Không kết bạn với bố chồng trên Facebook, dâu trẻ bị bẽ mặt trong đám giỗ

Thấy bố chồng kết bạn trên Facebook, tôi không trả lời kết bạn vì một phần không muốn cuộc sống riêng tư trên mạng của mình bị bố mẹ chồng thấy, một phần tôi ngại. Tuy nhiên, trước cả đại gia đình, bố chồng đã chỉ thẳng mặt chỉ trích tôi chuyện này làm tôi hết sức... ngỡ ngàng, xấu hổ.

Không kết bạn Facebook với bố chồng, trước cả đại gia đình, bố chồng đã chỉ thẳng mặt chỉ trích tôi vì chuyện này làm tôi hết sức... ngỡ ngàng. Ảnh minh họa.

Tôi mới kết hôn được hơn 3 năm. Vợ chồng chúng tôi không sống cùng với bố mẹ chồng. Sau khi kết hôn chúng tôi ra ngoài thuê trọ và tới năm ngoái, khi chồng tôi được một suất mua chung cư ưu đãi, chúng tôi đã cố gắng vay thêm tiền của bạn bè, người thân để đặt cọc mua được căn nhà.

Cuộc sống của vợ chồng tôi khá êm đêm. Chồng tôi làm kỹ sư xây dựng, tôi làm tư vấn thiết kế nội thất. Thu nhập hai vợ chồng khoảng 50 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng, chúng tôi chi cho cuộc sống gia đình khoảng 20 triệu đồng, 3 triệu đồng biếu bố mẹ chồng ăn sáng, còn lại chúng tôi tiết kiệm để trả nợ và dành để lo cho con cái sau này.

Con gái 3 tuổi của chúng tôi đi học mầm non và do đặc thù công việc nên vợ chồng tôi hay về muộn. Tôi mang con gửi ở trường gần nhà ông bà nội, để khi nào lỡ việc thì nhờ ông bà đón giúp.

Mẹ chồng tôi năm nay 70 tuổi. Bà rất sạch sẽ và chăm cháu. Tôi luôn thầm cảm ơn bà. Nhưng bố chồng tôi thì lại khác. Ông khó tính, hay soi xét con cái. Chồng tôi hay bị ông mắng chửi, nên khi kết hôn chính anh lại là người chủ động sẽ ra ngoài thuê nhà. Anh muốn vợ chồng sống riêng, chứ không ở chung với bố mẹ.

Bố chồng tôi tuy ngoài 70 tuổi, nhưng công nghệ ông cũng rất sành. Ông hay mua hàng online, chơi mạng xã hội và lướt mạng đọc báo như thanh niên. Tôi biết bố chồng có sử dụng Facebook, nhưng khi ông gửi lời kết bạn với tôi, tôi đã không đáp từ lại.

Bởi với tôi, Facebook chỉ là cuộc sống ảo nhiều khi chúng tôi hay “chém gió” với nhau “có thể vì điều này tôi rất ngại để người lớn trong nhà thấy được mình như thế nào".

Cách đây 2 tháng, tôi thấy bố chồng lại gửi lời mời kết bạn. Tôi ngại quá nên lại xóa lời mời, vì thực sự không muốn kết bạn với bố chồng, hay mẹ chồng làm gì. Bởi tôi rút kinh nghiệm chị dâu tôi, từng kết bạn trên Facebook với ông.

Tuy nhiên, sau đó những bí mật cá nhân của chị bị bố chồng soi mói; có lần chị bị bố chồng nói "không chịu làm mà chỉ lên mạng buôn chuyện". Sau đó, chị ấy làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau và cũng chẳng dám đưa những chuyện cá nhân hay bạn bè lên mạng nữa.

Thực tế, trên Facebook của tôi tôi cũng hay tếu táo với bạn bè, hay buông lời nói suồng sã, trống không. Nếu kết bạn với bố chồng tôi, tôi sẽ không còn tự do muốn đăng gì thì đăng, thích nói gì thì nói như trước. 

Nếu những câu từ đùa cợt vốn hay dùng với bạn bè nay phải bỏ đi, những hình ảnh vui vẻ, khó đỡ với mục tiêu xả stress của tuổi thanh niên không được dùng; không còn được like, comment người khác giới hay bạn cũ vì dễ gây mất hình tượng hay bị người lớn tuổi hiểu lầm vẫn "lưu luyến" tình cũ thì cũng... đâm phiền. Chính vì đủ các lý do đó, tôi kiên quyết không kết bạn với bố chồng.

Tôi tưởng bố chồng sẽ không để ý gì đến việc kết bạn trên Facebook. Nhưng một hôm gia đình tôi làm cơm cúng giỗ bà nội của chồng. Vì bố chồng tôi là con trưởng, nên họ hàng đến rất đông với cả chục mâm cỗ.

Khi ăn cơm xong, mọi người đang ngồi ăn trái cây, uống nước thì bố chồng tôi gọi: “Cái Phương đâu, ra đây”. Tôi hí hửng chạy ra tưởng có chuyện gì vui vẻ.

Ông lúc này cao giọng bảo: “Bố rất không đồng ý với cái Phương. Tại sao con lại thường xuyên đăng lên Facebook những bức hình ăn mặc hở hang, như thế khác nào cho cả thiên hạ nó xem vợ thằng Quân như thế nào? Gia đình nhà chồng như thế nào mà để con dâu dễ dàng khoe thân lên mạng xã hội như thế”. Tôi đứng hình trước những lời “buộc tội” của bố chồng.

Chưa hết, ông còn kể tội tôi không thèm kết bạn với bố chồng mà còn tự ý xóa lời mời kết bạn. “Con đừng tưởng con không kết bạn với bố thì bố không biết con làm gì nhé, bố biết hết. Chúng mày phải giữ gìn hình ảnh gia đình này chứ”, ông tỏ ra nghiêm khắc.

Tôi đang luống cuống không biết nói gì thì chồng tôi vào bào chữa: "Đó chỉ là trên mạng cho vui thôi, sống ảo thôi. Hơn nữa ảnh đó do con chụp cho vợ, có gì là hở hang đâu bố". Nhưng bố chồng vẫn buộc tội cho rằng, tôi sống quá buông thả không chỉn chu. Chồng tôi bênh vợ, không coi bố ra gì khiến các cô các chú có mặt ở đó cứ há hốc mồm nhìn chúng tôi.

Rồi ông lại tiếp tục đay nghiến, ông bảo việc tôi không kết bạn Facebook với ông là hành động coi thường bố mẹ. Rằng bố mẹ và con dâu muốn gần gũi, chia sẻ với nhau thì bị con dâu từ chối. Tôi cảm thấy bối rối và xấu hổ trước những lời "buộc tội" như thế. 

Những lo ngại tôi đã dự tính để không bị “soi” trên mạng khi không kết bạn Facebook với bố chồng, nhưng tôi không ngờ không kết bạn rồi mà vẫn bị bố chồng kể tội, bị "theo dõi" không thoát một việc gì đăng lên trang cá nhân.  Tôi chưa biết nên xử sự ra sao với bố chồng sau chuyện này, cũng không biết có nên tiếp tục chơi Facebook nữa hay không?

Hà Thu Phương (Hà Nội)
Từ khóa: Kết bạn facebook. có nên kết bạn với mẹ chồng trên facebook nàng dâu mẹ chồng bố chồng khó tính

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !