Hội “gầu tào”người Mông ở Pha Long

Sáng ngày mồng 4 Tết Nhâm Thìn, người Mông ở Pha Long (Mường Khương- Lào Cai) rộn rã mở hội “Gầu tào” (hội xuống đồng).

Hội “gầu tào”người Mông ở Pha Long

Đây là lễ hội chào đón xuân mới năm Rồng và mong ước bội thu, no đủ, mạnh khỏe suốt năm của đồng bào Mông nơi đây. Mời bạn đọc cùng PV báo điện tử Infonet tham gia lễ hội độc đáo này qua chùm ảnh dưới đây:

Hội “gầu tào”người Mông ở Pha Long

Giữa khoảng đất bằng phẳng trên ngọn đồi cao gần Đồn biên phòng Pha Long, đồng bào dựng một cây nêu bằng cây luồng rất to, cao và thẳng. Phía trên ngọn cây nêu có gắn một hình tròn, tượng trưng cho mặt trời và buộc hai dải vải màu đỏ và đen tượng trưng đất, nước và con người. Cây nêu sừng sững giữa trời Pha Long mời gọi mọi người từ các xã Pha Long, Dìn Chin, Tả Gia Khâu, Ngải Chồ... trong vòng bán kính 10- 15 km tụ về vui hội “Gầu tào” đón xuân.

Hội “gầu tào”người Mông ở Pha Long

Năm nay ông Ly Sín Phù, người Mông ở xã Pha Long làm chủ hội. Theo hướng cây nêu, người dân tộc Dao, Nùng, Phù Lá, Pa Dí.... và cả người Trung Quốc bên kia biên giới cũng về đây chung vui. Nam phụ lão ấu, ai đến hội cũng diện những bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình, vì thế hội Gầu tào đông vui, nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Hội “gầu tào”người Mông ở Pha Long

Mở đầu hội Gầu tào, thầy mo tiến hành các nghi lễ truyền thống cầu mong trời đất cho gia chủ và mọi người sức khoẻ, mùa màng bội thu.

Hội “gầu tào”người Mông ở Pha Long
Hội “gầu tào”người Mông ở Pha Long

Sau khi làm lễ cúng tế, mọi người toả ra các ngọn đồi thấp hoặc bãi ruộng bằng xung quanh chơi xuân. Các chàng trai, thiếu nữ Mông trong trang phục rực rỡ sắc màu tái hiện phong tục, tập quán và văn nghệ dân gian của dân tộc mình.

Hội “gầu tào”người Mông ở Pha Long
Hội “gầu tào”người Mông ở Pha Long

Sôi động và tưng bừng nhất là khu thi đấu các môn thể thao truyền thống dân tộc Mông. Các chàng trai so tài cao thấp, thể hiện sức khoẻ, bản lĩnh và trí tuệ của người miền sơn cước. Thi hót và chọi chim họa mi là nét độc đáo riêng có của hội “gầu tào” Pha Long.

Hội “gầu tào”người Mông ở Pha Long

Rất đông du khách đến Pha Long để tham dự những lễ hội Gầu tào dân gian đậm bản sắc dân tộc. Họ được người dân Pha Long đón tiếp nồng hậu.

Thảo Nguyên

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !