Huế: Đến nuôi ong, dân phải nộp phí “hỗ trợ cho xã”

Những người dân nuôi ong từ nơi khác đến đánh mật ở các rừng tràm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đều bất ngờ khi bị UBND xã đến thu tiền phí với nội dung “thu tiền đặt trại ong” hoặc “hỗ trợ UBND xã Lộc Bổn”.

Người nuôi ong di cư bị nộp phí lạ

Những ngày qua, PV báo Infonet nhận được nhiều phản ánh của người dân nuôi ong liên quan đến việc bị UBND xã đến thu tiền phí một cách vô lý, không rõ ràng minh bạch.

Huế: Đến nuôi ong, dân phải nộp phí “hỗ trợ cho xã” - ảnh 1

Cuộc sống khó khăn của người nuôi ong trong rừng tràm ở Thừa Thiên – Huế.

Theo người dân nuôi ong di cư cho biết, khi đưa ong đến nuôi ở các khu vực phía Nam và Tây Nguyên, họ thường chỉ cần đến khảo sát địa điểm và đạt được thỏa thuận thuê từ chủ rừng là được mang ong đến nuôi đánh mật, sau đó đến chính quyền địa phương đăng ký tạm trú, cam kết đảm bảo PCCC rừng…

Tuy nhiên, nhiều người dân nuôi ong đến đánh mật tại xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc) và xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy) cho biết khi họ làm xong các thủ tục cần thiết để nuôi ong từ khoảng tháng 5 đến tháng 10, ở được khoảng vài ngày thì xuất hiện người của UBND xã đến thu phí lên đến vài triệu đồng khiến những người dân nuôi ong di cư bất ngờ.

Cụ thể, người dân nuôi ong di cư đến tại xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy) thì bị người của UBND xã này đến thu 3 triệu đồng/trại ong và có phiếu thu đầy đủ với nội dung “thu tiền đặt trại ong”.

Ông Nguyễn văn H. (quê ở Phước Tân, Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) mang 800 hộp ong đến xã Dương Hòa đánh mật chia sẻ, “Sau khi ở ổn định được khoảng 1 tuần thì trại tôi bị UBND xã thu 3 triệu để ủng hộ. Lúc đầu tôi cũng phản ứng vì thấy rất vô lý nhưng nghĩ lại sợ bị gây khó khăn nên phải nộp cho yên”.

Tương tự, tại xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc) người dân nuôi ong di cư bị thu 5.000 đồng/hộp ong với phiếu thu có nội dung “hỗ trợ UBND xã Lộc Bổn”.

Huế: Đến nuôi ong, dân phải nộp phí “hỗ trợ cho xã” - ảnh 2

Người dân đến nuôi ong tại xã Dương Hòa phải nộp phí 3 triệu đồng/trại ong.

Có người đến đăng ký tạm trú, cam kết phòng cháy chữa cháy rừng và thuê mặt bằng với chủ rừng tràm xong thì lại bất ngờ có người của UBND xã đến thu thêm 1 triệu đồng tiền phí. “Tôi đi khắp từ Nam ra Bắc nuôi ong nhưng chưa bao giờ bị nộp một khoản phí nào vô lý như ở Thừa Thiên - Huế” - anh Nguyễn Văn T. (trú ở tỉnh Gia Lai đưa 200 hộp ong ra xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc đánh mật) nói.

Một người dân xin giấu tên mang 800 hộp ong từ tỉnh Lâm Đồng di cư đến xã Dương Hòa nuôi bức xúc về khoản thu vô lý của UBND xã, “khi thu tiền chỉ được biết là “ủng hộ” mà không biết ủng hộ cái gì? trong phiếu thu lại ghi “thu tiền đặt trại ong”, thu chi vào việc gì không cụ thể, rõ ràng”.

Lãnh đạo xã nói gì?

Lãnh đạo xã Dương Hòa (thị xã Hương thủy) và xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc) xác nhận với PV, có việc thu tiền của người dân từ nơi khác đến nuôi ong trên địa bàn xã.

Huế: Đến nuôi ong, dân phải nộp phí “hỗ trợ cho xã” - ảnh 3

Phiếu thu của UBND xã Lộc Bổn.

Huế: Đến nuôi ong, dân phải nộp phí “hỗ trợ cho xã” - ảnh 4

Phiếu thu tiền của UBND xã Dương Hòa với nội dung “thu tiền đặt trại ong”.

Ông Lê Văn Thức – Phó chủ tịch UBND xã Dương Hòa cho biết: "Khi đến nuôi ong người dân chỉ cần đạt được sự thỏa thuận của chủ rừng (mặt bằng nuôi ong – PV) và đăng ký tạm trú tại địa phương.

Còn việc thu tiền là vì địa bà xã miền núi nguồn ngân sách không đủ nên vận động người dân, trong đó có 12 trại ong đang hoạt động trong địa bàn xã ủng hộ tùy tâm cho “đại hội thể dục thể thao toàn xã” sắp tới đủ kinh phí. Tuy nhiên, anh em đi thu ghi phiếu sử dụng câu chữ không đúng, sai với chủ trương của xã đề ra. Tôi sẽ cho kiểm tra để điều chỉnh lại".

Còn ông Võ Đại Thắng – Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc) giải thích về khoản thu: “Thực tế không phải thu, không phải xã áp đặt mà là sự thỏa thuận giữa 2 bên để hỗ trợ địa phương. Đến nay, toàn xã có 23 trại ong và đã thu được 17.700.000 đồng, việc thu 5.000 đồng/hộp ong là tùy vào điệu kiện như nuôi nhiều thì có tiền… sau khi được hỗ trợ sẽ nộp vào ngân sách và đưa vào phần thu hỗ trợ địa phương".

Trao đổi nhanh với PV, ông Phan Công Mẫn – Phó chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, việc này để kiểm tra lại vì thông tin quá bất ngờ và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí sau.

Hà Oai – Đặng Sơn

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !