Hơn 15.000 phụ nữ nghèo được tầm soát bệnh ung thư

Hơn 15.000 phụ nữ nghèo đã được Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng tổ chức khám tầm soát, phát hiện sớm bệnh ung thư vú, ung thư tử cung để có thể chữa trị kịp thời!

Ông Nguyễn Bá Thanh kể chuyện húp cháo từ thiện trong bệnh viện

Hơn 15.000 phụ nữ nghèo được tầm soát bệnh ung thư - ảnh 1
Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh tặng quà cho bà Trần Thị Minh Nguyệt (ở thôn Lộc Mỹ, xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) bị bệnh ung thư vú được Hội hỗ trợ chữa bệnh miễn phí - Ảnh: HC

Ngày 16/11, bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó Chủ tịch Hội bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng cho hay, sau 3 năm rưỡi hoạt động, đến nay Bệnh viện (BV) Phụ nữ do Hội thành lập đã khám tầm soát bệnh ung thư cho 1.037 phụ nữ. Qua đó đã sớm phát hiện và điều trị ung thư miễn phí cho 148 lượt phụ nữ với số tiền gần 575 triệu đồng.

Hội còn phối hợp với ngành y tế tổ chức khám sàng lọc để phát hiện sớm ung thư vú, ung thư tử cung cho 14.062 phụ nữ nghèo ở cơ sở. Qua đó phát hiện 361 chị mắc bệnh phụ khoa nặng và đã giới thiệu đến BV Phụ nữ khám, điều trị. Đồng thời bệnh viện này cũng khám và điều trị các bệnh thông thường khác cho trên 92.000 lượt phụ nữ, trong đó đã miễn, giảm viện phí cho 3.368 lượt phụ nữ nghèo với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Được biết, thực hiện chương trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại cộng đồng, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Đà Nẵng đã vận động Tập đoàn VinaCapital tài trợ 1 triệu USD xây dựng Trung tâm chẩn đoán, phát hiện ung thư sớm cho phụ nữ; từ tháng 5/2009 nâng cấp lên thành BV Phụ nữ. Đây là BV chuyên khoa về phụ nữ đầu tiên ở Đà Nẵng với chức năng chính là khám phát hiện sớm bệnh ung thư cho phụ nữ.

Bà Trần Thị Minh Nguyệt (ở thôn Lộc Mỹ, xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) cho hay, năm 2009 bà phát hiện mình bị ung thư vú nhưng do nhà quá nghèo, lại đơn thân nên đành bó tay. Nghe nhiều người mách nước, bà tìm đến Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP và được Hội hỗ trợ chữa bệnh miễn phí tại BV Phụ nữ. "Không nhờ Hội giúp đỡ chắc tôi đã chết chứ không còn sống đến hôm nay. Ân nghĩa này tôi sống để bụng, chết mang theo, không bao giờ quên. Tôi mong Hội sẽ tiếp tục giúp đỡ các phụ nữ bất hạnh để họ cũng có được một ngày sống đẹp như tôi vậy!" - bà Nguyệt xúc động nói

Bên cạnh đó, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Đà Nẵng cũng đã vận động 250.000 USD xây dựng 126 căn nhà liền kề bố trí cho 126 hộ phụ nữ nghèo đơn thân, xây 7 căn nhà tình thương cho phụ nữ nghèo với kinh phí 180 triệu đồng và xin ngân sách TP xây dựng 12 khu nhà chung cư với 432 căn hộ để bố trí cho các phụ nữ nghèo chưa có nhà đến ở.

Đặc biệt, từ tháng 3/2009, Hội đã triển khai vận động hàng trăm tỉ đồng cùng sự hỗ trợ 270 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ xây dựng BV Ung thư đầu tiên ở miền Trung với quy mô 500 giường, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Đến nay BV này đã cơ bản hoàn thành, bắt đầu mở cửa tiếp nhận bệnh nhân từ tháng 11/2012, đáp ứng điều trông đợi từ lâu của người dân miền Trung, nhất là các bệnh nhân ung thư vốn lâu nay phải ra Hà Nội hoặc vào TP.HCM chữa trị tốn kém rất nhiều...

Theo chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ Nguyễn Bá Thanh, từ ngày 1/12, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Đà Nẵng sẽ tiếp nhận Làng Hy vọng do Tổ chức Đông - Tây Hội ngộ tài trợ xây dựng để nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật các tỉnh miền Trung. Hiện tổ chức này đang gặp khó khăn nên sự hỗ trợ cho làng có nhiều hạn chế. Vì vậy Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Đà Nẵng đứng ra tiếp nhận để đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dạy các em cũng như ổn định đời sống cho cán bộ, nhân viên làm việc tại đây.

HẢI CHÂU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !