Lâm Đồng: Bắt 6 đối tượng lừa bán thuốc giả, chiếm đoạt 70 triệu đồng của người già

Chiều 25/3, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ và lấy lời khai nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân bằng hình thức bán thuốc chữa bệnh giả.

Một đối tượng trong nhóm gây án cùng phương tiện

Trước đó, ngày 20/3, Đội CSHS Công an TP Đà Lạt nhận được tin báo của bà Tạ Thị Oanh (76 tuổi, ngụ tại phường 4, TP Đà Lạt) về việc bà vừa bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 70 triệu đồng tiền mặt.

Theo trình bày của bà Oanh, sáng 20/3, bà đi chợ thì gặp một người không quen biết tới bắt chuyện và hỏi han về sức khỏe của bà. Khi bà Oanh nói đang bị bệnh tiểu đường, người này tư vấn một loại thuốc chữa khỏi bệnh, sau đó chở bà tới gặp một bác sỹ “giả” để mua gói thuốc 0,5kg với giá 70 triệu đồng.

Do bà không cầm đủ tiền nên đối tượng này đã chở bà Oanh tới ngân hàng để rút tiền tiết kiệm để trả tiền thuốc. Sau khi rút xong, đối tượng chở bà về, do trên đường về bà dừng lại mua đồ, lợi dụng lúc này đối tượng bỏ chạy cùng với 70 triệu đồng và gói thuốc giả bán trước đó.

Hành lý của các đối tượng mang theo để gây án.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSHS Công an TP Đà Lạt đã vào cuộc xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 24/3 lực lượng chức năng đã tóm gọn 6 đối tượng gồm: Trần Thị Cháu (73 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Hiệp (52 tuổi, trú huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình); Nguyễn Thị Ngọc Yến (53 tuổi, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định); Nguyễn Xuân Vinh (51 tuổi, trú TP Nam Định), Nguyễn Hoàng Long (32 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Nguyễn Hồng Vân (56 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình.

Hiện Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vai trò tường đối tượng trong vụ án.

Vũ Linh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !