Học sinh trả lại của rơi

Đó là việc làm đáng biểu dương của một nhóm học sinh nam lớp 8A, Trường THCS An Thanh (Tứ Kỳ, Hải Dương)...

Ngày 27-9, một nhóm học sinh nam lớp 8A, Trường THCS An Thanh (Tứ Kỳ) trên đường đến trường đã nhặt được 1 túi đựng áo mưa màu đen nằm cạnh đường, bên trong có 2,5 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ, sổ sách, giấy chứng minh nhân dân. Ngay sau đó, nhóm học sinh này đã mang toàn bộ tài sản nhặt được trình báo và nhờ ban giám hiệu nhà trường xác định thông tin, trả lại cho người đánh rơi.

Học sinh trả lại của rơi - ảnh 1

Nhóm học sinh lớp 8A, Trường THCS An Thanh nhặt được của rơi

Nhóm học sinh nêu trên gồm các em: Phan Tiến Đạt, Phạm Xuân Phong, Nguyễn Văn Hưng, Phạm Xuân Đức, Nguyễn Văn Quốc Thắng, Phạm Văn Sơn, Phạm Văn Dũng, Nguyễn Văn Sắc, Phạm Văn Dương, Nguyễn Văn Lâm và Phạm Văn Thăng. Em Đạt là người đầu tiên nhìn thấy túi áo mưa nói: "Khi nhặt được túi áo mưa, chúng em đã nghĩ ngay đến việc sẽ nhờ nhà trường trả lại cho người bị mất. Đây cũng là bài học đạo đức mà chúng em đã được bố mẹ, thầy cô dạy bảo từ những ngày đầu tiên đi học. Chúng em rất vui vì đã làm được một việc tốt".


Căn cứ vào số giấy tờ, Trường THCS An Thanh đã xác định người đánh rơi túi áo mưa là chị Phạm Thị Nhuyền ở thôn An Định, xã An Thanh. Ngay trong ngày, nhà trường đã trao trả lại toàn bộ tài sản mà các em học sinh nhặt được cho chị Nhuyền. Chị Nhuyền cho biết: "Tôi đã rất lo sợ khi đánh rơi túi áo mưa vì ngoài tiền ra, trong đó có nhiều giấy tờ, sổ sách quan trọng của Hội Phụ nữ liên quan đến việc vay vốn của các hội viên. May mắn là tôi đã gặp được các cháu học sinh tốt bụng".

Được biết, nhóm học sinh trên đều là học sinh giỏi của Trường THCS An Thanh. "Trong giờ chào cờ đầu tuần vừa qua, nhà trường đã tuyên dương trước cờ, trao thưởng cho 11 học sinh nhặt được của rơi trả lại người mất và phát động toàn thể học sinh trong trường học tập".

Tiến Mạnh - Nguyễn Ngân /Báo Hải Dương

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !