Kinh dị "pháp sư" đánh người bất tỉnh để... chữa bệnh

Có rất nhiều người dân từ trẻ sơ sinh đến người già đều lần lượt được “pháp sư” này cho uống bùa, phun rượu vào mặt. Thậm chí có người “ăn” những cái tát thẳng tay hay bị đòn võ đến bất tỉnh…

Không biết ông Bảy Hiền (ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) giải tà bắt ma, chữa bệnh linh nghiệm đến đâu, nhưng mỗi ngày, có rất nhiều người dân từ trẻ sơ sinh đến người già đều lần lượt được “pháp sư” này cho uống bùa, phun rượu vào mặt. Thậm chí có người “ăn” những cái tát thẳng tay hay những đòn võ đến bất tỉnh… Không chỉ vậy, vị này còn đang công khai tuyên truyền cái gọi là “Đạo thiên triều phương tây” sặc mùi mê tín dị đoan.

Thiên tử giáng trần?

Kinh dị

Người phụ nữ này bị “thầy” đánh bất tỉnh.

Sáng 31-8, trong vai những người mắc bệnh “không rõ nguyên nhân”, chúng tôi tìm đến nhà ông Bảy Hiền ở thôn Khánh Thành, xã Suối Cát để thỉnh cầu giúp đỡ. Vì đến sớm nên chúng tôi được gọi vào đầu tiên. Nghe chúng tôi trình bày xong, ông Bảy Hiền liền nói: “Các con tìm đến ta là đúng rồi”, đồng thời sai một đệ tử lấy ra một kẹp giấy màu vàng, trên đó có những nét vẽ kỳ quái bằng mực đỏ. 

Chỉ tay vào mặt một đồng nghiệp nữ của chúng tôi, ông Bảy Hiền nói: “Thực ra ta không cần phải hỏi, bởi chỉ nhìn vào mắt con, ta đã biết con đang bị người âm theo hành. Không chỉ vậy, con đã bị nó nhập vào huyết (máu) chứ không còn ở tâm nữa. Con đã bị rất nặng, muốn trị được nó (ám chỉ tà ma - P.V) thì con phải theo ta ít nhất 4 tháng”. 

Ông ấy hỏi tiếp: “Con có thường mộng thấy người âm không?”. Đồng nghiệp chúng tôi gật đầu, ông Bảy Hiền vỗ đùi một cái tỏ vẻ đắc ý và phán tiếp: “Bây giờ 10 đứa con gái thì có đến 9 đứa bị như con. Nếu con không chữa sớm, con sẽ bị nó bóp cổ chết để theo nó làm vợ. Nhưng hôm nay ta chỉ mới nhận bệnh, ngày mai mới chữa”. 

Nói rồi, ông Bảy Hiền rút 3 lá bùa, hí hoáy những đường nét kỳ quái rồi đốt một tờ thành tro hòa vào ly trà đưa cho đồng nghiệp của chúng tôi uống; còn một tờ ông dặn về gối đầu giường, tờ còn lại ngày hôm sau mang theo đến nhà ông để được chữa bệnh.

Kinh dị
Nhiều trẻ em cũng được người nhà đưa đến để “pháp sư” trừ tà, chữa bệnh.

Thấy chúng tôi có vẻ chưa tin lắm, ông Bảy Hiền liền phán: “30 năm trước, thiên tử giáng trần và nhập vào xác ta, lệnh cho ta phải khổ độ chúng sinh, trừ tà diệt ma và chữa bệnh cho dân chúng ở chốn hồng trần. Bởi thiên tử rất hòa đồng, nên khi ngài mượn xác ta để đăng đàn chữa bệnh, ngài chỉ xưng huynh, gọi đệ mà thôi. Để cao tay “ấn”, “thầy” đã phải mất nhiều năm lên núi luyện công, mỗi ngày ăn hết 5kg than hồng, giẫm mảnh sành thành bột”. Ông còn cho biết, suốt thời gian qua, ông đã “giải tà trừ yêu” cũng như chữa bệnh cho vô số người trong và ngoài tỉnh, thậm chí có một thạc sĩ, bác sĩ cũng rất phục ông sau khi được ông trừ tà chữa bệnh!?

Kinh dị
“Thầy” Bảy Hiền chỉ đạo các đệ tử trừ yêu cho một “bệnh nhân” nhỏ tuổi.

Đến sau chúng tôi là một đôi nam nữ cũng tìm đến nhà “pháp sư” Bảy Hiền để nhờ giúp đỡ. Vừa nghe anh thanh niên nói “Chúng con đến xin bùa để đi làm ăn xa”, ông Bảy Hiền liền quát lớn: “Hỗn xược! Đã đến đây thì phải gọi là “ấn” chứ không được gọi là “bùa” nghe chưa?”.

Sau khi được “thầy” ban mỗi người 3 lá bùa, đôi nam nữ rụt rè đưa cho “thầy” 50 ngàn đồng rồi vội vã ra về. Càng về trưa, người đến nhà “pháp sư” Bảy Hiền càng thêm đông, đa số là cầu “thầy” chữa bệnh, xin bùa trừ tà, cầu may…

“Bệnh nhân” hay nạn nhân?

Ngày hôm sau, chúng tôi đến nhà ông Bảy Hiền như lời hẹn. Tuy 10 giờ “thầy” mới “đăng đàn”, nhưng từ sớm đã có cả trăm người kéo đến nơi đây, trong đó có những người đến xem chỉ vì hiếu kỳ.  

Kinh dị
Người phụ nữ này bị bệnh ung thư nên “thầy” phải phối hợp với đệ tử chữa trị.

Có tiếng là “pháp sư” nhưng khi chữa bệnh, ông Bảy Hiền lại mặc trang phục quần jean, áo sơ mi trắng đóng thùng, ngồi trước bàn kê trước bàn thờ trong “chính điện”. Ở cánh gà bên phải là 5 cô gái trẻ mặc áo sơ mi trắng, được ông Bảy Hiền gọi là các “công nương”. Các đệ tử này, người thì đứng bên cạnh hầu quạt và châm thuốc lá cho “thầy”, người thì chuyên đóng triện vào những lá bùa, những người còn lại lo chuyển bùa đến để “thầy” điểm bút, sau đó phát cho “bệnh nhân”. 

Ở cánh gà bên trái cũng có 5 “công nương” phục vụ việc đốt bùa hòa nước cho bệnh nhân uống, đưa rượu cho “thầy” ngậm rồi phun vào mặt “bệnh nhân”… Chỉ những “bệnh nhân” trúng tà yêu nặng thì mới được đích thân “thầy” Bảy Hiền ra tay trị. Với những người bị nhẹ hơn, ông sai đệ tử của mình làm việc đó. Không chỉ cho “bệnh nhân” uống bùa, phun rượu, “thầy” Bảy Hiền và các đệ tử còn có những màn vận công bắt ma không khác gì cảnh trong phim kiếm hiệp!

Kinh dị
Sau khi uống bùa, các “bệnh nhân” được phun rượu vào mặt để trừ tà.

Đặc biệt, trong những lúc “lên đồng” chữa bệnh, ông Bảy Hiền luôn miệng tự xưng mình là “trẫm” để gọi đệ tử hay những “bệnh nhân” khiến ai nấy đều phải quỳ gối lạy thưa, kể cả người già tóc bạc. Cũng trong buổi lễ kỳ quái này, chúng tôi chứng kiến không ít người bị “thầy” bạt tai vì… con ma nhập vào họ quá cứng đầu! Chúng tôi cảm thấy chạnh lòng nhất là trường hợp một trẻ sơ sinh được người mẹ trẻ đưa đến để giải tà trừ ma. Đứa trẻ sau khi bị “thầy” phun một chén rượu vào mặt rồi phán: “Ta cho nó sống thì cũng biết ngày tử của nó. Nó sống được 67 tuổi, chết vào mùa đông”. Vậy nhưng sau đó, người mẹ trẻ cũng quỳ lạy tạ “thầy” và cầm một nắm lá bùa về cho con uống! 

Một người phụ nữ với vẻ mặt xanh xao, thể trạng và giọng nói rất yếu ớt; khi được “thầy” chỉ mặt, liền bước vào quỳ gối. Do trả lời không đủ lớn khi “thầy” hỏi, lập tức người này bị “thầy” dáng cho một bạt tai. 

Khi người phụ nữ gượng đứng dậy, liền bị “thầy” nắm tóc từ phía sau và dùng một đòn võ đánh ngã xuống sàn nhà đến bất tỉnh. Thấy người chồng lo lắng và 2 đứa con gái nhỏ bật khóc khi chứng kiến cảnh vợ, mẹ mình bị đánh ngã đập đầu xuống nền nhà như một khúc cây, một đệ tử của “thầy” liền đến trấn an: “Không sao đâu, vì con ma đó quá lì lợm và tinh quái nên buộc sư phụ ta phải nặng tay”.

Kinh dị

Ông Bảy Hiền trừ tà cho một trẻ sơ sinh.


Chứng kiến một ngày “lên đồng” trừ tà, chữa bệnh của “pháp sư” Bảy Hiền, chúng tôi không khỏi giật mình kinh hãi. Nữ đồng nghiệp của chúng tôi quá sốc trước cảnh nhiều người bị “hành xác” nên đành kiếm cớ để ra về. Buổi “lên đồng” kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày, ông Bảy Hiền căn dặn và giao nhiệm vụ cho những đệ tử của mình như các “nhiếp chính”, “bộ lễ”, “tam thiên môn”, “lục đạo”, “thánh mẫu”, “công nương”… chuẩn bị cho buổi lễ “sinh thần” vào ngày hôm sau. Qua đó cũng hé lộ việc công khai tổ chức tuyên truyền cái gọi là “Đạo thiên triều phương Tây” của đối tượng này mà đệ tử của ông ta gọi là “nhất thống giáo”?

Theo Nhóm P.V/ Khánhh Hòa online

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !