Hoa hậu bán dâm Mỹ Xuân nhận 2 năm 6 tháng tù

Sáng nay, 27/6, HĐXX đã tuyên án các bị cáo trong đường dây hoa hậu bán dâm. Ngoài bản án nặng hơn mức đề xuất của Mỹ Xuân, Thiên Kim cũng chịu 2 năm tù treo, thử thách 4 năm tại nơi cư trú.

8h sáng, trong trang phục quần jeans và áo phông, hoa hậu Nam Mekong 2009 Mỹ Xuân từ trên xe tù được 2 công an tư pháp dẫn giải vào tòa án. Bị cáo gầy đi nhiều so với lúc mới bị bắt. Theo sau là Trần Thị Hoa (người mẫu Thiên Kim) và đồng phạm. Các bị cáo tránh giới truyền thông, cúi gằm mặt và lấy tay che mặt khi vừa bước khỏi xe thùng, đi nhanh vào thẳng phòng xử án.

Hoa hậu bán dâm Mỹ Xuân nhận 2 năm 6 tháng tù - ảnh 1
Mỹ Xuân được đưa vào tòa.

Người mẫu Thiên Kim, tên thật là Trần Thị Hoa, được gọi trả lời đầu tiên. Suốt phiên xử, Thiên Kim luôn chủ ý cúi thấp đầu, lấy tay che mặt tránh ống kính máy ảnh của các PV.

Hoa hậu bán dâm Mỹ Xuân nhận 2 năm 6 tháng tù - ảnh 2
Thiên Kim lấy tay che mặt tránh ống kính của PV.

Hoa hậu khóc vì "làm mất uy tín giới người mẫu"

Người bị xét hỏi đầu tiên là Trần Quang Mai. Người phụ nữ này khai nhận đã nhiều lần môi giới mại dâm cho các người mẫu, ca sĩ với mức tiền rất cao, trong đó, tiền bán dâm cao nhất là 7.000 USD, khi Mai giới thiệu người mẫu Thư Ngân cho một người khách tên Hải ở Vũng Tàu. Trong vụ này, Mai lấy tiền hoa hồng tới 3.000 USD.

Trong phần thẩm vấn của mình, Mai cũng không quên kể lể hoàn cảnh gia đình "chồng đã chết, con của bị cáo bị bệnh tim bẩm sinh cần nhiều tiền chữa chạy".

Tới lượt mình trả lời trước vành móng ngựa, cựu hoa hậu Nam Mekong tỏ ra bình tĩnh, chuẩn bị trước tâm lý. Mỹ Xuân khẳng định trước tòa có 2 lần môi giới mại dâm, nhưng chưa hề nhận được tiền, trong đó lần đầu tiên là "giúp đỡ" Yến Duy, lần thứ 2 vào tháng 6/2012 và bị bắt.

"Bị cáo thấy sai lầm, làm mất uy tín giới người mẫu. Mong các anh chị em trong giới xem bị cáo như một bài học, đừng vì nhẹ dạ giúp đỡ người khác mà phạm tội", Mỹ Xuân nức nở khi nhắn nhủ các đồng nghiệp.

Hoa hậu bán dâm Mỹ Xuân nhận 2 năm 6 tháng tù - ảnh 3

Phạm tội là do bạn bè hối thúc nhờ giúp đỡ

Luật sư Cổ Hiệp, người bào chữa cho Mỹ Xuân, cho rằng do muốn giúp đỡ bạn bè, lại bị các người đẹp bán dâm liên tục nhờ vả nên Mỹ Xuân nhẹ dạ và phạm tội.

Trình bày tại phiên tòa, LS Hiệp cho rằng hoa hậu Mỹ Xuân, người mẫu Yến Duy, ca sĩ Minh Nhài hay đi diễn chung với nhau. Trong thời gian này, Duy và Nhài thường xuyên nói với Mỹ Xuân "chị có quen biết anh nào giàu có thì giới thiệu cho em, em đang khó khăn". Liên tục bị Duy và Nhài hối thúc, nhờ vả, nên khi có người gợi ý nên bị cáo nhẹ dạ, chỉ muốn giúp đỡ các chị em nên phạm tội.

Về phần VKS, cho rằng hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, là nguyên nhân phát sinh tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, ngoài ra nhiều bị cáo cố ý phạm tội, thu lợi bất chính hàng ngàn USD, nhưng các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên đã đề nghị giảm nhẹ hình phạt.

Theo đó, VKS đề nghị bị cáo Mai từ 3 - 4 năm tù, nộp lại toàn bộ số tiền thu bất chính. Bị cáo Tuấn Anh từ 2 - 2,5 năm tù. Bị cáo Thiên Kim từ 1 - 2 năm tù cho hưởng án treo. Bị cáo Huy từ 15 - 18 tháng tù. Bị cáo Đạt từ 14 - 16 tháng thù. Bị cáo Mỹ Xuân 1,6 - 2 năm tù.

Tuy nhiên, hầu hết các mức án được tuyên sau đó đều nặng hơn mức đề nghị. Trần Quang Mai nhận 5 năm tù, nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Mỹ Xuân lĩnh 2 năm 6 tháng về tội môi giới mại dâm, hạn tù tính từ ngày 3/6/2012. Trần Thị Hoa (Thiên Kim) được hưởng 2 năm tù treo và thử thách trong 4 năm tại địa phương.

Đạt bị phạt 1 năm 24 ngày tù, tính từ thời điểm bị giam là ngày 3/6/2012. Như vậy, Đạt đã chấp hành xong bản án và được thả ngay sau phiên tòa.

Tuấn Anh bị tuyên phạt 3 năm tù tính từ thời điểm bị bắt giam là ngày 3/6/2012. Huy nhận 1 năm tù cho hưởng án treo, thử thách 2 năm tại địa phương.

Như vậy, trong 6 bị cáo thì có 4 người phải chấp hành hình phạt tù, 2 bị cáo Hoa và Huy được hưởng án treo và thời gian thử thách lần lượt là 4 năm và 2 năm.

Hoa hậu bán dâm Mỹ Xuân nhận 2 năm 6 tháng tù - ảnh 4
Mỹ Xuân trả lời HĐXX.

"Xin lỗi vì làm mẹ ngất xỉu"

Hoa hậu Mỹ Xuân, Thiên Kim
thổn thức nói lời sau cùng

Mỹ Xuân: "Bị cáo xin lỗi mẹ và người thân đã bị mất danh dự bởi hành vi của mình. Con rất hối hận với những sai lầm đã khiến mẹ đau khổ, ngất xỉu khi đi thăm nuôi con trong tù. Bị cáo mong HĐXX khoan hồng cho bị cáo mức án nhẹ nhất, để sớm đoàn tụ gia đình. Nhân đây bị cáo cũng xin cảnh báo những bạn bè có ý định kiếm tiền như bị cáo hãy bình tâm suy nghĩ, đừng sai lầm".

Còn Thiên Kim thì nói lời sau cùng: "Hiện bị cáo đang nuôi con nhỏ, gia đình khó khăn, cha mẹ đang bệnh nặng nên bị cáo mong HĐXX khoan hồng cho bị cáo mức án nhẹ nhất để bị cáo sữa chữa lỗi lầm của mình".

Hoa hậu bán dâm Mỹ Xuân nhận 2 năm 6 tháng tù - ảnh 5
Mỹ Xuân khóc khi nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án.

Cáo trạng toàn bộ vụ án

Theo bản cáo trạng, ngày 2/6/2012, cơ quan công an ập vào khách sạn ở Q.1 (TP.HCM) bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiên hành mua bán dâm. Trong đó, các đối tượng bán dâm được xác định là Lê Thị Thúy Hường (người mẫu có nghệ danh Jenny Phương), Lê Thị Yến Duy (hoa khôi thời trang tỉnh Bến Tre 2010), người mẫu Nguyễn Thị Minh Nhài (nghệ danh Ngọc Thúy).

Tiếp tục mở rộng điều tra đường dây môi giới mại dâm này, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Võ Thị Mỹ Xuân (30 tuổi, được biết đến với tên gọi hoa hậu Mỹ Xuân), Trần Thị Hoa (27 tuổi, người mẫu tên Thiên Kim), Trần Quang Mai (41 tuổi, quê Long An, ngụ Q.3), Lê Quang Tuấn Anh (28 tuổi, quê Lâm Đồng, ngụ Q.Phú Nhuận), Lương Quốc Huy (26 tuổi, quê Bình Thuận) và Nguyễn Hữu Đạt (44 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh).

Vụ án được khởi tố vào ngày 11/6/2012.

Đường dây môi giới mại dâm và mại dâm này được xác định do Mai, Tuấn Anh, Mỹ Xuân, Thiên Kim cầm đầu, môi giới cho các người mẫu, hoa hậu, ca sĩ, diễn viên, người đẹp… bán dâm cho các “đại gia” với giá từ 1.500 - 2.500 USD/lần. Hoa hậu Mỹ Xuân và người mẫu Thiên Kim được xác định vừa môi giới mại dâm vừa trực tiếp bán dâm cho khách.

Vai trò và những phi vụ môi giới và bán dâm của các bị cáo được xác định như sau: Đường dây môi giới mại dâm này bắt đầu hoạt động đầu năm 2010. Do có thời gian làm tiếp viên quán bar, vũ trường nên Mai quen biết với nhiều người đẹp nên khi có khách “đặt hàng” thì môi giới cho các cô gái đến phục vụ với giá hàng ngàn USD để hưởng tiền hoa hồng. Tổng cộng Mai đã 7 lần thực hiện hành vi môi giới mại dâm các người đẹp cho khách và hưởng số tiền “cò” đến 6.500 USD. Cụ thể: ngày 2/6 bị cơ quan công an bắt quả tang, Mai môi giới cho 2 người đẹp bán dâm là người mẫu Lê Thị Thúy Hường và hoa khôi Bến Tre 2010 Lê Thị Yến Duy bán dâm cho 2 khách ở H.Bình Chánh với giá 2.500 USD/lần, Mai lấy 1.400 USD.

Ngoài ra, bị cáo Mai khai nhận các lần môi giới mại dâm khác gồm: môi giới cho ca sĩ Khanh Nhã Thi bán dâm theo dạng tour du lịch Vũng Tàu cho khách với giá 2.500 USD (Mai lấy 1.300 USD); môi giới cho người mẫu Trần Thị Hoa (Thiên Kim) bán dâm tại một khách sạn ở Q.1 với giá 2.500 USD (Mai lấy 1.000 USD); môi giới cho hoa hậu Mỹ Xuân bán dâm với giá 2.200 USD; môi giới cho người mẫu Thư Ngân bán dâm với giá 7.000 USD (Mai lấy 1.800 USD)

Hoa hậu Mỹ Xuân ngoài việc thực hiện bán dâm còn đứng ra môi giới cho hoa khôi Yến Duy và người mẫu Nguyễn Thị Minh Nhài cho 2 khách có giá 3.000 USD (Mỹ Xuân lấy 1.000 USD). Người mẫu Thiên Kim (Trần Thị Hoa) ngoài việc bán dâm còn một lần môi giới cho Mỹ Xuân bán dâm cho khách với giá 2.500 USD (Thiêm Kim lấy 1.000 USD); môi giới cho hoa khôi Yến Duy bán dâm với giá 30 triệu đồng. Các bị cáo còn lại là Tuấn Anh, Đạt, Huy nắm vai trò trung gian, giới thiệu khách mua dâm với Mai nên nhận hoa hồng thấp; Mỹ Xuân và Thiên Kim môi giới trực tiếp khách với các người đẹp bán dâm nên tiền hoa hồng cao hơn các bị cáo trên nhiều lần.

Theo VKS, hành vi của các bị can là gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng cho thuần phong mỹ tục và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh giới người mẫu, ca sỹ, diễn viên... Các bị cáo vi phạm hành vi môi giới mại dâm, phạm tội nhiều lần, do đó truy tố các bị cáo về tội môi giới mại dâm, có mức án từ 3 - 10 năm tù.

Nhóm PV

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !