Lâm Đồng: Xót xa hoa nở đỏ đồng

Ngày cuối tuần, xách xe máy xuôi đèo Prenn ghé thăm vườn của người bạn xem chuẩn bị mùa màng phục vụ thị trường tết đến xuân về ra sao. Câu chuyện nông trang xoay quanh thời tiết nóng - lạnh, mưa - nắng, cuối cùng cũng trở về với “bài ca” giá cả.

Mới hay, cả làng hoa Hiệp An, huyện Đức Trọng - vùng hoa trồng lay ơn lớn nhất Lâm Đồng - đang đứng ngồi không yên bởi “hoa cười, người khóc”.  

Lâm Đồng: Xót xa hoa nở đỏ đồng - ảnh 1

Giữa tháng Chạp mà lay ơn đã nở đỏ đồng

Lay ơn nở sớm

Chưa đầy hai tuần nữa mới đến Tết Bính Thân, nhưng hàng trăm ha hoa lay ơn ở làng hoa Hiệp An, huyện Đức Trọng đã bung nở sớm trước vụ thu hoạch tết. Những luống lay ơn nở đỏ khiến nông dân nơi đây không khỏi xót xa, ngậm ngùi, đành lòng “bán đổ bán tháo” được chăng hay chớ, hòng vớt vát lại vốn liếng đầu tư, công sức bỏ ra mấy tháng nay.

Quả thật, những ngày này đi dọc quốc lộ 20, từ chân đèo Prenn cho đến Ngã 3 Phi Nôm, cảnh tượng những chuyến xe dừng đậu ven đường, trước cửa những vựa hoa nhộn nhịp đóng hàng, nhưng điều khác lạ là, hầu hết nông sản được thu gom toàn là hoa lay ơn. Những bó lay ơn màu vàng, đỏ được nông dân tập kết lên đường, chất lên những chuyến xe máy, xe công nông, xe hàng... hối hả chở đi các nơi không khác gì không khí những ngày giáp tết. Hỏi rằng còn hơn hai tuần nữa mới đến Tết Bính Thân sao nông dân ở đây vội vàng thu hoạch sớm như thể chạy đua cho kịp với thời gian.

Anh nông dân đang xếp hoa lay ơn lên chiếc xe máy cà tàng lắc đầu ngao ngán bảo, người dân ở đây cả năm dồn công sức, vốn liếng cho vụ hoa bán tết với hy vọng được mùa gặp giá, nhưng hoa lay ơn nở sớm hơn mọi năm cả nửa tháng trời khiến các nhà vườn phải vội vàng thu hoạch, bán đổ bán tháo, công sức đầu tư coi như “đi tong”. 

Cả không gian hai bên đường dọc theo quốc lộ 20 dài gần chục cây số, cứ đi một đoạn lại “chạm mặt” hoa lay ơn chất đống. Dưới những chân ruộng, trong vườn hoa sau nhà đâu cũng thấy thấp thoáng bóng dáng nông dân “thu hoạch sớm” hoa lay ơn mà không khỏi chạnh lòng.

Ngồi bên đống lay ơn chất chồng hàng ngàn cây vừa thu hoạch về, bà Hoàng Thị Sáu, thôn Tân An xót xa bộc bạch: “Cả buổi sáng nay, gia đình nhổ trên 15.000 cây lay ơn về chất đống ở đây nhưng có ai mua đâu mà nói chuyện bán. Mà nếu bán được thì giỏi lắm chỉ bán với giá 1.000 - 2.000 đồng/chục cành. Với giá này xem ra lỗ to, không đủ tiền trả công thuê người thu hoạch”.

Bà Sáu cho biết thêm: “Gặp tình cảnh này thì phải ‘vái tứ phương trời”, cả chục ngàn cây biết bán cho ai nên cứ đóng thành bó gửi đi các vựa hoa quen biết khắp nơi và cầu mong bán được đồng nào thì hay đồng đó. Còn so với các năm mỗi chục hoa lay ơn bán vào dịp tết có giá từ 35.000 - 50.000 đồng thì giá cả như bây giờ coi như “lỗ chổng càng”. Tiếc đứt ruột”. 

Hàng trăm ha trắng tay  

Theo tính toán của người dân Hiệp An, đầu tư mỗi sào trồng lay ơn bán tết phải mất 50 triệu đồng. Và với loại hoa này, thị trường tết là hút hàng nhất trong năm. Nhưng ông trời không thương làm cho mưa nắng thất thường khiến cả vùng hoa lay ơn lớn nhất tỉnh Lâm Đồng đồng loạt trổ bông sớm. Không còn cách nào khác khiến cho nông dân phải thu hoạch, bán đổ bán tháo với giá rẻ như bèo. Đã thế, muốn vớt vát thu hồi vốn cũng phải thuê người cắt bông, khuân vác, đóng bó, vận chuyển... lại tốn thêm chi phí. Vì vậy, có hộ bỏ hoa nở đỏ ruộng đồng mà không thu hoạch. Đã vậy, đối với hộ có sẵn ruộng đất, dẫu bị thất thu còn đỡ hơn các hộ đi thuê đất đầu tư vào hoa lay ơn.

Lão nông Phạm Văn Tuất bỏ bó hoa mới ôm từ ruộng lên bờ, gạt mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng hanh hao mùa khô Tây Nguyên than thở: “Gia đình tôi thuê đất đầu tư trồng 2 sào hoa lay ơn hết cả trăm triệu đồng để bán tết. Nhưng không ngờ mới đầu tháng hoa đã nở và đến hôm nay giữa tháng Chạp thì cả vườn bông đua nhau nở gần hết. Với giá rẻ như cho không, may mắn thì thu lại được chục triệu đồng”. Còn ông Lê Đình Oai, thôn K’Long, An Hiệp thở dài: “Gia đình trồng hoa 12 năm nay, chưa năm nào chịu cảnh thất bại nặng nề như năm nay. Cả 2 sào lay ơn đua nhau nở rộ ngay những ngày đầu tháng Chạp âm lịch. Cả nhà phải súm lại lựa chọn những cành to, đóng gói gửi xuống Tp.HCM bán gỡ gạt ít tiền công, tiền phân tro. Còn lại bỏ mặc hoa nở đỏ đồng, ai xin cứ tự nhiên xuống vườn mà cắt mang về”.

Các hộ ở đây còn cho biết thêm, theo thời tiết độ này chỉ vài ngày nữa cả làng hoa lay ơn Hiệp An sẽ nở hết. Cũng theo những hộ dân, năm ngoái thời tiết lạnh hoa trổ bông trễ nên bà con rút kinh nghiệm trồng sớm vài ngày, ai ngờ năm nay thời tiết lại nóng hơn mọi năm khiến hoa lay ơn nở sớm, gây thiệt hại nặng cho nông dân trong xã.

Theo thống kê, cả xã Hiệp An đã xuống giống trồng khoảng 360ha hoa lay ơn phục vụ thị trường Tết Bính Thân. Đó là chưa kể diện tích các hộ trong xã đi thuê đất ở nơi khác để trồng bông bán tết. 

Người trồng hoa lay ơn từ khi xuống giống đến lúc thu hoạch mất khoảng 70 ngày cùng bao công sức chăm sóc, tiền của bỏ ra. Bình quân mỗi sào thu hơn 10 ngàn cành. Và với mấy trăm ha như thế ở xã Hiệp An sẽ thất thu không biết cơ man vốn liếng đầu tư công sức vun trồng. Vậy mà ông trời không “gia ơn” cho nông dân nơi đây trúng vụ, gặp giá. Cả hàng trăm ha lay ơn bung nở sớm trên đồng ruộng dưới nắng xuân chan hòa nhưng lại gieo vào lòng người trồng hoa lay ơn một nỗi buồn xót xa “mong chi xuân đến gợi thêm sầu” về mùa hoa tết thất bát.

Phóng sự: XUÂN TRUNG/Báo Lâm Đồng

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !