Huế: Lắp đặt camera giám sát tại nhiều điểm nóng

Hàng chục chiếc camera được người dân, chính quyền phường Kim Long (TP.Huế) lắp đặt tại các giao lộ, điểm nóng trên địa bàn để giám sát đảm bảo an ninh trật tự.

Chiếc camera được chính quyền phường Kim Long (TP.Huế) lắp đặt tại đường Vạn Xuân giao với Phạm Thị Liên.

Mới đây, một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa mới đầu tư 11 chiếc camera quan sát với chi phí hơn 130 triệu đồng cho chính quyền phường Kim Long (TP.Huế).

Theo đó, chính quyền phường cũng đã vận động, phối hợp với người dân lắp đặt thêm 22 chiếc camera quan sát ngay tại cổng nhà hướng ra đường và chính quyền phường Kim Long được trích xuất dữ liệu khi xảy ra sự việc gần khu vực.

Cụ thể, 33 chiếc camera được lắp đặt ở các giao lộ, đường chính, các tụ điểm nóng như tiêm chích, cờ bạc… nằm trong khu vực phường để chính quyền kiểm soát được tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, phát hiện và ngăn chặn các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Trung tâm điều khiển hệ thống camera được đặt tại trụ sở công an phường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác theo dõi, nắm bắt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Được biết, đây là phường đầu tiên trong TP.Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế lắp đặt hệ thống giám sát camera an ninh.

Trao đổi với PV, ông Phan Vĩnh Duy Mãn - Chủ tịch UBND phường Kim Long cho biết, sau gần 4 tháng lắp đặt hệ thống camera quan sát cùng với việc tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, tình hình an ninh trật tự đã được ổn định hơn so với trước đây. Qua camera, sẽ giúp chính quyền xử lý các vụ việc tốt hơn, nhất là việc đảm bảo trật tự đô thị.

Hiệu quả là việc chính quyền phường đã phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc xảy ra trong địa bàn qua trích xuất camera, nhiều tụ điểm nóng cờ bạc tiêm chích được kiểm soát. Tuy nhiên, để có hiệu quả hơn nữa thì địa bàn phường cần đến khoảng 40 chiếc camera – ông Phan Vĩnh Duy Mãn cho biết thêm.

Camera trên đường Kim Long giao với đường Nguyễn Hoàng.

Chiếc camera ngay tại ngã 3 đường Kim Long và đường Vạn Xuân.

Ngay trước cổng UBND phường Kim Long cũng được lắp đặt để theo dõi.


Hà Oai

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !