Kiều bào Việt tại Nga cùng nhau chia sẻ sau trận hỏa hoạn ở chợ MIR
Hàng chục triệu rube “bị bốc cháy”, kiều bào Việt Nam tại Orenburg, Nga đã hứng chịu những mất mát to lớn về vật chất cũng như sự khủng hoảng tâm lý sau vụ hỏa hoạn tại khu chợ hữu nghị MIR ở thành phố Orenburg hôm 2/12 vừa qua.
Trận hỏa hoạn đã phá hủy 4300m2 cơ sở hạ tầng của toàn bộ khu chợ hữu nghị MIR. Trong đó, hơn 50 hộ gia đình người Việt tại đây đã bị mất trắng. Gần 250 hộ kinh doanh thiệt hại nhiều tài sản với các mức lớn nhỏ khác nhau.
Hôm 4/12 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cũng kêu gọi cộng đồng người Việt cùng chung tay giúp đỡ cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn mới xảy ra. Đại sứ quán đã nhận được hơn 200.000 rúp ( tương đương 3400$ ) tiền quyên góp từ những nhà hảo tâm.
Theo thông tin ghi nhận, sáng 7/8 một nhóm những nhà hảo tâm người Việt tại Matxcơva không quản ngại đường xa, đã xuống động viên, thăm hỏi bà con tiểu thương người Việt tại khu chợ MIR.Những giọt nước mắt đau buồn của kiều bào người Việt tại thành phố Orenburg, Nga
Chị Phạm Thị Hạnh, đại diện cho bà con tại chợ MIR đã gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cộng đồng người Việt tại Nga. Theo chị Hạnh cho biết: "Chính thức tính từ 22h30’ ngày 4/12, chúng tôi đã nhận được số tiền 837.000 rúp, số tiền này được chia đều cho 54 hộ gia đình. Số tiền cũng là một chút tấm lòng của cộng đồng người Việt giúp đỡ bà con trong lúc khó khăn này, cũng là để động viên tinh thần mọi người vượt qua giai đoạn này.”
Tiếp đó,Chị Hạnh đọc danh sách từng hộ gia đình bà con tiểu thương lên nhận tiền quyên góp.
Sự mất mát đã ra đi, tình đoàn kết tương thân tương ái của những người con xa xứ dành cho nhau vẫn luôn luôn tồn tại.