Hơn 100 bác sĩ Bệnh viện Việt Đức "cân não" cứu cháu bé bị bệnh gan hiếm gặp
Hình ảnh một ca ghép gan của Bệnh viện. |
Bệnh nhân được ghép gan là Dương Thị Phương M.,15 tuổi, Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Người hiến gan là bố, anh Dương Văn T., 39 tuổi.
GS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân này rất đặc biệt, cháu bị bệnh hi hữu, được ghép gan trong tình trạng thập tử nhất sinh.
Để ghép gan cho cháu là quyết định cân não của lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và một bệnh viện tư nơi cháu đang nằm điều trị. Bệnh viện cân nhắc mọi mặt và cháu được chuyển từ bệnh viện tư nơi cháu đang điều trị về Bệnh viện Việt Đức.
TS Nguyễn Quang Nghĩa – Giám đốc trung tâm ghép tạng, Bệnh viện Việt Đức cho biết: Bệnh nhân từng có tiền sử vàng da, mệt mỏi khoảng 2 năm nay. Đầu tháng 2/2017, cháu bị xuất huyết tiêu hoá, hôn mê gan, được chẩn đoán suy gan không rõ nguyên nhân tại Bệnh viện Bạch Mai.
Đầu tháng 3, cháu chuyển sang Bệnh viện Nhi trung ương và chẩn đoán suy gan do Wilson. Bệnh nhân phải thay gan mới cứu được.
TS Nghĩa cho biết, đây là bệnh nhân nặng nhất trong 36 bệnh nhân ghép gan đã thực hiện tại bệnh viện bởi vì chỉ số WELD ở 25 điểm đã có nguy cơ tử vong, trong khi với bệnh nhân này, chỉ số WELD đã lên đến 56.
Khó khăn nữa khi đây là trường hợp ghép nhi, ghép cấp cứu. Bố cháu bé là người hiến gan cũng chỉ được đánh giá tổng quan để phẫu thuật nhanh nhất cho cháu.
Bố đẻ của cháu mang gen dị hợp tử bệnh Wilson, chỉ số HLA (mức độ hòa hợp) là 3/6. Khi phẫu thuật, các bác sĩ cân nhắc lấy gan phải vì trọng lượng của cháu bé 45 kg, mảnh gan ghép lớn đưa vào cơ thể giúp giải quyết rối loạn trước đây của cháu. Bác sĩ đã lấy 60% gan của bố để chia cho cháu. Bố cháu bé dù còn 40% gan nhưng vẫn trong ngưỡng an toàn.
PGS Nguyễn Hữu Ước – người tham gia ca ghép tạng cho cháu bé cho biết, ca mổ thực sự là “cân não” bởi bác sĩ phải chọn kỹ thuật nào có thời gian ngắn nhất.
Khi mổ phải hạn chế chảy máu vì cháu bị rối loạn đông máu. Cháu bị bất thường mạch máu nên khi phẫu thuật phải nối bằng con đường khác để cắm động mạch gan. Đây là kỹ thuật khó, bác sĩ phải có kỹ thuật ghép mạch.
Đối với phần gây mê, GS Nguyễn Quốc Kính – Giám đốc trung tâm gây mê hồi sức, Bệnh viện Việt Đức cho biết, cái khó nhất của các bác sĩ gây mê ở ca bệnh này là dù cháu mới 15 tuổi nhưng nặng hơn rất so với những ca cao tuổi.
Do đó, không chỉ có bác sĩ phẫu thuật phải “cân não” mà các bác sĩ gây mê cũng phải dồn hết sức để hỗ trợ cháu.
Trước khi mổ, bệnh nhân phù phổi cấp, hôn mê gan. Tỷ lệ thành công khi phẫu thuật chỉ từ 5 - 10%. Chính vì vậy, ngay từ phía gia đình, cũng rất đắn đo khi quyết định phẫu thuật.
Với nỗ lực của hơn 100 bác sĩ đầu ngành bệnh viện, đến nay cháu đã hồi phục, có thể ăn, dịch mật tiết ra khoảng 100ml/ngày. Bố cháu bé đã đi lại được, cuối tuần này sẽ ra viện.
Đây là trường hợp có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cháu đã nhận được sự tài trợ, điều trị miễn phí của bệnh viện tư. Đồng thời hơn 100 bác sĩ Bệnh viện Việt Đức sẵn lòng làm việc không tính tiền công cho ca phẫu thuật 9 tiếng đồng hồ này. Đây là công lớn của đội ngũ ghép tạng của Bệnh viện và trung tâm gây mê hồi sức, Bệnh viện Việt Đức.
GS Giang cho biết, ông đã ký giấy cho cháu về nhà vì khi chuẩn bị ghép, cháu ở nguy cơ tử vong 90%, gia đình xin về. Nhưng các chuyên gia đầu ngành vẫn "nuôi" hi vọng cứu cháu, và điều kỳ diệu đã đến.