Không tạo sân thả diều tại nơi cháu bé tử vong do diều cuốn

Chiều 17/3, ông Đặng Quang Sang, Chánh văn phòng UBND huyện Hóc Môn cho biết: UBND huyện Hóc Môn đã họp và quyết định không chấp thuận về đề xuất chủ trương tạo sân chơi thả diều tại thị trấn Hóc Môn.
Không tạo sân thả diều tại nơi cháu bé tử vong do diều cuốn - ảnh 1

Con diều cuốn cháu Đạt lên không trung. (Ảnh do người dân chụp lại)

Sân chơi thả diều mà UBND thị trấn Hóc Môn đề xuất gửi Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn ngày 4/3/2015 cũng chính là nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm (ngày 15/3) khiến cháu Văn Minh Đạt bị diều khổng lồ cuốn tử vong (5 tuổi, con trai chị Văn Thị Thanh Thúy, SN 1988, ngụ Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Được biết, ngày 4/3/2015, UBND Thị trấn Hóc Môn có gửi văn bản đề xuất với Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn xin tạo sân chơi thả diều trên địa bàn thị trấn.

Trong văn bản ghi rõ thực trạng và tiềm năng: Hiện nay vào mỗi buổi chiều trên 2 cánh đồng (bên hông đường Song hành – Quốc lộ 22 người dân thả diều, buôn bán, tụ tập họp mặt rất đông, đặc biệt là vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, số lượng người buôn bán, người thả diều, người xem có thể lên tới gần 1.000 người dẫn đến tình trạng kẹt xe, đánh nhau giành chỗ buôn bán, rác rơi vãi khắp nơi…Ủy ban nhân dân Thị trấn đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn thuận chủ trương tạo sân chơi thả diều trên địa bàn thị trấn Hóc Môn tại bãi đất trống đường Song hành Quốc lộ 22 để người dân trên địa bàn và các xã lân cận thả diều và buôn bán.

Nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thuận chủ trương tạo sân chơi thả diều, Ủy ban nhân dân thị trấn dự kiến sẽ tổ chức bố trí phân lô và quản lý từng khu vực, cụ thể: khu thả diều, khu ăn uống, khu giữ xe… để người dân thuận tiện buôn bán, vui chơi và đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra sân chơi.

Không tạo sân thả diều tại nơi cháu bé tử vong do diều cuốn - ảnh 2
Không tạo sân thả diều tại nơi cháu bé tử vong do diều cuốn - ảnh 3

Văn bản UBND Thị trấn Hóc Môn gửi Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn

Đặt câu hỏi tại sao không chấp thuận chủ trương trên, ông Đặng Quang Sang, Chánh văn phòng UBND huyện Hóc Môn không giải thích lý do và chỉ cung cấp thông tin như vậy.

Được biết, cánh đồng diều này là khu đất trống của doanh nghiệp đang chờ triển khai thi công.

Như trước đó báo điện tử Infonet đã đưa tin vào lúc 16h 35 phút ngày 15/3 tại khu đồng ruộng thuộc KP.1, TT. Hóc Môn, ông Đỗ Văn Lựu (SN 1963, ngụ P.2, Q.8, là hội trưởng CLB Diều Sài Gòn) và một số thành viên trong nhóm thả một con diều hình chữ nhật kích thước là 12x18m… Lúc thả thì không có gió nên diều bị rơi nằm dưới đất, sau đó diều căng dây bay lên và dây diều kéo theo một bé trai 5 tuổi lên cao cách mặt đất khoảng 10m. Sau đó, bé trai bị rơi xuống đất bị thương, được mọi người cấp cứu tại bệnh viện Hóc Môn nhưng nạn nhân đã tử vong.

Không tạo sân thả diều tại nơi cháu bé tử vong do diều cuốn - ảnh 4

Di ảnh cháu Văn Minh Đạt

Sau vụ tai nạn thương tâm trên, UBND huyện Hóc Môn đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình chị Văn Thị Thanh Thúy (mẹ bé Đạt) và hỗ trợ 17 triệu đồng để gia đình lo hậu sự. Đồng thời, UBND huyện Hóc Môn đã chỉ đạo Công an huyện, Phòng quản lý đô thị huyện và UBND thị trấn Hóc Môn tổ chức giám sát, chấn chỉnh người chơi diều và các hộ buôn bán tại khu cánh đồng diều trên.

UBND huyện cũng giao cho chính quyền thị trấn Hóc Môn tuyên truyền vận động người dân không thả những loại diều lớn và nếu ai phát hiện hãy báo ngay cho chính quyền sở tại.

Về phía CLB Diều Sài Gòn, đại diện là ông Đỗ Văn Lựu luôn túc trực chia sẻ bên gia đình chị Thúy và xin đại diện CLB chịu toàn bộ chi phí cấp cứu tại bệnh viện và lo hậu sự cho cháu Đạt.

Hiện Công an huyện Hóc Môn đang điều tra làm rõ vụ việc.
Nguyễn Tuấn

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !