Kí ức đầy ám ảnh về đám cưới và ngày cuối cùng của Công nương Diana

Gần 20 năm sau ngày mất của Công nương Diana, phóng viên Andrea Canning của NBC News đã có bài viết chia sẻ những kí ức của cô về ngày cưới của Công nương Diana và Thái tử Charles cũng như ngày cuối cùng của bà.

Sau đây là những kí ức của Canning khi cô mới 8 tuổi và đang sống ở Canada:

“Ngày 29/7/1981, “Đám cưới Thế kỉ” giữa Công nương Diana và Thái tử Charles đã diễn ra tại nhà thờ St.Paul's Cathedral ở London, Anh. Tại đây, Diana Spencer sẽ kết hôn cùng Thái tử Charles trước sự chứng kiến của khoảng 3500 khách mời và 750 triệu người trên toàn thế giới.

Tôi vẫn nhớ mình đã đặt báo thức để dậy từ 4 giờ sáng. Khi đó tôi mới 8 tuổi. Tôi bật TV lên khi mới chỉ có 3 kênh phát sóng. Tôi choáng ngợp trước sự lung linh của một đám cưới ở cách tôi 3500 dặm.

Kí ức đầy ám ảnh về đám cưới và ngày cuối cùng của Công nương Diana - ảnh 1

Công nương Diana và Thái tử charles chính thức trở thành vợ chồng sau nụ hônngọt ngào trên ban công của Cung điện Buckingham.

Đám cưới này có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi bởi tôi vừa mới tới London để thăm bà "Nanny" của tôi. Bà tôi cũng rất thích gia đình hoàng gia, bà đã tặng tôi một chiếc đĩa và một đồng xu kỉ niệm ngày trọng đại đó. Đám cưới giống như câu chuyện cổ tích mà tôi đã từng đọc trong các cuốn sách và giờ câu chuyện cổ tích đó đã xuất hiện trong đời thực.

Diana xinh đẹp với mái tóc xoăn trong bộ váy cưới. Khi đó bà mới 20 tuổi. Sau khoảng 11h20 sáng ngày hôm đó, Diana chính thức trở thành Công nương xứ Wales. Đám cưới được đánh dấu bằng nụ hôn ngọt ngào trên ban công của Cung điện Buckingham. Nó giống như cái kết của một câu chuyện cổ tích hoàn hảo. Hoặc là tôi nghĩ thế”.

Kí ức đầy ám ảnh về đám cưới và ngày cuối cùng của Công nương Diana - ảnh 2

Ngày 06/09/1997: Thái tử Charles cùng Hoàng tử Harry và William đứng cúi đầu khi đưa tiễn xe tang mang quan tài của công nương Diana rời khỏi Westminster Abbey sau tang lễ

Tiếc rằng, câu chuyện cổ tích chưa kết thúc khi đó và kéo dài đến tận 16 năm sau khi Công nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc. Hai mươi năm sau nữa, người dân nước Anh và nhiều người khác trên thế giới vẫn dành cho bà nhiều tình cảm tốt đẹp. Bà được yêu mến bởi luôn thân thiện, gần gũi và nhân hậu. Bà không ngại ngần ôm những con người nghèo khổ, ngồi cạnh thậm chí bắt tay bệnh nhân AIDS khi cộng đồng đang rất kì thị người bị AIDS.

Canning cũng kể ký ức Công nương Diana bị tai nạn và qua đời vào ngày 31/8/1997: “Vào đêm cuối cùng của Diana, tôi đã làm việc ở Greenville, Mississippi được hai tháng. Tôi về nhà muộn và xem bản tin trên TV. Công nương Diana đã bị tai nạn xe hơi ở Paris. Tôi cho rằng tôi sẽ đi ngủ và khi thức dậy bà ấy đã ổn, chỉ có thể bị gãy chân là cùng. Tôi đã nghĩ, một công nương không thể qua đời như vậy được. Nhưng không phải, Công nương Diana đã chết ở tuổi 36. Đó là một cú sốc đối với cả thế giới.

Công nương Diana đã để lại một di sản lâu dài, mở đường cho các con trai mình và một thế hệ hoàng gia mới. Bà đã giúp họ có thể cởi mở hơn về những vấn đề của mình thay vì chỉ sống trong “chiếc hộp hoàng gia”.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !