Hủy quyết định "bán" chợ Bỉm Sơn sau 15 ngày bãi thị

Chợ Bỉm Sơn đã mở cửa kinh doanh trở lại từ hôm nay (8-2) và không bị bán cho Tổng Công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc. Đây là kết quả của 15 ngày bãi thị của hơn 700 hộ tiểu thương kinh doanh tại đây.

Hủy quyết định "bán" chợ Bỉm Sơn sau 15 ngày bãi thị

> Thanh Hóa: 700 tiểu thương tiếp tục phản đối xây chợ mới

> Thanh Hóa: Hơn 700 tiểu thương tập trung phản đối xây chợ mới

Trao đổi với PV báo điện tử Infonet ngày 8/2, bà Hoàng Thị Lân (50 tuổi), chủ quầy kinh doanh số A2, trú tại khu phố 3, phường Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa cho biết, sáng ngày 6/2, hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại chợ Bỉm Sơn đã kéo nhau về trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND tỉnh gửi Quyết định cho UBND thị xã Bỉm Sơn phải chấm dứt hợp đồng bán chợ Bỉm Sơn cho Công ty Đông Bắc.

Hủy quyết định bán chợ Bỉm Sơn sau 15 ngày bãi thị

Quyết định hủy xây chợ Bỉm Sơn mới

“Tiếp nhận ý kiến của các tiểu thương, chiều ngày 6/2, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định gửi UBND thị xã Bỉm Sơn về việc Hủy bỏ Quyết định số 3037/QD – UBND ngày 22/12/2011 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc bàn giao chợ Bỉm Sơn cho Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc tiếp nhận, đầu tư, kinh doanh và quản lý”, bà Lân vui mừng nói.

Sau 15 ngày (từ ngày 1 – 15 Tết Nhâm Thìn) hơn 700 tiểu thương buôn bán ở chợ Bỉm Sơn đồng loạt bãi thị, tụ tập ở cổng chợ để phản đối về việc UBND thị xã Bỉm Sơn cho Tổng công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc thuê lại trong 50 năm để đầu tư xây dựng chợ mới nhưng không thông báo rõ ràng cho người dân, từ ngày 8 - 2 việc buôn bán ở chợ Bỉm Sơn đã được hoạt động trở lại.

Ông Tống Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn cho hay: Thị xã sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các hộ tiểu thương kinh doanh ở chợ Bỉm Sơn hiểu rõ quyền, lợi ích và trách nhiệm của mình trong quá trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Việc đầu tư xây dựng chợ Bỉm Sơn mới sẽ được triển khai từng bước, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích giữa các tiểu thương và nhà đầu tư xây dựng chợ này.

Trước đó, như báo điện tử Infonet đã đưa tin từ sáng mùng 1 đến 15 Tết Nhâm Thìn, hàng trăm tiểu thương buôn bán tại chợ Bỉm Sơn đã tụ tập tại cổng chợ, thậm chí có tiểu thương còn đem chăn màn ra ngủ tại cổng chợ để phản đối việc UBND thị xã đã cho doanh nghiệp thuê lại mặt bằng chợ nhưng không họp dân, thông báo về việc này.

Bà Lân cho biết: nguyện vọng của hơn 700 tiểu thương buôn bán tại chợ Bỉm Sơn đều không đồng ý cho UBND thị xã “bán” chợ cho Công ty Đông Bắc. Yêu cầu thị xã trả lại số tiền dân mua ki ốt, đóng góp từ 1991 đến nay và tính lãi theo ngân hàng. Đề nghị công khai số tiền “bán” chợ cho Công ty Đông Bắc cụ thể là bao nhiêu. Đề nghị Ban quản lý chợ mở cổng chợ để cho bà con vào chợ mở hàng, quán bán hàng.

Trước đó, đêm ngày 26/1 khi biết tin Công ty Đông Bắc chuẩn bị động thổ khởi công xây dựng chợ, hàng nghìn người dân kinh doanh tại chợ đã đến phản đối, ngăn cản không cho công ty Đông Bắc tiến hành khởi công xây dựng.

Xuân Hải

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !