Khám nghiệm tìm nguyên nhân vụ cháy tàu cánh ngầm

Rất may tàu cánh ngầm gặp nạn tại khu vực nước cạn, tất cả hành khách nhảy xuống sông đều thoát nạn thủy hỏa, đồng thời có tàu của dân đi ngang vớt lên đưa vào bờ.
Khám nghiệm tìm nguyên nhân vụ cháy tàu cánh ngầm - ảnh 1

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Chiều tối 20/1, cơ quan chức năng TP.HCM đã có thông tin chức thức về vụ việc cháy tàu cánh ngầm trưa cùng ngày.

Theo đó, vào lúc 12h30 trưa 20/1 tàu cánh ngầm Vina Express SG 3837 do tài công Lê Văn Vinh điều khiển chở 84 hành khách (trong đó có 37 người nước ngoài) xuất  phát từ bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) đi TP. Vũng Tàu. Trong đoàn còn có 4 thuyền viên và 2 tiếp viên. 

Ông Bùi Văn Liêm (ngụ TP Vũng Tàu) kể: Sau khi xuất bến được 15 phút, tàu đến khu vực điểm phao số 6 sông Sài Gòn thuộc phường Tân Thuận Đông, quận 7 thì nhiều hành khách thấy khói bốc lên từ khoang máy của tàu. Sự cố trên khiến tất cả hành khách nhốn nháo.

Khám nghiệm tìm nguyên nhân vụ cháy tàu cánh ngầm - ảnh 2

Các đơn vị nghiệp vụ tiếp cận chiếc tàu bị nạn đã bị cháy rụi hoàn toàn.

Khi phát hiện sự cố, tài công cố gắng lái cho tàu hướng vào phía gần bờ nơi nước cạn. Mọi người trên tàu lo mặc áo phao sau đó nhảy xuống sông thoát hiểm. 

“Rất may là lúc đó còn có những tàu khác đi qua, kịp thời đưa mọi người vào bờ”, anh Trần Quốc Anh, một hành khách vừa thoát nạn, kể.

Tiếp nhận thông tin tàu bị cháy báo về, lực lượng Cảnh sát chữa cháy trên sông đã có mặt tại hiện trường tham gia cứu người, dập lửa. Một số hành khách được thuyền của người dân đi ngang cứu sống. Trong khi đó chiếc tàu cánh ngầm trên đã bốc cháy ngùn ngụt.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, đại tá Lê tấn Bửu, phó Sở PCCC TP.HCM và ông Lê Thanh Liêm, phó chủ tịch UBND TP.HCM có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác cứu hộ cứu nạn. Tất cả hành khách đã được đưa vào bờ an toàn, về khách sạn Hương Sen nghỉ ngơi. Hiện trường chiếc tàu đã cháy hoàn toàn.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang khám nghiệm tàu cánh ngầm trên để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

Phương Nguyễn

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !