Kẻ hắt axit cả nhà lúc ăn cơm vì bức xúc từ ngày giết sâu bọ

“Sau khi đi tìm việc nhưng không được, Hải nhắn tin cho gia đình chị Hương là muốn quay trở lại làm. Nhưng lúc đó, gia đình Hương đã tuyển người khác", chị gái nạn nhân kể lại.

Tối 3/8, Đặng Đình Hải (SN 1990, trú tại xóm 3, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, Nam Định) hắt can axit 2,5 lít vào giữa mâm cơm nhà anh Lê Minh Đại ở tỉnh Nam Định. Hậu quả là 5 người trong gia đình anh Đại bị bỏng nặng.

Kẻ hắt axit cả nhà lúc ăn cơm vì bức xúc từ ngày giết sâu bọ - ảnh 1
Chị Hương với những vết bỏng cháy da trên cơ thể.

Hải là người làm công cho gia đình anh Đại, chị Hương ở cửa hàng điện tử vài năm nay. Vì vậy, sau khi sự việc xảy ra, xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán về nguyên nhân dẫn đến hành vi ác độc của Hải đối với gia đình ông chủ cũ của mình.

Tới sáng 5/8, 4 người trong gia đình anh Đại được điều trị tại Viện bỏng Quốc gia, 1 người được chuyển sang viện Mắt Trung Ương.

Nằm trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Thanh Hương và mẹ chồng đều không giấu nổi bức xúc. Cơ thể loang lổ vết bỏng axit đen cháy da, họ đau đớn, mệt mỏi. Theo họ, việc làm của Hải không chỉ gây tổn thất lớn về sức khỏe mà còn tạo nên dư luận xấu với gia đình. Chị Hương cho biết: “Gia đình mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ nguyên nhân và trừng trị Hải trước pháp luật”.

Trao đổi với chúng tôi, chị gái của Hương là Nguyễn Thị Lan cho biết, dư luận đồn đoán về việc Hải trả thù vì chuyện tình cảm với cô cháu gái mới 9 tuổi của mình là không có căn cứ. Theo chị: "Hải vốn làm thợ cho gia đình em gái tôi. Hải bức xúc gia đình em tôi vì cậu ta bị đuổi việc".

Theo người nhà chị Hương, sáng ngày 5/5 (âm lịch), Hải cãi nhau, chửi gia đình ông bà chủ vì thấy chị Hương mua đồ về để "giết sâu bọ". Theo Hải, đó là tục của những người theo Phật giáo, gia đình chị Hương theo Thiên chúa giáo, không được làm như vậy. Chị Hương nói đó là phong tục của Việt Nam liền bị Hải chửi thậm tệ. Anh Đại nghe thấy đã đuổi Hải khỏi nhà mình.

Hải bỏ đi, gia đình chị Hương nghĩ đó chỉ vì bức xúc nhất thời nhưng ngày hôm sau, Hải quay lại và dọn đồ. Chị Hương thanh toán toàn bộ lương 5 triệu đồng tháng đó cho Hải.

“Sau khi đi tìm việc nhưng không được, Hải đã nhắn tin cho gia đình chị Hương là muốn quay trở lại làm việc. Nhưng thời điểm đó, gia đình em tôi đã tuyển người khác. Hương đã không đồng ý cho Hải quay trở lại làm việc tại nhà mình", chị gái Hương kể lại.

Vì không tìm được chỗ làm việc nên Hải hậm hực và đe dọa gia đình chị Hương. Không ai trong gia đình chị Hương, anh Đại nghĩ Hải có thể hại họ một cách dã man như vậy.

"Hải có âm mưu sát hại gia đình em gái tôi chứ không phải là dọa nạt hay gây thương tích thông thường. Nếu thù tức với hai em tôi, thì sao Hải lại chọn đúng bữa ăn, có đầy đủ mọi người mới ra tay. Tôi nghe nói Hải mua 20 lít axit, mới sử dụng ca hơn 2 lít như vậy. Hải hắt ca axit xong, còn thừa đổ nốt lên đầu hai cháu tôi nên tình trạng của chúng giờ mới nặng, bác sĩ cũng đang lo ngại", chị Lan nói.

Chị Lan cho biết, hiện nay, anh Đại coi như bị hỏng 1 mắt. Cháu gái lớn 9 tuổi cũng mất 1 bên tai, khoảng 15% diện tích cơ thể. Riêng cháu út, mới lên 6 tuổi bị bỏng tới 44% diện tích cơ thể, có thể bị hỏng 1 mắt giống bố. 5 người bị bỏng nặng nằm viện, hiện tại gia đình chị Hương đang rất khó khăn.

Nhật mai

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !