Hơn 300 người “Đạp xe và chạy vì Gấu” giữa trời mưa

Bất chấp thời tiết mưa gió, hơn 300 người vẫn tham gia chương trình "Đạp xe và chạy vì gấu", trong đó có khoảng 140 thành viên chạy và đạp xe từ Hà Nội đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Tam Đảo.
Hơn 300 người “Đạp xe và chạy vì Gấu” giữa trời mưa - ảnh 1

Sáng ngày 16/5, tại cổng Công viên Nghĩa Đô (Nguyễn Văn Huyên- Hà Nội) đoàn tình nguyện và ủng hộ Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam đã bắt đầu cuộc hành trình 120km. Mặc dù trời mưa to nhưng các thành viên vẫn đến đầy đủ và xuất phát đúng giờ.  Cùng lúc đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên câu lạc bộ Vietrunners cũng sẽ thử thách bản thân với quãng đường gần 15 km.

Hơn 300 người “Đạp xe và chạy vì Gấu” giữa trời mưa - ảnh 2

Ban tổ chức cho biết, chương trình thì năm nay có quy mô lớn hơn nhiều so với những năm trước và số lượng người tham gia tăng đột biến. Đặc biệt, chương trình không chỉ thu hút những tình nguyện viên trong nước mà còn cả tình nguyện viên quốc tế ở mọi lứa tuổi.

Ông Andy (quốc tịch Ailen) - một tình nguyện viên tham gia đạp xe đã nói rằng: "Đây là lần thứ hai tôi và các bạn tôi tham gia chương trình này tại Việt Nam và tôi hi vọng rằng chương trình có thể ảnh hưởng tốt tới suy nghĩ của cộng đồng trong việc bảo vệ Gấu".

Hơn 300 người “Đạp xe và chạy vì Gấu” giữa trời mưa - ảnh 3

Bên cạnh đó, rất nhiều gia đình cũng đăng kí cho con mình tham gia để giáo dục con trẻ về việc bảo vệ động vật và môi trường. Các thành viên nhỏ tuổi trong đoàn mặc áo đồng phục cam với dòng chữ "Bảo vệ Gấu" và cùng đạp xe với bố mẹ trên hành trình 6km cuối cùng đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Sau đó, đoàn đạp xe đạp và chạy vì gấu sẽ được trao kỉ niệm chương bởi chủ tịch Tổ chức Động vật Châu Á- ông Tuấn Bendixen và đi tham quan trại nuôi Gấu.

Hơn 300 người “Đạp xe và chạy vì Gấu” giữa trời mưa - ảnh 4

Sự kiện "Đạp xe và chạy vì gấu" được sáng lập bởi Tổ chức Động vật Châu Á nhằm mục đích tạo hiệu ứng cộng đồng về ý thức bảo vệ gấu cũng như các loài động vật hoang dã. Bắt đầu từ năm 2013, sự kiện chỉ có 35 cá nhân đạp xe và hơn 50 người đi xe buýt ủng hộ chiến dịch "Giữ lại nhà cho Gấu". Tuy nhiên, đến năm nay là lần thứ 3 tổ chức, chương trình có thêm lựa chọn Chạy vì Gấu, và hơn 300 người đã tham gia chương trình, trong đó có 180 cá nhân đạp xe và chạy đường dài.

Thanh Mơ

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !