Kẻ bắt bé sơ sinh đã ra tự thú

Chiều 19/3, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết nghi can vụ bắt cóc trẻ em tại bệnh viện Hùng Vương đã mang cháu bé xin trả, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ bé sơ sinh 1 ngày tuổi bị bắt cóc tại bệnh viện Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) như Infonet đã đưa tin, cơ quan điều tra cho biết cháu bé đã trở về an toàn bên gia đình sản phụ Nguyễn Thị Phương T.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, vào tối 17/3, sau khi nhận được tin báo từ Công an quận 5, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã triển khai lực lượng vào cuộc phối hợp điều tra.

Kẻ bắt bé sơ sinh đã ra tự thú - ảnh 1

Lợi dụng lúc mẹ sản phụ T. ra ngoài mua thứa ăn, Thủy bắt đứa bé mang về nhà

Các nhân chứng, một số lái xe taxi đón khách trước cổng bệnh viện đều được công an tiếp xúc lấy lời khai. Thậm chí băng ghi hình của các camera quan sát giao thông các tuyến đường gần khu vực bệnh viện cũng được xem xét kỹ. Qua thu thập thông tin, nhất là từ bà Lê Thị Kim Dung, là mẹ của sản phụ T, cơ quan điều tra nghi vấn kẻ bắt cóc bé trai là người phụ nữ khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,55 mét, tóc nhuộm vàng. Công an TP.HCM đã thông báo đặc điểm nhận dạng đối tượng nghi vấn đến công an 24 quận huyện.

Trong khi cơ quan điều tra đang truy xét gắt gao thì vào lúc 10h15’ sáng nay 19/3, có hai vợ chồng đã bế bé trai khoảng 2 ngày tuổi đến khoa hậu sản bệnh viện Hùng Vương xin trả lại. Ban Giám đốc bệnh viện xác nhận bé trai trên là con của sản phụ Nguyễn Thị Phương T.

Cặp vợ chồng khai báo tên tuổi là Nguyễn Văn Nghĩa Em (SN 1958, ngụ huyện Nhà Bè) và  Huỳnh Thị Ngọc Thủy (SN 1977).  Thủy khai tại cơ quan điều tra, từ năm 2010 sống như vợ chồng với Nghĩa Em. Đến tháng 3/2013, Thủy có mang nhưng không may bị sẩy thai. Vì không muốn chồng hờ và gia đình biết chuyện nên chị này giữ kín bí mật, định tới ngày sinh sẽ bắt bé sơ sinh khác thay thế.

Từ đầu năm 2014, Thủy thường lân la đến các bệnh viện phụ sản trong TP.HCM để tìm cơ hội bắt bé sơ sinh. Vào trưa 17/3 Thủy đến bệnh viện Hùng Vương rồi tìm cách bắt chuyện với mẹ con sản phụ T. Đến khoảng 19h30’, lợi dụng lúc bà Dung đi ra ngoài mua đồ ăn, Thủy mượn con của chị T. bế đi chơi rồi sau đó mang về nhà nói là con mình mới sinh. Chồng hờ của Thủy, tức Nghĩa Em đã nghi ngờ.

Đến sáng nay 19/3, thông tin vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, Nghĩa Em gặng hỏi thì Thủy thừa nhận đã bắt cháu bé con của sản phụ T. Sau đó cả hai đã bế cháu bé đến bệnh viện Hùng Vương xin trả lại.

Công an TP.HCM đã tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thị Ngọc Thủy để điều tra về hành vi “chiếm đoạt trẻ em”. Ngoài ra, chồng hờ của Thủy là Nguyễn Văn Nghĩa Em cũng bị mời làm việc, phục vụ công tác điều tra. 

Phương Nguyễn

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !