Kỳ cục tượng phật "hai màu" ở chùa Bái Đính

Những bức tượng La Hán trên chùa Bái Đính rất lạ. Những bức tượng này có hai màu, một màu xanh xám sần sùi tự nhiên của đá, và một màu đen bóng nhẫy… do tay người “sờ” nhiều mà thành.

Những ngày đầu xuân, hàng ngàn người đổ về Bái Đính – quần thể chùa lớn nhất Việt Nam. Ngôi chùa có nhiều kỷ lục này có một kỷ lục ấn tượng, chùa có hành lang tượng La Hán dài nhất châu Á. Hành lang này dài đến gần 3km, các tượng La Hán được tạo ra từ đá xanh tự nhiên cao gần 2m. Các bức tượng khi vừa được tạc xong có màu xanh xám tự nhiên, mang vẻ phong trần của thời gian.

Tuy nhiên, kể từ khi hoàn thành và được đưa vào trưng tại chùa Bái Đính, các bức tượng nhanh chóng đổi màu. Khách đến tham quan đua nhau sờ (xoa) vào các bộ phận khác nhau trên các bức tượng, chủ yếu là bụng, tay, chân. Khi phóng viên hỏi một vài khách đang sờ tượng thì được họ trả lời theo nhiều cách. Người thì bảo để cho may mắn, người thì cho vui, người thì thấy họ làm mình cũng làm theo…

Do bị “sờ” quá nhiều lần, các bức tượng đổi thành hai màu, một màu xanh xám tự nhiên của đá, một màu đen bóng nhẫy tại các điểm người dân chạm vào. Các bức tượng La Hán vì thế cũng trở nên khá kỳ cục và mất thẩm mỹ.

Không chỉ sờ, xoa tượng, nhiều người tin rằng, đặt tiền lên các tượng La Hán để cầu xin may mắn, tài lộc cho mình. Chính vì thế, tiền lẻ được đặt khắp các tượng, thậm chí ở một số tượng còn đầy quá và còn bị rơi xuống đất. Những bàn tay tượng đầy ắp tiền lẻ vương vãi bỗng chốc trở nên tầm thường, phàm tục và có phần "khiếm nhã".

Đây là những hành vi phản tín ngưỡng và rất không phù hợp với giáo lý của nhà Phật, cần sớm phải loại trừ đối với khách hành hương về Bái Đính.

Kỳ cục tượng phật

Hình ảnh nhìn thấy nhiều nhất tại hành lang tượng La Hán ở chùa Bái Đính: Sờ vào mọi bức tượng để cầu may.

Kỳ cục tượng phật

Bên cạnh những người chăm chú tìm hiểu tượng phật, có những người chỉ chăm chăm sờ tượng phật.

Kỳ cục tượng phật

Những phần màu đen bị bóng lên trên tượng là do khách tham quan sờ vào quá nhiều.

Kỳ cục tượng phật

Hầu như tất cả 500 bức tượng phật La Hán tại chùa Bái Đính đều bị chỗ đen, chỗ xám.

Kỳ cục tượng phật

Không chỉ "sờ", khách tham quan thậm chí còn đặt tiền lên khắp tượng phật.


Kỳ cục tượng phật

Một hình ảnh rất đặc trưng tại chùa Bái Đính trong những ngày đầu xuân.

Kỳ cục tượng phật
Ảnh và bài: Phan Sương

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !