Huế: Dân dựng lán, lập tổ tự quản ngăn chặn “cát tặc”

Được sự cho phép của chính quyền địa phương, một số người dân xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã lập Tổ tự quản và dựng lán canh ngăn chặn “cát tặc” lộng hành trên sông Tả Trạch.

Trước thực trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Tả Trạch vẫn diễn ra ngang nhiên, công khai và sạt lở ngày càng nghiêm trọng; một số người dân tại xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã tự nguyện và xin phép chính quyền thành lập Tổ tự quản, dựng lán trại để canh, xua đuổi “cát tặc” lộng hành.

Sông Tả Trạch, đoạn qua xã Dương Hòa.

Theo người dân thôn Hộ và thôn Buôn Tằm (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, tình trạng khai thác cát, sỏi trên sông Tả Trạch vẫn còn. Những đối tượng này vẫn ngang nhiên lộng hành, bất chấp các quy định của chính quyền khiến cho nhiều người dân lo lắng bờ sông bị sạt lở, mất đất sản xuất và việc khai thác vào ban đêm cũng gây tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Anh Lê Văn Tân (45 tuổi, trú tại thôn Hộ, xã Dương Hòa) bức xúc, “cát tặc” ngày càng manh động, nhiều lần nhìn thấy chúng hút trộm cát sỏi chúng tôi đã có lời lẽ can ngăn nhưng chúng vẫn cứ hút và còn tỏ thái độ đe dọa”.

Khai thác cát, sỏi khiến cho bờ sông Tả Trạch bị sạt lở.

Khai thác cát, sỏi trộm vẫn xảy ra tại sông Tả Trạch, đoạn qua thôn Thanh Vân.

Theo đó, được sự cho phép của UBND xã Dương Hòa một số người dân của thôn Hộ đã đứng ra tình nguyện thành lập Tổ tự quản với mục tiêu hoạt động là ngăn chặn, hạn chế “cát tặc”.

Cụ thể, Tổ tự quản sẽ cùng nhau dựng lán trại ngay cạnh khu vực bờ sông Tả Trạch để tiến hành trực 24/24 nhằm phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời những tàu, thuyền khai thác trộm cát, sỏi trái phép.

Ghi nhận của PV tại khu vực lán trại của Tổ tự quản thôn Hộ cho thấy, lán trại được dựng lên bằng những vật liệu là tre nứa. Phía trên lán trại được che phủ bởi một tấm bạt và phía trước có một chiếc ghe nhỏ có lắp động cơ dùng để truy đuổi các đối tượng khi đi vào khu vực cấm khai thác.

Một thành viên trong tổ cho hay, tại khu vực có Tổ tự quản túc trực, tình trạng hút cát trộm đã giảm hẳn và tổ cũng đã bắt được vài trường hợp để cho chính quyền xử lý.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Trước - Đội trưởng Tổ tự quản, Trưởng thôn Hạ (xã Dương Hòa) chia sẻ, Tổ tự quản của thôn được thành lập dưới sự cho phép của UBND xã và chịu sự quản lý của xã.

Mục đích hoạt động của tổ nhằm túc trực, bảo vệ và ngăn chặn tình trạng “cát tặc lộng hành trên sông Tả Trạch, phối hợp với lực lượng Công an xã truy bắt “cát tặc” khi phát hiện. Hiện nay, toàn tổ có 10 thành viên, phân chia nhau túc trực 3 người/cả ngày đêm – ông Nguyễn Văn Trước cho biết.

Theo ông Lê Văn Tuấn - Trưởng công an xã Dương Hòa thông tin, từ mô hình của thôn Hạ, sắp tới chính quyền địa phương sẽ thành lập tổ tự quản tại thôn Buồng Tằm để ngăn chặn cát tặc. Tổ tự quản hoạt động trên tinh thần tình nguyện là chủ yếu và bước đầu UBND xã sẽ hỗ trợ cho những người trong tổ tự quản 1 triệu đồng/1năm.

Tổ tự quản luôn luôn túc trực 24/24.

Lán trại được người dân thôn Hộ dựng sát bờ sông Tả Trạch.

Chính quyền cấp cho một chiếc ghe nhỏ để phục vụ tuần tra trên sông Tả Trạch.

Hà Oai - Đặng Sơn

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !