Khó khăn bủa vây gia đình các bé sinh 5

Trong thời buổi kinh tế khó khăn, với 8 triệu đồng tiền lương tài xế taxi của anh Hiếu để sống và nuôi vợ và 5 em bé là cả một vấn đề, trong khi đó chị Thư chưa có việc làm.
Khó khăn bủa vây gia đình các bé sinh 5 - ảnh 1
Khó khăn bủa vây gia đình các bé sinh 5 - ảnh 2

Các bé được chăm sóc cẩn thận tại bệnh viện Từ Dũ.

Liên quan tới vấn đề chích sách hỗ gia đình sinh nhiều con một lúc, BS Tô Thị Kim Hoa - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM kiêm Chi cục trưởng Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình TP.HCM - cho biết đến nay nhà nước chưa có chính sách nào hỗ trợ những bà mẹ đa thai. “Trong trường hợp sinh 5 ở bệnh viện Từ Dũ, nếu gia đình gặp khó khăn, chúng tôi sẽ có giải pháp hỗ trợ. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với bệnh viện Từ Dũ để xem những trường hợp như vậy có phải là tự nhiên hay không, bởi đa thai, sinh 3 - 4 bằng thụ tinh trong ống nghiệm cũng quá nhiều rồi”, bà Hoa cho biết.

Chiều 19/3 bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM và đại diện Công đoàn công ty Mai Linh đến thăm và tặng 2 triệu đồng vợ chồng và các con anh Hiếu. Đồng thời, ban nữ công Công đoàn của công ty này cũng đang vận động một doanh nghiệp tài trợ tã giấy cho 5 bé. Sáng 20/3, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng bà Huỳnh Thị Thảo (đại diện UBND Q.5) và Sở Y tế tới bệnh viện Từ Dũ tặng hoa, quà chúc mừng gia đình. Cũng trong chiều nay một công ty tình nguyện tài trợ sữa cho 5 bé trong vòng 3 năm.

Khó khăn bủa vây gia đình các bé sinh 5 - ảnh 3

Đại diện chính quyền TP.HCM và Q.5 đến thăm bà mẹ sinh 5. Đến nay nhà nước vẫn chưa có chính sách hỗ trợ những ca đa thai như thế này.

Sau 3 ngày vất vả, kiệt sức vượt cạn, chiều 20/3, sức khỏe của chị Lê Huỳnh Anh Thư đã ổn định và ăn uống trở lại bình thường. Chị Thư kể, sau 33,5 tuần mang thai, chị tăng 20 kg, nhưng sau khi sinh sức khỏe giảm hẳn. “Nghe các BS nói các con khỏe mạnh là những mệt mỏi trong tôi tan biến. Sau bao ngày cầu nguyện, ngóng con, cuối cùng điều ước đã trở thành hiện thực”, chị Thư tâm sự.

Cùng chia sẻ với sự khó khăn vất vả của vợ trong lúc mang thai, với nét mặt mừng rỡ, anh Nguyễn Thanh Hiếu (39 tuổi, chồng chị Thư), kể sau khi kết hôn được 2 năm, Thư mang thai nhưng không giữ được. Thời gian sau chờ hoài không thấy mang thai, vợ anh đi khám và được BS hướng dẫn dùng thuốc kích thích ống noãn rồi vợ chồng gần gũi thường xuyên, cuối cùng có tin vui. “Thư rất mệt khi mang thai do mang nhiều con. Thấy vợ bụng rất to, đi lại rất khó khăn, nên sau giờ làm tôi thường về nhà xoa bóp, nắn chân và dìu vợ những lúc cần đi xa hay sinh hoạt cá nhân. Với tôi đây là một niềm vui, hạnh phúc không thể diễn tả được”, anh Hiếu tâm sự.

Khó khăn bủa vây gia đình các bé sinh 5 - ảnh 4
Khó khăn bủa vây gia đình các bé sinh 5 - ảnh 5

Dù biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi nuôi 5 em bé sơ sinh cùng lúc nhưng anh Hiếu và chị Thư vẫn quyết tâm nuôi các con khôn lớn.

Nhưng với niềm vui được làm bố anh Hiếu cho biết vẫn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn phía trước để nuôi các con khôn lớn. Được sự trợ giúp của hai bên nội ngoại vợ, chồng anh đã chuẩn bị một phòng riêng cho 5 bé.

Bà Huỳnh Thị Phụng (50 tuổi, bà ngoại của các bé) cũng cho biết từ ngày các cháu chào đời, 2 bên nội ngoại ngày nào cũng ngóng trông, muốn nhanh chóng được đưa các thiên thần nhỏ về nhà để được chăm sóc.

Khánh Trung

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !