Không phải Messi, Musa vô tình thành "anh hùng" của Argentina!

Đại bàng xanh Nigeria vừa có một chiến thắng ngoạn mục 2-0 trước đối thủ Iceland qua đó đem lại cơ hội cho các đội bóng cùng bảng. Sau Senegal, Nigeria là đại diện thứ 2 của Châu Phi gây ấn tượng tại World Cup 2018.

Iceland đã chứng minh cho thế giới thấy họ góp mặt tại sân chơi World Cup không phải để đối thủ chà đạp. Và nếu thắng Nigeria hôm nay, Iceland thậm chí còn có quyền mơ tới tấm vé lọt vào vòng knock-out. Đội hình của Iceland hôm nay, tiền vệ Iwobi bất ngờ bị loại ra khỏi đội hình xuất phát, thay thế cho anh là tiền đạo thuộc biên chế Leicester: Kelechi Iheanacho. CĐV Iceland rất tự tin đội nhà sẽ giành chiến thắng trước Nigeria để đặt một chân vào vòng 1/8 World Cup 2018.

Trong nửa hiệp 1, tỷ lệ kiểm soát bóng của Nigeria là nhiều hơn nhưng sức ép của Icelnad khiến các đợt phát động tấn công của Nigeria ít nhiều gặp khó khăn. Trong trận đấu hôm nay, Nigeria chủ yếu xoay vòng quanh Mikel, người nắm giữ vai trò hạt nhân trong các pha tấn công của Nigeria. Hôm nay, Nigeria đứng trước một áp lực cao bởi nếu tiếp tục thua thì những gì nhận được là không thể tránh khỏi đối với Nigeria.

Thế trận 2 đội được cho là cân bằng nhưng Iceland vẫn nhỉnh hơn ở hiệp 1.

Phần lớn thời gian hiệp 1, chưa có gì nhiều đặc biệt trên sân khi cả hai đều chơi chăc chắn ở trên phần sân nhà của mình. Nigeria sử dụng rất nhiều các tình huống bóng dài và bóng chủ yếu hướng về bên phía cánh của Vitor Moses tuy nhiên những đường bóng này không hợp lý. Bởi lẽ, đứng trước một đội chơi bóng bổng rất tốt như Iceland thì những pha tấn công trung lộ, phối hợp 1 chạm sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. Trong khi đó, Nigeria lại thường xuyên tỏ ra lúng túng trước những đường bóng bổng của Iceland. Dường như Iceland hiểu rất rõ điều này vì thế Iceland đang tận dụng những tình huống bóng bổng để khoan thủng hàng phòng ngự của Nigeria.

Về Iceland, thời tiết nắng nóng khi thi đấu là một bất lợi không nhỏ. Trong khi đó, Nigeria là một đội bóng có một nền tảng thể lực rất dồi dào và thời tiết nắng nóng không phải là điều đáng lo với Nigeria. Có thể nói, ưu thế về thể lực là điểm cộng rất lớn cho Nigeria lúc này. Trong những tình huống đòi hỏi phải va chạm và tranh chấp tay đôi thì các cầu thủ Nigeria không hề ngán. Thế trận trên sân vẫn là một thế trận rất cân bằng. Sau giai đoạn nhập cuộc hứng khởi, trận đấu lại trở về thế cân bằng với những pha tranh chấp chủ yếu xảy ra ở giữa sân. Nigeria với kỹ thuật cá nhân tốt hơn đang tỏ ra chiếm ưu thế. Liên tiếp những pha đột phá của Nigeria vào vòng cấm địa với cánh tấn công chủ yếu ở cánh phải với một cầu thủ có kỹ thuật và thể lực tốt như Moses.

Nigeria tỏ ra khá tệ trước Iceland trong các tình huống bóng bổng.

Có lẽ kể cả trong hiệp hai thì các tình huống bứt phá vẫn sẽ đến từ các cầu thủ Nigeria nhưng những đường bóng bổng thì Nigeria nên phải hạn chế. Bởi lẽ, ngay với những đường chuyến chuẩn xác thì việc xử lý bóng bổng với Iceland vẫn là bài toán khó cho Nigeria chứ không nói đến những đường bóng bổng vô duyên thiếu chính xác. Ngược lại Iceland vẫn rất nguy hiểm với những đường bóng bổng chuyển dài vượt tuyến nhiều lần uy hiếp khung thành thủ môn Uzoho. Tuy nhiên, hiệp 1 của trận đấu này có vẻ khá tẻ nhạt khi 2 đội dường như đang đua nhau chơi những đường bóng bổng để rồi bị cản phá. Trong khi Nigeria luôn tỏ ra lúng túng trước những đường bóng bổng thì Iceland lại tỏ ra làm điều này tốt hơn. Tuy nhiên, sự vô duyên trong dứt điểm của các cầu thủ Iceland được bộc lộ rõ khi liên tục những pha tấn công ở những phút cuối hiệp 1 của Iceland đều không thành công dù đã ở những vị trí vô cùng thuận lợi. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0 là kết quả hợp lý cho cả hai đội.

Hiệp hai được coi là sự hành hạ về thể lực đối với Iceland.

Bước vào hiệp 2, Nigeria là đội bóng nhập trận khá hứng khởi. Đại diện của Châu Phi tận dụng lợi thế thể lực để dâng đội hình áp đảo đội hình ngay từ những phút đầu hiệp 2 nhằm nắm giữ thế trận. Ngay từ đầu hiệp, Nigeria lại là đội bóng cất tiếng nói đầu tiên khi có bàn thắng dẫn trước. Ở phút thứ, 49 Từ đợt phản công bên cánh phải, Moses leo biên cực nhanh trước khi chuyền vào vòng cấm cho Musa xử lý rồi dứt điểm gọn gàng mở tỷ số. Trong pha bóng này, tốc độ và thể lực chính là chìa khóa đưa Nigeria đến với khung thành của Iceland. Ngay khi có được bàn thắng dẫn trước, Nigeria dường như giải tỏa được tâm lý và phát huy tốt hơn về lợi thế thể lực và tốc độ của mình khi lần lượt đưa ra những đợt tấn công gây nguy hiểm khiến thủ môn Halldorsson phải hoạt động nhiều hơn. Không còn gì để nghi ngờ khi lúc này Nigeria lại là đội nắm thế trận tốt hơn so với Iceland.

Musa là người sở hữu cú đúp trong chiến thắng của Nigeria

Về phía Iceland, khi nhận bàn thua đau không thể ngờ tới, Iceland đã thủ động đưa đội hình dâng lên cao hơn hòng đòi lại bàn thua. Iceland vùng lên dữ dội sau bàn thua nhưng họ thật sự không có một ngón đòn tấn công bài bản để có thể khuyên thủng những hàng thủ có tổ chức tốt. Iceland lúc này đang phải đối mặt với dàn cầu thủ trẻ trung với nền tảng thể lực dồi dào từ phía đội bóng đại hiện của Châu Phi. Không kể đến yếu tố tâm lý của Nigeria đang rất tốt khi đang có lợi thế dẫn bàn. Iceland thực sự đang gặp khó khăn trong những tình huống tranh chấp tay đôi đòi hỏi thể lực, họ thiếu đi sự bền bỉ và độ dướn để có thể cạnh tranh với Nigeria. Iceland có thể có lợi thế về chiều cao nhưng với một Nigeria đang dồi dào thể lực và thời tiết nắng nóng không ủng hộ, Iceland đang bị thất thế trước đội bóng của Châu Phi. Iceland đang sử dụng lối đá phòng ngự phản công nhằm bảo vệ mành lưới đã bị thủng và tìm kiếm cơ hội trong những đường bóng bổng.

Có thể nói, Iceland đang chơi một thế trận rất khác so với thế trận đã hành hạ Argentina hôm trước. Nếu như trước một đối thủ được đánh giá rất mạnh như Argentina, Iceland lựa chọn mục tiêu chỉ là cầm chân và đã làm nên bất ngờ. Thì đối diện với Nigeria, Iceland lại lựa chọn một đối sách có phần tiêu cực hơn khi chỉ hướng đến một tỷ số hòa giữ an toàn. Có lẽ, chính mục tiêu đã khiến Iceland thi đấu không thực sự phát huy được thế mạnh của mình. Chính vì lẽ đó, nếu như hiệp 1 Iceland nắm quyền chủ động thì sang đến hiệp 2, khi thể lực đã bị bào mòn thì đó lại là lúc những chú đại bàng vùng lên mạnh mẽ và tình hình đã vượt qua dự tính của Iceland. Không khó hiểu vì sao Iceland lại bị áp đảo liên tục từ đầu hiệp 2 khi không còn giữ được sự dẻo dai, bền bỉ.

Moses đang chơi rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay khi phần lớn những đường tấn công đến từ phía tấn công của anh. Nigeria chưa thể rút về để bảo toàn tỷ số nhưng cũng đang thi đấu một thế trận an toàn, chắc chắn hơn và vẫn tiếp tục chờ đợi những thời cơ để có thể tung ra lợi thế về tốc độ khi trận đấu đã đi qua 2/3 thời gian. Lúc này, trận đấu có thể nói đã hoàn toàn thuộc về Nigeria, hoàn toàn không có cơ hội cho Iceland trong suốt hiệp hai. Ở phút thứ 75, Bàn thắng thứ hai của Musa thể hiện rất rõ ưu thế về thể lực và tốc độ, Từ một đường phá bóng rất mạnh lên trên, Musa bức tốc khủng khiếp hậu vệ của Iceland hoàn toàn không thể cản phá Musa trước khi anh lại vượt qua tiếp thủ môn Halldorsson, sau đó lại rất bình tĩnh thả lại 1 nhịp để kết thúc bằng 1 bàn thắng cháy lưới của Iceland. Musa đang là cầu thủ tỏa sáng trong trận đấu này nhưng không thể phủ nhận sự hỗ trợ của các đồng đội, đặc biệt là của Moses trong các tình huống bóng nguy hiểm.

Khoảnh khắc Sigurdsson bỏ qua cơ hội rút ngắn khoảng trong trên chấm phạt đền đầy nuối tiếc.

Ở phút thứ 80, Finnbogason ngã trong vòng cấm Nigeria. Trọng tài chính không thổi luôn nhưng VAR đã vào cuộc và penalty cho Iceland. Đây là cơ hội duy nhất của Iceland để rút ngắn cách biệt nhưng Sigurdsson đá thẳng quả bóng lên trời từ khoảng cách 11m, qua đó bỏ lỡ cơ hội không thể tốt hơn cho Iceland. Việc bỏ lỡ cú phạt đền khiến Iceland buộc phải dâng cao đội hình hơn để tìm kiếm 1 bàn thắng danh dự. Nhưng lúc này, khi đã về cuối trận đấu, với một thể lực đã gần như cạn pin khiến bảng tăng phòng ngự Iceland đang phải tan chảy trước những pha tấn công của đại bàng xanh.

Những nỗ lực cuối cùng của Iceland nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Nigeria. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 cho Nigeria. Với kết quả này, Đại bàng Xanh đã nắm trọn 3 điểm, bước vào vòng tiếp theo và qua đó đem lại cơ hội cho các đội bóng cùng bảng. Đặc biệt là Argentina khi đã có thể hiện rất tệ trong những trận đấu vòng thứ nhất. Với việc ghi 2 bàn vào lưới của Iceland, có thể nói cặp đôi Musa-Moses chính là những cứu tinh của Argentina trước nguy cơ phải trắng tay đi về trong nhục nhã. Argentina và Messi có lẽ phải gửi lời cảm ơn rất nhiều đến cặp bài trùng này trước khi trận đấu chính thức gặp Nigeria sắp tới diễn ra.  

Huy Phạm

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !