Khắc phục hậu quả mưa lũ tại Nậm Păm

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nên trong 36 giờ vừa qua (tính đến 1 giờ ngày 06/08) ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, vùng núi, trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như Sơn La 68mm, Yên Bái 101mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 72mm....

Ngay khi nhận định tình hình mưa lũ phức tạp, tỉnh Sơn La đã huy động trên 2500 người (lực lượng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 200 chiến sỹ, huyện 33 chiến sỹ; lực lượng Công an huyện 50 chiến sỹ, lực lượng cơ động Công an tỉnh 200 chiến sỹ, các cán bộ công chức huyện, dân quân tự vệ và bà con nhân dân) tham gia giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời huy động máy móc thiết bị tìm kiếm người mất tích. 

Bên cạnh đó Tỉnh cũng bố trí chỗ ở tạm cho 287 hộ dân bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa và các hộ dân phải di dời khẩn cấp. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng để sớm khắc phục hệ thống điện, thông tin liên lạc và cấp nước sạch cho người dân. 

Trận mưa từ đêm 2/8 đến sáng 3/8 tại huyện Mường La gây thiệt hại khủng khiếp, nước lũ đã cuốn nhiều nhà cửa và 2 đầu cầu Nậm Păm

Đồng bào dân tộc được hướng dẫn đi lối khác trong khi khắc phục Cầu Nậm Păm

Lũ dữ từ thượng nguồn đã "ăn sâu" vào 2 bên bờ, nhiều đoạn nguy hiểm được rào chắn cảnh báo.

Công tác khắc phục mưa lũ và dựng tạm cầu qua suối Nậm Păm để giúp người dân Thị Trấn Ít Ong đi lại

Cầu tạm này chỉ vận chuyển được người, khá cao và dốc, tuy nhiên đã đáp ứng phần nào nhu cầu của người dân

Cầu tạm khác đang được xây dựng để nối 2 đầu cầu Nậm Păm phục vụ cho công tác vận chuyển vật tư nhu yếu phẩm cho công tác cứu hộ, đặc biệt tại xã Nậm Păm.

Rất nhiều máy móc được huy động để khắc phục hậu quả mà thiên tai gây ra

Lũ lớn kéo theo 1 lượng gỗ không nhỏ, người dân tranh thủ thu gom gỗ ngay trên sông Nậm Păm

Nhiều người quay trở lại căn nhà (đã bị cuốn trôi) mong tìm lại được những vật dụng có thể sử dụng còn sót lại

Tuy nhiên nước lũ kéo theo bùn và chảy nhanh mạnh đã cuốn đi hết tất cả mọi thứ

Nhiều người dân không khỏi xót xa khi lũ tàn phá

Tuy công việc còn bộn bề, tình hình mưa lũ còn phức tạp, công tác cứu hộ và khắc phục vẫn đang được tiến hành rất khẩn trương.

Thái Anh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !