May có chiếc ghế lái xe không thì tôi đã …
Như đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ ngày 30/9 trong lúc đang di chuyển trên Quốc lộ 1A đoạn chạy qua địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An xe khách giường nằm của nhà xe H&N mang BKS 29B - 05.671 đã bất ngờ bị nổ một gói hàng do khách gửi ra Thanh Hóa. Gói hàng phát nổ là một chiếc loa nghe nhạc có khe cắm USB và thẻ nhớ. Vụ nổ đã làm 2 lái xe và 1 phụ xe bị thương nặng gồm: Lái xe chính Phan Đình Ninh (39 tuổi, trú tại ở xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), lái xe phụ anh Trần Văn Tám (38 tuổi, trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An và phụ xe Thái Viết Hảo (35 tuổi, Trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).
Vụ nổ khiến anh Hảo bị cắt đứt 2 tay, chân và mặt bị thương nặng. Anh Tám bị thương nặng vùng lưng và anh Ninh bị thương tay phải. May mắn lái xe đã kịp điều khiển cho xe dừng lại an toàn. Vụ nổ đã làm nhiều thiết bị và kính xe ở phần buồng lái bị hư hỏng và vỡ vụn.
Theo lái xe phụ Trần Văn Tám kể lại, gói hàng phát nổ đã được một khách hàng gửi cách đây 3 ngày cho một người tại Thanh Hóa. Địa điểm giao hàng được ghi tại một cây xăng của tỉnh Thanh Hóa. Nhưng nhiều lần liên lạc qua số điện thoại do người gửi cung cấp thì người được nhận nói không phải của mình. Sáng ngày 30/9 sau khi xe xuất bến anh Hảo tiếp tục liên lạc cho người nhận thì người nhận vẫn khẳng định không phải hàng của mình. Anh Hảo gọi lại cho người gửi thì số điện thoại trên cũng không liên lạc được.
Nghi ngờ về gói hàng nên anh Hảo đã mở ra kiểm tra thì thấy 1 chiếc loa nghe nhạc có khe cắm usb và thẻ nhớ. Anh Hảo đã mượn thẻ nhớ của một hành khách đi trên xe nhưng hành khách này nói không có. Trong lúc đang loay hoay xem kỹ chiếc loa thì bất ngờ chiếc loa phát nổ. Anh Tám lúc đó đang ngoảnh lưng về phía anh Hảo nên chỉ bị thương ở lưng.
Sau khi được cấp cứu lái xe chính Phan Đình Ninh đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang phải nằm điều trị. Phụ xe Trần Văn Tám bị chấn thương nặng phần lưng ảnh hưởng đến cột sống nên đang được theo dõi đặc biệt. Riêng phụ xe Thái Viết Hảo bị đa chấn thương khắp cơ thể, nhất là ở mặt, hai tay và hai chân nên vẫn đang hết sức nguy kịch.
Gói hàng tai họa xuất phát từ 1 cậu bé nhỏ tuổi?Qua cuộc tiếp xúc nhanh với phóng viên vì đang còn mệt, lái xe chính Phan Đình Ninh cho biết: “Gói hàng trên nhân viên nhà xe nhận cách đây 3 ngày từ một cậu bé khoảng 12 đến 13 tuổi. Cậu bé này nói gửi cho một khách hàng tại Thanh Hóa và có cho cả số điện thoại người nhận nhưng không để lại địa chỉ của mình mà chỉ cho nhà xe số điện thoại. Địa điểm giao cho khách hàng ở một cây xăng tại tỉnh Thanh Hóa. Sau khi gửi hàng cậu bé đó đã đi nên không ai rõ về danh tính cậu bé đó. Số điện thoại cậu bé để lại nói là của người gửi nhưng liên lạc nhiều lần thì không được”.
Một nhân viên của hãng nhà xe H.N cũng xác nhận, gói hàng này do một cậu bé ký gửi qua nhà xe cho một khách hàng tại Thanh Hóa. Sau khi nhận hàng chị này đã giao gói hàng cho phụ xe Hảo để đưa đến địa chỉ nhận. Nhưng không ai ngờ về việc gói hàng phát nổ nên đến trưa 30/9 khi vụ nổ xảy ra nhà xe được cơ quan công an báo tin mới hay.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ.
Gia Kiệt