Hủy hôn để quay về với chồng cũ, tôi bị nhiều người chê cười hám tiền

Nhiều người can ngăn tôi không nên vớt vát bát nước đã đổ đi, cũng có người cho rằng tôi hám tiền mà quay lại. Trong khi tôi quyết định quay về với chồng cũ vì một lý do khác.

Tình yêu của tôi và Hưng diễn ra chóng vánh trong vòng 6 tháng nhưng vì lỡ mang bầu nên chúng tôi tặc lưỡi cưới gấp. Khi ấy chúng tôi đều hi vọng rằng sự xuất hiện của đứa trẻ sẽ khiến gắn kết hai người hơn.

Thế nhưng tôi đã nhầm, cưới nhau về, ở gần nhau lại càng khiến những điểm mâu thuẫn của chúng tôi tăng lên theo cấp số nhân, cảm thấy đối phương quá khác biệt.

Con trai được hơn 1 tuổi cũng là lúc tôi quá chán ngán cuộc hôn nhân không lối thoát của mình và muốn ly hôn.

Hưng cũng thương con nhưng anh chỉ thương bằng miệng. Ngày nào anh cũng chơi game đến tận nửa đêm mới ngủ và khi thức giấc cũng là lúc đồng hồ điểm 12h trưa.

Công việc ổn định trước kia thì anh không muốn làm và nói việc chân tay không xứng với “tầm” của anh. Vậy nên từ khi cưới nhau chúng tôi sống bằng số tiền cưới cũng như của hồi môn mà hai bên gia đình cho.

Nhưng tiêu mãi cũng cạn, chồng thì lười biếng, không chịu trông con nên mình tôi xắn tay lo tất cả. Tôi chán nản khi thấy bạn bè mua nhà,  tậu xe còn chúng tôi cứ giẫm chân tại chỗ, không biết bao giờ mới có thể mua được căn nhà cho con cái có chỗ ở ổn định.

Rồi mâu thuẫn gia đình lớn hơn, Hưng đánh tôi. Đó là lần duy nhất Hưng dùng bạo lực với tôi nhưng tôi cũng sẽ không cho phép anh làm tổn thương tôi hơn nữa, tôi đệ đơn ly hôn.

{keywords}
Ảnh minh họa

Sau ly hôn, tôi thuê một căn phòng trọ khác và nhờ mẹ đẻ lên trông con để tập trung đi làm ăn. Sau 4 năm, với bao sự cố gắng tôi cũng mua được một căn chung cư trả góp.

Đến nơi ở mới, tôi tình cờ lại quen Khánh - người đàn ông cũng từng ly hôn vì cưới nhau mãi mà không sinh được con.

Hai trái tim đồng điệu sau đổ vỡ của hôn nhân khiến chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Kỳ lạ là với Khánh, tôi có thể dốc hết lòng mình tâm sự, chúng tôi cũng dự kiến dịch bệnh qua đi sẽ tổ chức đám cưới để hai người chính thức về một nhà.

Đúng lúc ấy thì chồng cũ tìm gặp tôi. Sau mấy năm ly hôn tôi cũng không liên lạc gì với chồng cũ, bản thân anh cũng bặt vô âm tín và không thực hiện nghĩa vụ với con.

Lần này gặp nhau, Hưng đặt vào tay tôi chùm chìa khóa khăn biệt thự nhà vườn mà anh vừa mới tậu.

Anh nói xưa kia chúng tôi ly hôn không phải hết yêu mà vì vấn đề tài chính, bản thân anh suốt mấy năm qua cũng cố gắng rất nhiều, làm ăn gặp thời nên cuối cùng cũng mua được căn biệt thự như mơ ước của tôi.

Hưng cũng xin hai mẹ con quay về với anh vì tôi có thể tìm người đàn ông yêu tôi hơn anh nhưng chắc chắn không có người đàn ông nào yêu con trai hơn anh ấy.

Đúng là sau khi ly hôn nhiều khi nằm tôi khóc vì thương con thiếu thốn tình cảm của bố. Bạn bè đứa nào cũng có bố cùng chơi quấn quýt còn con trai tôi thì chưa từng có được cảm giác như vậy.

Nghĩ đến con tôi quyết định thử một lần vì con quay về với chồng cũ trong sự can ngăn của nhiều người. Tôi nghĩ hạnh phúc của con còn quan trọng hơn hạnh phúc cá nhân tôi. Vì thế dù Khánh rất tốt nhưng tôi đành xin lỗi anh.

Bạn đọc Hoài Anh

Cưới chồng hào môn mà hôn lễ thua kém cả nhà nghèo và bước ngoặt bất ngờ với nàng dâu

Cưới chồng hào môn mà hôn lễ thua kém cả nhà nghèo và bước ngoặt bất ngờ với nàng dâu

Không được gia đình chồng ủng hộ kết hôn, Trần Kỳ Kỳ có một đám cưới chỉ vài bàn tiệc, gia đình cô cũng chẳng nhận được quà cưới từ nhà thông gia.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

3 anh em ruột tổ chức hôn lễ cùng ngày: Rạp cưới 'siêu to', 2.000 khách tham gia

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao về đám cưới của 3 anh em ruột. Họ đã phải đợi 3 năm để có thể tổ chức đám cưới cùng nhau trong một ngày.

Nghỉ hè, 22 cháu về quê, có ngày ông bà tốn 25kg gạo

Mâm cơm nhà ông Lý ngày nào cũng vui vẻ, sôi động. 22 người cháu từ lớn đến nhỏ, quây quần bên nhau, ngồi chật 3 bàn ăn.

Chồng 70kg được vợ 43kg cõng suốt 8 năm: 'Cảm ơn em đã yêu thương anh'

Trở thành vợ chồng, chị Bích kiên quyết không cho anh Thành ngồi xe lăn. Thay vào đó, chị cõng anh và tình nguyện trở thành đôi chân cho chồng.

Họp lớp rồi đi ăn sau 5 năm ly hôn, vợ cũ nói một câu khiến tôi muốn yêu lại

Hơn 5 năm ly hôn rồi gặp lại vợ cũ, tôi chợt nhận ra, đây mới chính là người phụ nữ luôn yêu thương và hết lòng quan tâm mình.

Sau ly hôn, đến nhà cũ dọn đồ, tôi khóc thảm khi đọc nhật kí của chồng

Cầm cuốn nhật kí của chồng trên tay, tôi khóc không thành tiếng. Tôi chợt hiểu ra, suốt 5 năm qua, tôi chưa từng cho anh cơ hội thể hiện mình.

Chuyện khó tin trong gia đình người đàn ông 7 lần ngồi tù vì đánh vợ

ẤN ĐỘ - Một người phụ nữ ở Ấn Độ đã tố cáo chồng, khiến anh phải ngồi tù 7 lần trong 10 năm hôn nhân nhưng lần nào cũng chỉ vài tháng chị lại bảo lãnh cho anh ta ra tù.

Bắt khẩn cấp cha hiếp dâm con gái tại nhà riêng

Qua xác minh, công an xác định, nghi phạm Triệu Văn Dấu có hành vi dùng vũ lực để đánh đập và thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với con gái ruột là cháu N. tại nhà riêng.

Chuyện ở nơi có nhiều tài sản không ai nhận thừa kế

NHẬT BẢN - Các nhân viên một công ty vệ sinh cẩn thận phân loại đồ vật còn lại của chủ nhà đã qua đời, cất gọn vào các hộp các tông. Rất nhiều tài sản có giá trị, nhưng không ai nhận quyền thừa kế.

Đang cập nhật dữ liệu !