Cơ quan chức năng đã huy động khoảng 200 người, bao gồm nhiều đơn vị khác nhau; Máy móc thiết bị cũng được điều đến để phục công tác tìm kiếm. Đến thời điểm này vẫn còn 2 người đang mắc kẹt bên trong lò.
Đến lúc này, các cơ quan chức năng đã đưa được một nạn nhân đã tử vong ra bên ngoài là anh Bùi Văn Thỏn (36 tuổi, ở xã Phú Lương, Lạc Sơn, Hòa Bình); bên trong vẫn còn 2 nạn nhân mắc kẹt bên trong chưa tìm thấy.
Khu vực xảy ra vụ việc.
PV Infonet, có cuộc trao đổi với đại tá Trần Mạnh Hải - Trưởng Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, để hiểu rõ hơn về công tác cứu nạn cũng như việc tìm kiếm và khắc phục hậu quả sau khi xảy ra vụ việc. Đạ tá Trần Mạnh Hải cho biết: “Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng liên tục tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt trong lò. Việc tìm kiếm các nạn nhân được các cơ quan chức năng rất khẩn trương không lúc nào nghỉ, kể cả ban đêm”.
“Cơ quan chức năng đã huy động khoảng 200 người, bao gồm nhiều đơn vị khác nhau; Máy móc thiết bị cũng được điều đến để phục công tác tìm kiếm. Đến 11h trưa ngày 19/11 vẫn còn 2 người đang mắc kẹt bên trong lò. Do khối lượng đất đá lớn nên công việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Trước đó đã đưa được 1 người ra ngoài nhưng đã tử vong”.
Cơ quan chức năng đến hiện trường tiến hành tìm kiếm các nạn nhân.
Theo đại tá Hải, việc khắc phục hậu quả và hỗ trợ gia đình các nạn nhân từ phía cơ quan chức năng “Việc này, tôi chưa nắm được. Tuy nhiên, doanh nghiệp họ hỗ trợ rất tốt việc này cho các gia đình nạn nhân. Nạn nhân đang mắc kẹt bên trong theo tiên lượng của các công nhân thì 2 người này cơ hội sống sót rất thấp. Nhưng với trách nhiệm của chúng tôi vẫn phải tìm kiếm, cứu hộ 2 người này cho bằng được, nếu cứu sống được là rất tốt ”, đại tá Hải nói.
Lối vào khu vực xảy ra sự cố.
Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.