Khỉ tràn xuống làng phá hoa màu

Gần cả trăm con khỉ bất ngờ tràn xuống làng ở núi Hòn Một, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa phá hoa màu của người dân

Ông Lê Văn Đỏ - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa - cho biết trước đây chưa bao giờ nghe nói ở núi Hòn Một có khỉ sinh sống. Nên trước thông tin một đàn khỉ kéo đến nơi này phá phách, lực lượng kiểm lâm sẽ kiểm tra và tuyên truyền cho người dân để chúng tránh bị giết hại.

Khỉ tràn xuống làng phá hoa màu - ảnh 1

Loài khỉ này đang kéo về sinh sống ở núi Hòn Một, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Theo chân người dân và kiểm lâm xã Ninh Tân đến núi Hòn Một, chúng tôi rất bất ngờ trước sự phá phách kinh khủng của đàn khỉ này. Đây là khỉ tự nhiên sống trên núi và chưa biết là loài khỉ gì. Loài này có thân nhỏ, đuôi ngắn, sống trong các hốc đá, hốc cây của núi Hòn Một, cách làng chưa đến 500 m. Ông Trần Đình Tài, một người dân ở xã Ninh Tân, cho biết cứ vào lúc sáng sớm hoặc chiều tà là bầy khỉ lại kéo xuống làng. Ăn thì ít nhưng phá thì nhiều, chủ yếu tập trung ở các rẫy mía, sắn, bắp, chuối... Với số lượng gần cả trăm con, đàn khỉ chẳng sợ ai, “càn quét” sạch sẽ hoa màu sắp đến mùa thu hoạch.

“Mía chúng cũng gặm ăn như trẻ con. Còn với cây chuối thì chúng tách bẹ ra ăn phần lõi bên trong. Có lần, chúng còn kéo xuống tận trường học để hái xoài. Chúng đi tới đâu vặt sạch cây trái đến đấy. Đêm xuống, người dân phải ra rẫy đốt lửa xua đuổi chúng” - ông Tài kể.

Ông Lê Văn Đỏ cho rằng việc đàn khỉ xuất hiện ở núi Hòn Một là một tín hiệu vui, chứng tỏ cây rừng phát triển, đủ cho loài khỉ này lưu trú. Ngọn núi này nằm ở phía Bắc xã Ninh Tân, giáp với huyện miền núi Khánh Vĩnh nên có khả năng bầy khỉ ở khu vực này di cư qua.

Chuyên gia về loài linh trưởng ở đảo khỉ (Nha Trang), ông Lê Phú Điệp, lưu ý việc xuất hiện đàn khỉ tự nhiên là dấu hiệu tốt về môi trường sống. “Người dân khi xua đuổi cần cân nhắc các biện pháp phù hợp. Nếu không thì đàn khỉ sẽ bỏ đi nơi khác. Việc cần làm lúc này là bảo vệ bầy khỉ để tránh bị săn bắt giết thịt, nấu cao” - ông Điệp cảnh báo.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa, ở thị xã Ninh Hòa còn nhiều loài linh trưởng quý hiếm, trong đó có loài voọc chà vá chân đen (tên khoa học là Pygathrix nigripes) ở các xã Ninh Phước, Ninh Vân và Ninh Phú với hàng trăm cá thể. Đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ. Loài động vật này trước đây bị săn bắn rất nhiều, cơ quan chức năng đã xử lý hình sự nhiều vụ nên thời gian gần đây, loài voọc này có điều kiện phát triển trở lại.

Theo Kỳ Nam/Người Lao Động

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !