Hoảng hồn "bẫy giết người" có khắp nơi trên phố phường Hà Nội

Giữa lúc các chuyên gia đang đau đầu để giải bài toán giao thông thì liên tục các sự cố tai nạn chết người xảy ra khiến người ta không thể không giật mình nhận ra một vấn đề khác khi lưu thông ở Hà Nội - sự tồn tại của những chiếc "bẫy giết người".

Những năm gần đây, dư luận ghi nhận nhiều sự cố gây thương vong cho người dân lưu thông ở Thủ đô, mà nguyên nhân lại không phải là tai nạn giao thông. Đó là các sự cố từ những công trường xây dựng; từ những cây xanh sâu mục không được cắt bỏ kịp thời; từ những hàng quán, lò than trên vỉa hè, những xe chở hàng cồng kềnh dừng đỗ tự do... những thứ tưởng như rất bình thường - nhưng có thể trở thành "bẫy giết người" khi nó xuất hiện và tồn tại nhan nhản trên đường phố.

Những chiếc "bẫy" này được "dựng lên" bởi sự cẩu thả, vô ý thức của chính người dân cùng với sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng.

Hoảng hồn

Nhiều bếp than, nước sôi vẫn ngang nhiên nằm ở khắp vỉa hè đường phố Hà Nội.

Ngày 21/9/2008, khi chở con qua cửa hàng bán phở gần nhà, cháu T. 17 tháng tuổi con anh Q ở tổ 3 phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội đã bị ngã về phía trước va vào bếp than tổ ong đang nấu nước dùng. Cháu bị bỏng không qua khỏi. Vụ việc đã xảy ra khá lâu, lệnh cấm bán hàng rong, buôn bán trên vỉa hè của Hà Nội cũng áp dụng từ lâu, nhưng cho đến hiện tại trên các phố, các ngõ nhỏ, vẫn đầy nhà dân, hàng quán mang bếp than tổ ong ra vỉa hè dành cho người đi bộ để nấu nướng, kinh doanh như thể chưa từng bao giờ có một sự cố nào xảy ra. 

Hoảng hồn

Hiện trường vụ sập tại công trường đường sắt đô thị.

Người dân Hà Nội cũng từng có giai đoạn bị ám ảnh khi đi qua các công trình xây dựng sau vụ việc ngày 12/5/2005 một thanh sắt rơi từ trên công trường đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh trúng một chiếc xe Civic. Rất may vụ việc không có thương vong về người.

Hoảng hồn

Chiếc xe bất ngờ phi từ showroom ra đường.

Những cây xanh đã bị sâu bệnh hoặc tuổi đã quá già, rễ kém; những tấm tôn lợp mái nhà chưa được có định chắc chắc, những biển quảng cáo được dựng thiếu cẩn thận đều có thể trở thành mối nguy hiểm đối với người tham gia giao thông, nhất là những ngày có mưa, gió lớn. 

Ngày 4/6/2014, sau trận mưa lớn, hàng loạt cây trên địa bàn thành phố Hà Nội đổ khiến lái xe của hãng taxi Group bị cây cổ thụ trên đường Hùng Vương bật gốc đè bẹp gây tử vong tại chỗ. Nạn nhân là Nguyễn Hữu D. đang sinh sống cùng vợ và 2 con nhỏ ở phố Minh Khai.

Hoảng hồn

Ngoài ra còn rất nhiều "bẫy" vẫn đang rình rập người đi đường được phóng viên Infonet ghi nhận được: 

Hoảng hồn

Những kiêu gạch được xếp cao có thể đổ sập xuống bất ngờ luôn đe doạ người đi đường.

Hoảng hồn

Vỉa hè nào dành cho người đi bộ?

Hoảng hồn

Một kiện kính lấn nguyên toàn bộ phần vỉa hè khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Hoảng hồn

Hai bên đường ven sông nối KĐT Định Công và KĐT Đại Kim có nhiều vật liệu phế thải như khung ô tô, khung sắt, gỗ… từ bao lâu nhưng không hề có sự nhắc nhở của cơ quan chức năng.

Hoảng hồn

Nhiều đống vật liệu xây dựng đổ ra đường, còn mấy xúc thì hoạt động ngay giờ cao điểm mà không hề có cảnh báo nguy hiểm.

Hoảng hồn

Cũng trên tuyến đường này, nhiều đoạn dây điện võng xuống đường, ngang tầm mặt người đi đường.

Hoảng hồn

Ngoài ra, trên những tuyến đường chính vẫn còn tình trạng xe thô sơ, tự chế chở hàng cồng kềnh, quá chiều dài, chiều cao quy định.

Hoảng hồn

Những vật liệu sắc nhọn này rất dễ va quệt với người đi đường, gây nguy hiểm cho họ. Thậm chí ngay cả khi dừng đỗ nó cũng có thể gây thương tích khi không được bao bọc cẩn thận.

Hoảng hồn

Ý thức người đi đường cũng là nguyên nhân không nhỏ để tạo ra những chiếc "bẫy" đó. Trong ảnh: Hai thanh niên chở một tấm kính dày, cao mà không hề có đồ phòng hộ.

Hoảng hồn

Ngoài hàng cồng kềnh, những xe máy chở gas cũng thường xuyên phóng nhanh, vượt ẩu trên đường, không ít người nhìn thấy đã phải dừng xe hoặc tránh xa bởi đã có không ít vụ nổ bình gas do trong quá trình vận chuyển.

Hoảng hồn

Mặc dù đã có nhiều đợt ra quân của lực lượng chức năng nhưng tình trạng chở hàng cồng kềnh, quá tải vẫn tồn tại và gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Hoàng Nam

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !