Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam tại Ba Lan

​Ngày 5/9 tại Thủ đô Vác-sa-va, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại buổi lễ

Tới dự buổi lễ có Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Andrzej Dera, Đại diện Văn phòng Thủ tướng, Bộ Ngoại giao, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Ba Lan – Việt Nam cùng hơn 300 quan khách các bộ, ngành, Thành phố Vác-sa-va, bạn bè Ba Lan và Lít-va, các Đại sứ, đại diện trong Ngoại giao đoàn và Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan và Lít-va. Cùng tham dự còn có Đoàn công tác cấp cao của Bộ Công An do Thượng tướng, Thứ trưởng Công An Nguyễn Văn Thành dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Đăng Dũng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam cũng như nêu bật những thành tựu to lớn về các mặt đã đạt được trong suốt 74 năm qua. Đại sứ điểm lại về những phát triển mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và bày tỏ tin tưởng với nền tảng quan hệ đối tác và tiềm năng sẵn có, quan hệ Việt Nam – Ba Lan sẽ tiếp tục phát triển năng động hơn nữa nhất là về kinh tế thương mại trong năm tới 2020 khi hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tại Lễ kỷ niệm đầy ý nghĩa này, sau mở đầu giai điệu trang trọng và hào hung Quốc ca hai nước do Nhóm nhạc cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan trình bày, các vị khách mời đã được thưởng ngoạn một chương trình nghệ thuật đặc sắc lần đầu tiên được tổ chức do nghệ sỹ dương cầm Tạ Lan Phương và ca sỹ thính phòng Vũ Thị Thanh Huyền hiện đang là giảng viên và sinh viên đang sinh sống và học tập tại Ba Lan nơi chính vùng “thánh địa” của âm nhạc cổ điển thế giới biểu diễn.

Đây cũng là dịp để giới thiệu quảng bá văn hóa, tài năng con người Việt Nam, sự gắn bó tâm hồn Việt với đất nước và người dân Ba Lan thông qua những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Chương trình buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và để lại nhiều ấn tượng khó quên cả về nghệ thuật và tình đoàn kết của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Sau buổi biểu diễn, các khách mời được thưởng thức nhiều món ăn quốc tế và ẩm thực đặc trưng truyền thống của Việt Nam.

Huyền Anh

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !