Kiều bào tại Thái Lan khởi động hành trình về thăm quê hương năm 2018

Sáng 24/9, Đoàn cựu giáo viên người Việt tại Thái Lan đã tới viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Quảng Bình.

Đoàncựu giáo viên người Việt tại Thái Lan dâng hương mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đây là hoạt động đầu tiên nằm trong chương trình chuyến thăm quê hương năm 2018 nhằm tri ân những đóng góp quan trọng của kiều bào tại Thái Lan trong việc bảo tồn văn hóa Việt Nam và đặc biệt là gìn giữ tiếng Việt từ suốt những năm tháng kháng chiến cho tới ngày nay.

Là cộng đồng có số lượng đông đảo và lịch sử hình thành lâu đời, người Việt tại xứ sở Chùa Vàng vẫn luôn có truyền thống hướng về quê hương, đất nước. Qua nhiều thế hệ, cộng đồng kiều bào không ngừng nỗ lực giảng dạy, đưa tiếng Việt đến với con em người Việt Nam tại Thái Lan, dù là trong những thời kỳ khó khăn nhất (giai đoạn 1945 – 1989). Để tôn vinh những nỗ lực ấy và khuyến khích phát huy truyền thống gìn giữ bản sắc dân tộc Việt, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức hoạt động về thăm quê hương cho các cựu giáo viên có nhiều năm giảng dạy tiếng Việt, đến nay đã là lần thứ 4 kể từ năm 2016.

Gọi đất nước bằng cái tên trìu mến “Việt Nam quê hương tôi”, 81 thầy cô tới từ nhiều tỉnh thành của Thái Lan đã có hoạt động mở đầu chuyến thăm hết sức ý nghĩa. Tại Vũng Chùa – Đảo Yến (Quảng Bình), nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các thầy cô đã thành kính thắp nén hương tưởng nhớ tới người anh hùng dân tộc.

Bác Nguyễn Thị Vinh, cựu giáo viên tỉnh Sakon Nakhon bày tỏ: “Chúng tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một biểu tượng dân tộc vĩ đại trong lòng kiều bào Thái”.

Là một trong những người Việt tiêu biểu tại Thái Lan, Trưởng đoàn cựu giáo viên, bác Nguyễn Văn An chia sẻ: “Dù đã về thăm Việt Nam nhiều lần, nhưng năm nay tôi được chứng kiến nhiều thay đổi, nhận thấy quê hương đang ngày một vững mạnh, phát triển. Dù xa xứ, nhưng cộng đồng người Việt ở Thái Lan luôn hướng về đất nước, chúng tôi tự hào được góp phần nhỏ bé của mình cho các thế hệ về sau”.

Tiếp tục hành trình 8 ngày từ 23 đến 30/9, các thầy cô sẽ tới tham quan Làng Sen - Khu di tích Kim Liên cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa và tham quan danh thắng cũng như các di tích lịch sử, văn hóa tại Nghệ An, Hà Nội, Hưng Yên và Hà Nam.

Huyền Anh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !