly, đồng tiền, phong lan... cũng được người dân trồng phục vụ dịp Tết.

Những hàng phong lan đang chuẩn bị nở hoa.

Một số loại đã nở trước tết.

Vườn hoa phong lan của HTX Phú Mậu.

Vườn hoa phong lan của HTX Phú Mậu.

Những chậu hoa nhỏ cũng được người dân trồng và chăm sóc cẩn thận trong nhà lưới chuẩn bị tung ra thị trường hoa Tết.

Nhiều chậu cúc lớn được chăm sóc và cắt tỉa cẩn thận

Nhiều chậu cúc lớn được chăm sóc và cắt tỉa cẩn thận

Nhiều chậu cúc lớn được chăm sóc và cắt tỉa cẩn thận


Hà Oai

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !