Không cần đi đâu xa, lên Mộc Châu cũng có hoa dã quỳ để ngắm

Chỉ cách Hà Nội khoảng 180km, Mộc Châu thuộc tỉnh Sơn La không chỉ là thảo nguyên 4 mùa hoa trái, cao nguyên này còn là điểm du lịch lý tưởng, ngoài đồi chè, vườn cải, hoa mận, hoa đào... Mộc Châu còn có sắc vàng của hoa dã quỳ nở rộ đầu Đông.

Những ngày đầu Đông, du khách đến đây còn được chiêm ngưỡng sắc vàng của hoa dã quỳ nở khắp triền đồi, dọc đường đi và đôi khi len lỏi bên cạnh những bản làng bình yên, tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, làm đắm say lòng người.

Du khách đắm say với những đồi hoa dã quỳ tại Mộc Châu.

Đầu tháng 11, các nương ngô đã thu hoạch và nhường chỗ cho dã quỳ bừng lên khoe sắc. Dã quỳ là loài hoa dại, tựa như những mặt trời nhỏ đủ làm rạng rỡ và sáng bừng không gian.

Không chỉ có ở Đà Lạt, Tây Nguyên, loài hoa này còn xuất hiện ở cao nguyên thảo quả Mộc Châu

Thời điểm dã quỳ nở cũng là báo hiệu mùa đông đã về. Hoa dã quỳ có màu vàng rực rỡ, bung nở vào quãng cuối tháng 11, với những cánh mỏng manh 3 thùy, 5 thùy chẻ ra như những ngón tay, hoa nở kéo dài trong khoảng từ 3 đến 4 tuần.

Hoa dã quỳ còn được gọi là hoa hướng dương dại, vì thế mà thời điểm ngắm hoa đẹp nhất là buổi sáng, khi ánh nắng bắt đầu lan tỏa, lớp sương tan dần, từng đám hoa dã quỳ nhuộm màu vàng óng. Du khách cho rằng, nếu chưa trải nghiệm ngắm những bông hoa dã quỳ, thì chưa chiêm ngưỡng đủ vẻ đẹp của vùng đất Mộc Châu.

Sắc vàng của hoa dã quỳ nở khắp triền đồi, dọc đường đi và đôi khi len lỏi bên cạnh những bản làng bình yên

Để có thể đến tận nơi và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa dã quỳ, du khách có thể tìm đến những con đường quanh thị trấn Mộc Châu, đường vào đồi chè Tân Lập, bản Ba Phách hoặc gần nhất là vào khu Rừng thông thuộc bản Áng (Đông Sang).

Không cần đi đâu xa, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người lên Mộc Châu để tìm ngắm hoa dã quỳ.


Hoa dã quỳ ở đây có ở rất nhiều nơi, từ dọc đường quốc lộ đến những con đường nhỏ. Trong đó phải kể đến hoa dã quỳ ở khu Rừng thông bản Áng để thăm quan và ghi lại những bức ảnh đẹp làm kỷ niệm về mùa hoa dã quỳ ở Mộc Châu.

Hoa dã quỳ rất độc đáo, bởi khi gió mùa đông bắc về, mận, đào hay chè... thu mình lại, chỉ còn cành khô trơ trụi để tồn tại qua đông, chờ tới khi xuân sang sẽ đơm chồi nảy lộc thì loài hoa này bùng lên khoe sắc, tựa như những mặt trời nhỏ, lấp lánh tỏa nắng.

Mỗi năm dã quỳ chỉ nở một lần vào tầm cuối tháng 10, thời gian hoa nở cũng chỉ kéo dài vọn vẹn trong 3 tuần. Thế nên mùa hoa dã quỳ nở luôn thu hút rất đông du khách đến tham quan và chụp ảnh.

Những ngày đông lạnh giá, loài hoa dã quỳ vẫn vươn mình đón nắng như những mặt trời bé con. Bạn hãy một lần đến với Mộc Châu để ngắm những vạt hoa dã quỳ vàng óng, tỏa nắng ấm áp như sự nồng hậu, gần gũi của con người Mộc Châu.

Nguồn: Báo Sơn La

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !