LẠ: Thương lái Trung Quốc đặt mua bọ 3 sọc vàng giá gần 1 triệu/kg?

Được thương lái đặt hàng với giá cao, nhiều người dân ở Kon Tum đang lùng sục khắp nương rẫy, núi rừng để bắt loài bọ cánh cứng có 3 sọc vàng về bán. Còn các tiệm tạp hóa, quầy thuốc tây thì cho biết họ mua về để bán lại cho thương lái Trung Quốc.
800.000 đồng/kg bọ 3 sọc vàng

Ngay sau khi thương lái đặt hàng, thậm chí đưa tiền trước, nhiều chủ tiệm tạp hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã báo cho người dân đi bắt loại bọ này, rồi thu mua theo đúng yêu cầu của bên đặt hàng.

Bọ 3 sọc đựng trong túi ni lông tại một tiệm tạp hóa ở huyện Đăk Tô


Sáng 24/8, có mặt tại cánh đồng bán ngập tại cầu Diên Bình trên đường Hồ Chí Minh (xã Diên Bình, huyện Đăk Tô), PV Báo DANVIET.VN đã chứng kiến nhiều người dân địa phương đi bắt loài bọ này.

Chị Y Hoa (thôn 5, xã Diên Bình) cho biết khoảng một tuần nay, ngày nào chị và các con cũng đến đây bắt loại bọ này, đem về bán cho các chủ tạp hóa. Những con bọ do mẹ con chị Y Hoa bắt là bọ cánh cứng, thân màu đen và có 3 sọc vàng. Loại côn trùng này chủ yếu sống trên những cánh đồng ngô, khoai lang, bãi cỏ rộng…

“Ban ngày cũng có, nhưng nếu chịu khó đi bắt ban đêm sẽ nhiều hơn”, chị Y Hoa nói.

Những con bọ 3 sọc vàng xuất hiện nhiều trên các bãi cỏ ở huyện Đăk Tô.


Một chủ tiệm thuốc tây trên địa bàn xã Diên Bình cho biết, gia đình chị đã thu mua loại bọ này được 2 tuần, do những người nhập thuốc tây cho chị dặn mua, nghe đâu họ mua về chiết xuất làm dược liệu và bán sang Trung Quốc. Sau khi được đặt hàng, chị báo cho người dân địa phương đi bắt, rồi thu mua với giá 800.000 đồng/kg. Một ngày chị mua được khoảng 3kg.

Trao đổi với PV, ông Phạm Xuân Luận - Chủ tịch UBND xã Diên Bình cho biết: “Do việc bắt và thu mua loài bọ này còn nhỏ lẻ, rải rác nên xã chưa nắm rõ về số lượng, giá cả, mục đích thương lái mua làm gì”.

Trong khi đó tại xã Ngọc Tụ (huyện Đăk Tô), PV cũng ghi nhận việc nhiều người dân đi săn lùng loại bọ này. Anh A Hóa (34 tuổi, xã Ngọc Tụ) cho biết, loài bọ 3 sọc này trước đây đầy rẫy tại vườn ngô, cánh đồng, nương rẫy nhưng không ai mua. Vừa qua nhiều thương lái hỏi mua nên anh đã làm vợt đi bắt.

“Bắt con này không khó, không nặng nhọc nên không chỉ đàn ông khỏe mạnh mà cả đàn bà, trẻ con cũng đi bắt nhiều lắm”, A Hóa háo hức nói.

Nhiều bất thường

Những vết bỏng rát trên tay bé B.H sau khi đi bắt bọ 3 sọc về bán


Liên quan đến việc đi bắt, thu mua loại bọ 3 sọc để bán, đã có một số người phải nhập viện vì những triệu chứng như bỏng ngứa, nóng sốt. Mới nhất là ngày 23/8, chị Nguyễn Thị Yên (xã Diên Bình) được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum điều trị.

Theo lời chị Yên, sáng cùng ngày chị đã thu mua loại bọ này của người dân địa phương bỏ vào bao ni lông, khi thương lái tới mua chị đã trực tiếp đổ vào bao cho thương lái. Khi đổ chị ngửi thấy mùi hắc rồi bị chóng mặt, nóng sốt và buồn nôn nên bảo người nhà đưa đi bệnh viện.

Trước đó Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô đã tiếp nhận cháu B.H, 8 tuổi, con gái chị Y Sương (trú xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô). Theo thông tin chị Y Sương cho biết tại trung tâm, vào ngày 22/8 bé B.H cùng một nhóm bạn đi bắt bọ 3 sọc về bán. Do bé dùng tay bắt nên bị ngứa, sau đó gãi nhiều nên bị bỏng rát nhiều chỗ trên cánh tay.

Bé B.H tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô


Trao đổi với phóng viên Báo DANVIET.VN, ông Phan Văn Tuân - Chánh Văn phòng UBND huyện Đăk Tô, cho biết UBND huyện đã nhận được thông tin về việc người dân bị bỏng, sốt khi đi bắt loài bọ lạ để bán cho thương lái. Mặc dù chưa thống kê được số người thu mua, bán lại nhằm mục đích gì nhưng nhận thấy có sự ổn nên UBND huyện đã chỉ đạo các xã tuyên truyền, vận động người dân không tham gia.

Người dân dùng chai nước suối có đục lỗ để đựng những con bọ 3 sọc vàng vừa bắt được


Còn theo ông Vũ Văn Đãn - Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum, loài bọ cánh cứng người dân đang thu mua có tên là bọ ban miêu khoang vàng. Loại bọ này dài hơn 1cm, thân màu đen với các điểm hay dải ngang màu vàng. Loài này thường gây hại cho cây trồng như đậu, lúa, khoai… và thường xuất hiện vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 12 trong năm. Còn trên thân nó có độc tố gì hay không thì chưa xác định được.

Theo Dân việt

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !