Hoảng hồn con rắn dài hơn 1m từ “trên trời" rơi xuống khu chung cư giữa Thủ đô
Theo một người dân sống tại toà nhà, vào khoảng 7h30 ngày 18/4, họ đang đứng trước cửa nhà thì thấy một tiếng động mạnh vào phần mái hiên tầng một toà nhà chung cư HH2B, khu đô thị Linh Đàm, sau đó một con rắn rơi bộp xuống đất. Con rắn lúc đó còn há to mồm, chưa chết và còn dọa cắn người. Thấy thế một người lái xe ôm lao ra bắt được con rắn.
Con rắn từ "trên trời" rơi xuống khiến người dân hoảng loạn. |
Người bắt con rắn là ông Lai cho biết, "khi đó tôi đang ngồi chờ khách thì thấy con rắn rơi mạnh xuống phần mái chung cư sau đó rơi bộp xuống đất. Thấy nguy hiểm cho mọi người, nên tôi vội lao ra bắt được rồi cho vào cái chai đựng nước khoáng".
Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc. |
Theo ông Lai, đây là loài rắn ráo nước có trọng lượng khoảng 6 lạng, dài hơn 1m. Đến trưa cùng ngày thì ông đã mang về nhà thịt.
Nhiều người dân thắc mắc, không biết con rắn từ đâu rơi xuống đất ngay sát cạnh toà nhà. Trong khi hàng cây cách sân toà nhà chung cư HH2B khoảng 5m.
Khu vực rắn rơi. |
Có thể con rắn trên được người dân nào đó trong chung cư mua về để cúng phóng sinh sau đó thả ra. Tuy nhiên, có người lại cho rằng có thể con rắn được ai đó mua về thịt ngâm rượu nhưng bị xổng ra ngoài.
Còn ông Trần Xuân Biên, một bảo vệ toà nhà chung cư HH2B cũng là người ra bắt rắn cho biết: “Chúng tôi khẳng định chung cư không ai nuôi rắn.
Con rắn cũng không thể chui vào thang máy lên các tầng cũng như leo từ cửa thoát hiểm lên các tầng. Tôi đoán có thể con rắn sống trên cây sau đó lao xuống đất”.