Kẻ biến thái rạch mông nhiều nữ sinh trên đường vắng

Chỉ một cái vuốt nhẹ của kẻ biến thái, quần rách, máu chảy đầm đìa. Trò quái ác này đang là nỗi ám ảnh của các nữ sinh ở Ninh Hòa (Khánh Hòa)…
Kẻ biến thái rạch mông nhiều nữ sinh trên đường vắng - ảnh 1

Đoạn đường kẻ xấu thường ra tay rạch quần nữ sinh.

Rạch quần nữ sinh trên đường vắng

Thời gian gần đây, trên địa bàn thị xã (TX) Ninh Hòa đã xảy ra hàng loạt vụ rạch quần nữ sinh. Đối tượng mà thủ phạm nhắm tới là các nữ sinh trung học. Nạn nhân đầu tiên là em P.T.L.C (học lớp 12 Trường PTTH Nguyễn Trãi). Sự việc diễn ra vào khoảng 19 giờ 30 ngày 23-2-2014, khi C. đang trên đường đi học về bằng xe đạp. Đi đến gần khu vực gần Trường PTTH Trần Cao Vân (phường Ninh Hiệp) thì bất ngờ xuất hiện một thanh niên đi xe máy Sirius từ phía sau chạy vọt đến áp sát và vuốt nhẹ vào mông từ hướng bên trái rồi tăng ga phóng đi rất nhanh. Lúc này đoạn đường rất vắng người nên C. nghĩ kẻ xấu chỉ sàm sỡ, nhưng sau đó em C. hoảng hốt phát hiện mình đã bị rách quần.

Đến ngày 25-2, chỉ trong vòng 5 phút, kẻ xấu đã liên tiếp gây ra 2 vụ rạch quần khác với nữ sinh Trường PTTH Tôn Đức Thắng (xã Ninh Lộc). Còn đang trong tâm trạng sợ hãi, em L.T.N.H (học lớp 11 Trường PTTH Tôn Đức Thắng) kể lại: “Khoảng 6 giờ kém 5, trên đường đi học, khi đang đi ở trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Mỹ Khê, xã Ninh Lộc thì bất ngờ phát hiện một thanh niên đi xe Sirius màu đỏ - đen chạy lướt qua và chồm tay vuốt vào mông bên trái. Sau khi thanh niên đi khỏi, em bỗng cảm thấy nhói đau. Dừng xe kiểm tra, em mới phát hiện quần bị rách một đường dài và vùng mông của mình đã bị vật sắc gây thương tích chảy máu”. Ra tay với H., 5 phút sau, gã thanh niên đi xe Sirius tiếp tục rạch mông một nữ sinh khác của Trường PTTH Tôn Đức Thắng, gây ra một vết thương dài khoảng 10 cm.

Theo lời kể của các nạn nhân, đối tượng đã sử dụng dao lam để thực hiện hành vi đồi bại. Kẻ xấu thường chọn các đoạn đường vắng và vào thời điểm sáng sớm hoặc buổi tối để ra tay. Địa bàn gây ra các vụ việc trải dài từ xã Ninh Lộc cho tới phường Ninh Hiệp của TX Ninh Hòa. Nguy hiểm hơn, các vụ sau thường nặng hơn các vụ trước, độ sát thương tăng dần lên. Ban đầu các nạn nhân chỉ bị rách quần và tổn thương nhẹ ở phần mông. Các vụ gần đây, vết thương do kẻ xấu gây ra thường dài hơn và sâu hơn. Nhiều trường hợp phải khâu từ 10 đến 12 mũi với độ sâu khoảng nửa đốt ngón tay.

Không chỉ dừng lại ở các nữ sinh, trong ngày 10-3, thanh niên đi xe Sirius còn liên tiếp thực hiện 2 vụ rạch quần với một nữ giáo viên ở xã Ninh Phước và một nữ công nhân ở xã Ninh Lộc. Ghi nhận chính thức từ cơ quan công an, trong vòng hơn nửa tháng, đã có 7 vụ rạch quần xảy ra tại Ninh Hòa. Còn theo người dân thì có thể số nạn nhân thực tế còn nhiều hơn như vậy.

Dư luận lo lắng

Việc liên tiếp các nữ sinh bị rạch quần đã và đang gây lo lắng trong dư luận. Các phụ huynh học sinh trên địa bàn TX Ninh Hòa lo cho sự an nguy của con em mình. Ông Nguyễn Thành Tâm (bố của em N.T.P.T, học sinh Trường PTTH Tôn Đức Thắng) cho biết: “Từ ngày cháu T. bị kẻ xấu rạch mông phải khâu 10 mũi, gia đình tôi rất sợ. Không biết nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con mình không. Trước đây cháu thường tự đi học, nhưng từ khi vụ việc xảy ra, gia đình dù phải làm thuê làm mướn nhưng cũng phải cắt cử người đưa đón cháu. Năm nay cháu học lớp 12 nhưng tôi cũng không dám cho cháu đi học thêm buổi tối nữa để đảm bảo an toàn cho con”. Từ khi có thông tin về các vụ rạch quần, nhiều người dân, đặc biệt là các thiếu nữ luôn sống trong cảm giác bất an, lo sợ. Nhiều bạn không dám đi ra đường vào buổi tối và không dám mặc quần mỏng hoặc váy ngắn vì sợ bị tấn công. Còn các phụ huynh có con đang đi học thì luôn phải bám sát con mình để đề phòng kẻ xấu tấn công.

Theo nhận dạng của các nạn nhân, kẻ gây ra các vụ rạch quần là nam, khoảng 20 đến 25 tuổi. Đối tượng đi xe Sirius màu đỏ - đen, mặc quần jean, áo khoác đen. Các địa điểm cầu Cây Găng, cầu Lắm (trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Ninh Lộc) và các tuyến đường mới ở phường Ninh Hiệp, TX. Ninh Hòa là nơi thường xảy ra các vụ rạch quần. Nếu quần chúng phát hiện đối tượng khả nghi và có đặc điểm nêu trên xin gọi gấp về đường dây nóng của Công an thị xã: 0914016327.

Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi các vụ việc xảy ra, nhiều hoang tin được đồn đại trong cộng đồng khiến cho những nạn nhân bị tổn hại nặng nề về tâm lý. Chị Dương Thị Hiếu (thôn Tam Ích, xã Ninh Lộc là mẹ của một nạn nhân) lo lắng: “Sau khi con tôi bị rạch mông nghe người ta đồn trong con dao rạch đó có tẩm hóa chất gì của Trung Quốc, rồi cả máu của người nhiễm HIV nên lo quá. Cháu Th. mấy hôm đầu khóc dữ lắm, bỏ bê học hành. Mới đây gia đình phải đem vào Trung tâm tư vấn HIV để nhờ bác sĩ xét nghiệm và giải thích cháu mới bình tâm trở lại”.

Để trấn an tinh thần học sinh, Ban giám hiệu của các trường có nữ sinh bị hại đã nhanh chóng nhắc nhở, động viên và khuyến cáo các em. Thầy Võ Luận – Hiệu trưởng Trường PTHT Nguyễn Trãi cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã khuyến cáo vấn đề này trên toàn trường. Đồng thời cũng động viên và phân tích để các em khỏi hoang mang. Bên cạnh đó, nhà trường đã báo cáo với cơ quan công an để có hướng giải quyết”.

Trước tình hình nghiêm trọng như vậy, ông Nguyễn Công Hoán – Chủ tịch UBND TX. Ninh Hòa khẳng định: “UBND thị xã rất quan tâm đến vấn đề này. Ngay từ khi có tin báo của quần chúng, chúng tôi đã làm việc với Công an thị xã, đề nghị lực lượng này nhanh chóng tìm ra thủ phạm để ổn định lại tình hình trên địa bàn”.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đặng Đức Luân – Trưởng Công an TX Ninh Hòa cho biết: “Ngày 23-2, bắt đầu xảy ra các vụ rạch quần. Nạn nhân chủ yếu là học sinh nên nhiều em giấu. Việc xảy ra như vậy gây bất an cho dư luận nên Công an thị xã đã có kế hoạch tập trung lực lượng đấu tranh. Tuy nhiên, hành vi rạch mông diễn ra rải rác trên mặt đường Quốc lộ nên lực lượng công an gặp nhiều khó khăn. Sáng 11-3, Công an thị xã đã có báo cáo lên công an tỉnh để có sự chỉ đạo và phối hợp. Phía UBND thị xã cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Trong thời gian tới, công an thị xã sẽ tập trung lực lượng để sớm tìm ra thủ phạm. Chúng tôi sẽ khoanh vùng và soát loại phương tiện mà đối tượng đã đi theo nhận biết của người bị hại. Hiện tượng này tổn hại về sức khỏe thì không lớn nhưng gây tổn hại đến dư luận, tinh thần nghiêm trọng. Theo phán đoán ban đầu, đây là đối tượng có biểu hiện tâm lý lệch lạc.

Nguồn:Báo Khánh Hòa

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !