Kẻ ép bạn gái uống thuốc sâu từng dùng dao đòi yêu

Qua lời kể của nữ sinh Nguyễn Thị H., ngoài sự việc Vũ Văn Đông vừa ép cô uống thuốc sâu, trước đây, đã nhiều lần Đông bóp cổ và thậm chí là kề dao vào cổ để ép buộc H. phải yêu Đông.

Đổ thuốc sâu để dọa bố mẹ

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Nguyễn Thị H. (SN 1996, ở thôn Đào Thượng) bị bạn trai là Vũ Văn Đông (SN 1993, thôn Hoa Sơn, Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) dùng thuốc sâu đổ vào miệng suýt mất mạng, để làm rõ nội tình câu chuyện, PV đã có cuộc trò chuyện với ông Vũ Thanh Xuân (SN 1950, bố đẻ của Đông).

Ông Xuân cho biết, H. và Đông yêu nhau được một thời gian dài, hai ngườithường dẫn nhau về nhà ông chơi, nhiều lần ông phải bảo Đông đưa H. về nhà vì ở chơi đến tận tối khuya nhiều người sẽ dị nghị. Khi biết H. còn đang tuổi đi học, ông Xuân đã nhiều lần nhắc nhở Đông phải để cho H. tập trung vào việc học, tránh làm phiền và không được đi quá “giới hạn”, vì "lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ rất phiền phức vì cả hai đều chưa đủ tuổi để kết hôn".

Về động cơ cho H. uống thuốc sâu, ông Xuân cho rằng Đông muốn dọa bố mẹ để tiếp tục được yêu H. hoặc cưới sớm. Ông Xuân cũng đặt giả thiết khác là Đông đổ thuốc vào mồm H. do suy nghĩ còn trẻ dại nên rủ nhau định uống thuốc sâu tự tử nhưng khi thấy H. uống thử, xảy ra tình trạng hoa mắt, nóng ruột nên Đông sợ hãi liền đưa H. đến bệnh viện để rửa ruột.

Từng bóp cổ, dí dao dọa giết người yêu

Mặt khác, qua lời kể của nữ sinh Nguyễn Thị H., ngoài vụ việc Vũ Văn Đông ép uống thuốc sâu, trước đây, đã nhiều lần Đông bóp cổ và thậm chí là kề dao vào cổ H. để ép buộc H. phải yêu Đông.

Theo H., vào khoảng tết trung thu vừa qua, buổi tối khi H. đi chơi trung thu với bạn, Đông đã tới kéo H.ra và dùng dao kề vào cổ để uy hiếpkhi H. nhất quyết “làm ngơ” với mình. Một lần khác, khi H. đang cắm trại cùng các bạn ở lớp vào dịp 20/11, Vũ Văn Đông đã đến tận trại của lớp và dùng tay bóp cổ H. ngay trước mặt các bạn bè ở lớp. Nhiều bạn trong lớp đã phải chạy đi báo cáo với thầy cô giáo, lúc này Đông mới chịu bỏ đi.

Kẻ ép bạn gái uống thuốc sâu từng dùng dao đòi yêu - ảnh 1
Bố của nữ sinh Nguyễn Thị H. hy vọng pháp luật sẽ có hình thức răn đe hợp tình, hợp lý

Về sự việc xảy ra với con gái mình, ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1972) bố ruột của H. cho biết: “Về mối quan hệ của con gái tôi và Đông, tôi cũng có biết nhưng nghĩ chúng nó mới chỉ dừng lại ở mức bình thường chứ không phải yêu đương. Mấy lần Đông đến đây chơi, tôi thấy nó cũng hiền lành nên cũng không ngờ vực gì nhiều. Sau khi xảy ra sự việc ấy tôi mới biết thằng Đông đã từng dùng dao uy hiếp con gái mình”.

Cũng theo ông Thanh, chiều ngày xảy ra sự việc, (30/11) khoảng 17h, ông nhận được tin báo từ người anh trai ruột của Đông là Vũ Văn Sơn nói rằng con gái đang phải nằm viện vì uống thuốc sâu nên ông cùng mấy người thân đi thẳng xuống bệnh viện.

Khi đến nơi, ông Thanh có bắt gặp Vũ Văn Đông đang ngồi ở ghế chờ bệnh viện nhưng chưa biết Đông đã ép H. uống thuốc sâu. Sau đó, do có người họ hàng biết chuyện nói với ông Thanh nên ông quyết định làm đơn trình báo lên phía Công an huyện Sóc Sơn để làm rõ sự việc.

Tú Ngọc

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !