Kinh hoàng cảnh chen chân lên tàu ở Bangladesh
Đám đông chen lấn tại ga tàu |
Những bức ảnh do nhiếp ảnh gia Yousuf Tushar ghi lại tại ga tàu hỏa ở Bangladesh vào giờ tan làm khiến người xem bất ngờ, theo tờ Express.
Mỗi ngày ước tính có khoảng hơn 2.000 người bất chấp nguy hiểm để có một chỗ đứng trên chuyến tàu về nhà sau khi tan tầm.
Yousuf Tushar, 33 tuổi cho biết: "Họ không giành được ghế ngồi ở bên trong nên đành phải vắt vẻo trên nóc tàu hoặc bám vào hai bên cũng như phía trước của đoàn tàu".
Theo nhiếp ảnh gia Yousuf Tushar, người đang sống ở Dhaka cho biết dù biết nguy hiểm nhưng những người lao động này vẫn phải chấp nhận để được trở về nhà.
Vào những ngày lễ hội hoặc kỳ nghỉ, đám người thậm chí còn đông hơn rất nhiều lần.
Với số lượng khách quá tải như vậy, những đoàn tàu này chỉ có thể di chuyển với tốc độ khoảng 43 km/giờ.
Dưới đây là một số hình ảnh không thể tưởng tượng nổi khi đi tàu vào giờ cao điểm ở Bangladesh:
Đám đông chen lấn tại ga tàu |
Đàn ông, phụ nữ, trẻ em, tất cả đều phải chen lấn tìm cách có một chỗ đứng trên tàu |