Lạ lùng, đầm ấm "Tết liên gia" ở Bắc Giang

Những ngày cuối năm, nhiều khu dân cư tại TP Bắc Giang tổ chức bữa cơm đoàn kết. Đây là dịp để các gia đình gặp gỡ giao lưu, chia sẻ, thắt chặt tình cảm xóm, phố.
Lạ lùng, đầm ấm

Người dân thôn Mé, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) sum họp ngày cuối năm.

Dân phố sum họp

Cũng như mọi năm, trước Tết ông Công, ông Táo, khu phố thuộc đường Cao Kỳ Vân, phường Trần Nguyên Hãn lại tổ chức ăn Tết giữa các gia đình. Được nhóm trưởng đến từng hộ thông báo, mọi người vui vẻ hưởng ứng ngay. Theo đó, mỗi hộ góp một khoản tiền. Đúng ngày, mỗi người một việc theo sự phân công đến nhà văn hóa tổ chức liên hoan… Không khí vui vẻ, thân thiết như trong đại gia đình.

Năm nay, số hộ tham gia đông hơn, trong đó một số hộ mới chuyển đến và hai cô dâu mới ra mắt bà con dân phố. Chị em trò chuyện về khoản lương, thưởng và giá cả thị trường dịp Tết, hỏi han chuyện học hành của con cái. Cánh đàn ông thì rôm rả chuyện công tác... Dù mỗi người làm mỗi việc song đều gần gũi, thân thiết như anh em trong nhà.

Anh Hưng, nhóm trưởng hào hứng: "Cả năm, mọi người bận rộn công tác ít có dịp gặp gỡ, trò chuyện. Nhờ tổ chức bữa cơm Tết ở khu phố, mọi nhà cùng chia sẻ việc gia đình thấy đoàn kết, thân tình và gần gũi nhau hơn". Sau phần tiệc "mặn" là uống nước, liên hoan bánh kẹo và văn nghệ. Một số cặp vợ chồng cùng song ca, nhiều giọng ca mới "trình làng" nhận những tràng vỗ tay khích lệ của mọi người.

Tổ liên gia thuộc đường Ngô Gia Tự, tổ dân phố 3, phường Ngô Quyền vừa tổ chức ăn Tết với sự tham gia của 13 gia đình. Mọi người cùng dựng rạp, nấu cỗ và ăn uống vui vẻ. Chị Phương, số nhà 57 bộc bạch: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần, nhiều năm nay, các hộ ở đây luôn quan tâm chia sẻ những công việc lớn trong mỗi nhà. Tết đến, xuân về, các hộ cùng tổ chức liên hoan tạo không khí gần gũi phấn khởi trước khi sắm sửa, đón Tết tại gia đình".
Lạ lùng, đầm ấm

Người dân khu phố Cao Kỳ Vân liên hoan văn nghệ, ăn Tết đoàn kết.


Những năm gần đây, ở TP Bắc Giang, nhiều khu dân cư tổ chức vui tất niên, qua đó thắt chặt tình đoàn kết giữa các gia đình. Lệ này được các hộ dân hưởng ứng, tham gia đông đủ. Mới đây, 4 tổ liên gia thuộc tuyến đường Nguyễn Cao cùng tổ chức ăn Tết đoàn kết với sự tham gia của đại diện gần 60 gia đình.

Cùng bàn việc chung

Tại bữa cơm đoàn kết dịp cuối năm, mọi người ở các khu phố, tổ liên gia có dịp trao đổi, bàn bạc công việc tập thể. Với sự thẳng thắn, chân tình, Tổ liên gia thuộc tổ dân phố 3, phường Ngô Quyền tổng kết hoạt động trong năm qua, nêu kết quả, chỉ ra những hạn chế và bàn việc cần làm thời gian tới. Mọi người thống nhất trong năm mới cùng tích cực giữ vệ sinh hè phố, không xả rác bừa bãi, xếp hàng hóa, dựng đỗ xe gọn gàng... bảo đảm an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.

Cùng đó nhắc nhở mọi nhà phối hợp với các tổ liên gia khác đóng góp trang bị nội thất tại ngôi nhà văn hoá mới. Theo bà Thái Thị Liên, ngõ 51, tổ dân phố 6, phường Thọ Xương, trong bữa cơm tất niên của khu phố, mọi người đề nghị thời gian tới tăng cường việc thăm hỏi, chia sẻ giữa các gia đình khi có việc hiếu, hỉ, ốm đau, bàn việc đóng góp quỹ khuyến học khuyến tài... Hơn chục hộ dân ngõ 154, tổ dân phố 1, phường Ngô Quyền trong bữa cơm cuối năm đã thống nhất, ra Giêng sẽ đóng góp công sức, tiền của để cứng hoá đoạn đường ngõ đến nhà văn hóa, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt, mang lại diện mạo mới cho đô thị.

Ông Đào Công Vừa, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 1, tổ trưởng tổ liên gia khẳng định, những bữa liên hoan đầm ấm góp phần thắt chặt tình cảm mọi người, mọi nhà trong khu phố, qua đó việc vận động, tuyên truyền các hộ chấp hành chính sách pháp luật các chủ trương thuận lợi, nhanh chóng hơn, mọi người gần gũi, đồng lòng tham gia phong trào chung. Đây cũng là bí quyết để năm qua, tổ dân phố đã giải quyết tụ điểm truyền đạo trái phép tại một hộ dân...

Bữa cơm cuối năm của các tổ liên gia, ngõ phố là nét đẹp văn hóa góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở khu dân cư.

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !