Huế: Dân “tố” đất phân lô 'đấu trúng' toàn người thân Phó Chánh Thanh tra

Phó Chánh Thanh tra thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) bị người dân xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) tố “sở hữu” rồi chuyển nhượng nhiều lô đất đứng tên người thân trúng đấu giá, khiến cho họ bức xúc và yêu cầu làm rõ.

Vừa qua, PV Infonet nhận được phản ánh của người dân xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về việc Phó chánh Thanh tra thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) sở hữu rồi sang nhượng nhiều bất động sản “không rõ ràng” trong thời gian còn đương chức Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Trụ sở UBND xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy), nơi ông Phạm Tứ từng làm việc.

Theo người dân, sau khi quy hoạch phân và tổ chức bán đấu giá 10 lô đất tại xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vào năm 2010 nhưng UBND xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) không thông báo rộng rãi cho người dân có nhu cầu ở địa phương biết.

Tuy nhiên, đến khi đấu giá xong thì toàn bộ người nhà ông Phạm Tứ - Nguyên Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) giai đoạn 2004 – 2010 và hiện là Phó chánh Thanh tra thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) trúng đấu giá tới 5 lô đất ở, với giá khởi điểm (giá sàn).

Cụ thể, anh ruột  ông Phạm Tứ là Phạm Dần (thửa 116, rộng 158m2), chị dâu Trần Thị Ngọc Hà (thửa 546-2, rộng 300m2), anh ruột Phạm Văn Lộc 2 lô (thửa 546-3, rộng 150m2 và thửa 2, rộng 212m2), chị dâu Trần Thị Thanh Thúy (thửa 1-2, rộng 143m2) và con cô ruột Trương Văn Tuấn (thửa 96-1, rộng 278m2).

Cũng theo người dân, tất cả các thửa đất đứng tên người thân thực tế là của ông Phạm Tứ tự làm hồ sơ đấu giá và đều trúng giá khởi điểm (giá sàn), bằng các chữ ký giả người thân rồi nộp tiền tại kho bạc. Sau đó, ông Phạm Tứ bán, chuyển nhượng cho người khác có giá cao hơn khi trúng đấu giá và bằng cách làm hồ sơ giả chữ ký của người thân để nộp thuế.

Ông Trần Duy Lộc (SN 1958, trú thôn Thanh Tuyền, xã Thủy Thanh) nói: “Năm 2010, tôi nộp lệ phí xin đấu mua thửa đất số 96 -1 nhưng ông Phạm Tứ trả lời là đất đã được bán cho người khác. Nhưng thực tế xã chưa đưa ra đấu giá và rồi mảnh đấy ấy lại được cấp cho người khác, nên hiện nay tôi đã làm đơn tố cáo đến UBND thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế)”.

Nói thêm về những khuất tất có liên quan, ông Đặng Văn Cư - Trưởng thôn Thủy Thanh, xã Thanh Thủy cho hay: "UBND xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) "bịt kín" thông tin đấu giá 10 lô đất năm 2010 và gạt người dân có nhu cầu ra. Sau khi trúng đấu giá, ông Phạm Tứ bán cho người khác thu lời nhiều tiền".

Từ trái sang phải là ông Phan Chí Huấn - Bí thư Chi bộ thôn Thanh Toàn (xã Thủy Thanh), ông Đặng Văn Cư - Trưởng ban kiểm soát HTX nông nghiệp Thủy Thanh và Ngô Tá Tập - Trưởng thôn Lang Xá Cồn (xã Thủy Thanh) thông tin với PV.

Trưởng thôn Thanh Tuyền, Thanh Toàn, Lang Xá Cồn, Thủy Thanh (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cũng đều phản ánh về việc khi còn đương chức,  ông Phạm Tứ - lãnh đạo UBND xã Thủy Thanh đã không hề ra thông báo rộng rãi thông tin đấu giá đất, cấp đất cho người dân.

Từ việc ém nhẹm thông tin đấu giá, ông Phạm tứ đã lợi dụng kẽ hở chính sách, pháp luật… đưa người thân (không có hộ khẩu ở địa phương) đứng tên hộ để “thâu tóm” đất đai, thông qua trúng giá sàn đấu thầu, rồi từ đó bán lại giá cao cho người khác kiếm lời, trục lợi cá nhân.

Ông Nguyễn Quang Uyển - Trưởng thôn Thanh Tuyền (xã Thủy Thanh) trao đổi với PV Infonet.

Trao đổi với PV Infonet, ông Phạm Tứ - Phó Chánh Thanh tra thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) - người bị tố cáo - cho biết: "Bản thân giữ chức Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) giai đoạn 2004 – 2010 và có tham mưu cho Hội đồng đấu giá thị xã Hương Thủy quy hoạch, đấu giá khoảng 800 lô đất ở địa phương. Ngoài ra, thời còn giữ chức chủ tịch UBND xã Thủy Thanh, tôi cũng còn nằm trong hội đồng đấu giá".

"Thời gian còn làm chủ tịch UBND xã Thủy Thanh, do áp lực về "đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước nên vận động người thân tham gia đấu và trúng đấu giá. Thời gian đó, tôi chủ yếu trúng giá sàn vì người dân không ai mua" - ông Phạm Tứ phân trần cho biết thêm.

Tuy nhiên, ông Phạm Tứ thừa nhận sai sót khi lấy hồ sơ các lô đất của người thân và người dân tự đi giao dịch mua bán như ký nộp thuế thay… “Tôi nhiệt tình giúp đỡ bà con, hết sức vô tư và chỉ có ơn trên biết", ông Phạm Tứ nói.

Thông tin thêm với PV Infonet, ông Lê Ngọc Sơn – Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) cho hay, hiện Ủy ban đã nhận được đơn thư phản ánh, tố cáo của người dân xã Thủy Thanh liên quan đến ông Phạm Tứ. Hiện, Ủy ban đang tiến hành xác minh, thẩm tra người tố cáo cũng như nội dung đơn thư và nếu cần thiết thì sẽ lập đoàn kiểm tra liên ngành.

Hà Oai
Từ khóa: Kỳ lạ Thừa Thiên Huế Đất phân lô Đấu giá Lọt vào người thân Phó Chánh Thanh tra Thị xã Hương Thủy Giá sàn.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !