Huế: Rừng phòng hộ ven biển bị dân chặt phá, cây cối nằm ngổn ngang

Nhiều diện tích rừng phi lao ven biển Hải Dương (xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) được trồng từ nhiều năm nay đã bị người dân đốn hạ đem bán không thương tiếc.

Rừng phòng hộ ven biển bị chặt phá

Những ngày qua, hàng nghìn m2 rừng phi lao phòng hộ ven biển Thái Dương Hạ Bắc (xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã được trồng lâu năm bị người dân đốn hạ la liệt chỉ còn trơ trọi gốc.

Huế: Rừng phòng hộ ven biển bị dân chặt phá, cây cối nằm ngổn ngang - ảnh 1
Huế: Rừng phòng hộ ven biển bị dân chặt phá, cây cối nằm ngổn ngang - ảnh 2

Hàng chục cây phi lao rừng phòng hộ ven biển Hải Dương bị người dân đốn hạ.

Theo người dân, để trồng được một cây phi lao lớn như đã bị chặt phải mất khoảng 20 năm. Hiện nay, rừng có nguy cơ bị tàn phá diện rộng nên dư luận đang lo ngại về những hệ lụy lâu dài bởi khu rừng phi lao bị đốn hạ có chức năng phòng hộ, chắn gió, chắn cát, chống sạt lở bờ biển.

Có mặt ghi nhận tại hiện trường ngày 14/3, chúng tôi nhận thấy hàng chục cây phi lao lâu năm, có đường kính từ 15 – 30cm bị đốn hạ nằm la liệt sát bờ biển và hàng chục cây đã được vận chuyển đi bán chỉ còn lại gốc trơ trọi.

Chị Trần Thị Bé (trú thôn Thái Dương Hạ, xã Hải Dương) đang chặt những cành cây phi lao lấy làm củi cho biết; “Đây là bạt phi lao của ông Thuận trồng từ năm 1999, vừa rồi có chặt đem bán cho họ làm củi hay than gì đó”.

Một điều đáng nói, việc chặt phá rừng tại đây diễn ra lẻ tẻ và kéo dài nhiều ngày nay, nhưng chính quyền địa phương vẫn không có cách giải quyết dứt điểm.

Huế: Rừng phòng hộ ven biển bị dân chặt phá, cây cối nằm ngổn ngang - ảnh 3
Huế: Rừng phòng hộ ven biển bị dân chặt phá, cây cối nằm ngổn ngang - ảnh 4

Những cây phi lao có tuổi đời gần 20 năm bị chặt phá nằm ngổn ngang.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Đoàn – Chủ tịch UBND xã Hải Dương cho biết, sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã tiến hành đến ngay hiện trường lập biên bản, đình chỉ dừng ngay việc chặt cây phi lao của hộ ông Phạm thuận (trú thôn Thái Dương Hạ, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Người đốn hạ rừng phi lao nói gì?

Theo tìm hiểu, toàn bộ khu vực rừng phi lao phòng hộ 204 hecta là đất do UBND xã Hải Dương quản lý. Trong đó, có khoảng 10 hecta là rừng của một số hộ dân tự trồng cách đây gần 20 năm. Tuy nhiên, nếu những cánh rừng phi lao phòng hộ này bị khai thác, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người dân địa phương.

Theo ông Phạm Thuận (trú thôn Thái Dương Hạ, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) người đốn hạ hàng chục cây phi lao: “đó là bạt phi lao tôi trồng, chăm sóc, bảo vệ từ năm 1999 đến nay, do nhà bị hư hỏng nên tôi bán bạt đó được 17 triệu đồng để về sửa nhà. Tôi cứ nghĩ phi lao tôi trồng, chăm sóc thì chặt bán và rồi trồng lại, không ngờ là vi phạm pháp luật”.

Huế: Rừng phòng hộ ven biển bị dân chặt phá, cây cối nằm ngổn ngang - ảnh 5

Một khu vực phi lao bị đốn hạ và đã đem đi bán chỉ còn lại những gốc trơ trọi.

Ông Thuận cho biết, sau khi UBND xã về xử lý thì gia đình cũng dừng hẳn việc chặt cây, chấp hành theo quy định của pháp luật và cũng mong muốn chính quyền nhà nước có hỗ trợ phần nào cho gia đình công chăm sóc, bảo vệ từ trước đến nay.

“Sau khi kiểm tra có 69 cây bị đốn hạ, đây là khu rừng phi lao rộng 4.000 m2 do hộ ông Phạm Thuận trồng từ năm 1999, do ông thiếu ý thức và nhà nghèo nên chặt phá bán lấy tiền sửa nhà.

Từ vụ việc này xảy ra chúng tôi sẽ chỉ đạo, tuyên truyền trên loa cho người dân hiểu, để tránh tình trạng xảy ra phá rừng", ông Đoàn - Chủ tịch UBND xã Hải Dương cho biết thêm.

Hà Oai - Đặng Sơn

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !