HLV Park Hang-seo: Khoảng cách giữa Việt Nam với Iran quá lớn

Đã không có bất ngờ lớn nào xảy ra ở trận đấu thứ 2 của ĐT Việt Nam khi đối thủ tỏ ra rất mạnh và giành chiến thắng một cách hoàn toàn xứng đáng.

ĐT Iran quá mạnh so với Việt Nam.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã thẳng thắn thừa nhận ông cùng các học trò đã biết trước Iran là đội bóng rất mạnh HLV người Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi đã biết Iran mạnh như thế nào và ngày hôm nay họ đã thể hiện sức mạnh ấy. Khoảng cách giữa hai đội quá lớn và điều đó được thể hiện trên BXH của FIFA. Để thu hẹp khoảng cách ấy không phải chuyện một sớm một chiều. ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội để tiến lên vì các cầu thủ còn rất trẻ và còn nhiều cơ hội phát triển”.

Ở trận đấu này, ĐT Việt Nam dù đã lường trước sức mạnh của đối thủ nhưng rõ ràng mọi thứ khác xa với những gì tưởng tưởng. Họ phải chịu sức ép khủng khiếp với những pha tấn công mạnh mẽ, liên tục và rất đa dạng từ đối thủ. Việc Văn Lâm để thủng lưới tới 2 bàn là không có gì bất ngờ trong một thế trận như thế. ĐT Việt Nam cũng đã tạo ra một số cơ hội, đáng kể nhất là cú dứt điểm đối mặt của Công Phượng nhưng không thành công. Đánh giá về màn trình diễn của học trò, HLV Park Hang-seo khẳng định mọi cầu thủ đã chơi tốt, bản lĩnh và cố gắng hết sức nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp là điều quá rõ ràng.

Ông cho biết: "Tôi không nghĩ về những cầu thủ hay bàn thua. Đôi khi đội để thủng lưới vì đối phương quá mạnh. Việc mất cầu thủ ở trận sau là một phần của cuộc chơi và tôi sẽ có những phương án cụ thể. Tôi không cảm thấy tiếc nuối với kết quả này vì rõ ràng là Iran quá mạnh so với ĐT Việt Nam, tôi cũng không nghĩ đến tỷ số 0-0 sau hiệp đấu đầu tiên".

Về cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam khi đang thất thế nhất trong nhóm các đội xếp thứ 3 hiện tại, HLV Park Hang-seo cũng thừa nhận mọi việc sẽ vẫn diễn ra, ông cùng các học trò sẽ cố gắng đến giây phút cuối cùng để đạt được mục tiêu. HLV người Hàn Quốc khẳng định: "Không dễ để tự quyết định tấm vé đi tiếp. Nhưng có một điều là chúng tôi sẽ phải thắng ở trận đấu cuối cùng. Chúng tôi cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng và duy trì quyết tâm chiến thắng".

Sau 2 trận đấu, ĐT Việt Nam hiện đang xếp thứ 3 tại bảng D nhờ hơn về hiệu số so với Yemen. Muốn đi tiếp, đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ phải thắng đậm chính đối thủ này ở trận đấu cuối cùng và chờ đợi kết cục ở các bảng còn lại. Đây cũng là mục tiêu được xem là khả thi bởi lẽ Yemen không quá mạnh và chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ tới một chiến thắng. 

Về phía Iran, với 2 trận thắng liên tiếp, họ đã chính thức giành vé vào vòng sau. Trả lời phỏng vấn báo chí, HLV Carlos Queiroz đã lên tiếng khen ngợi tinh thần thi đấu của ĐT Việt Nam. Cựu trợ lý của Sir Alex Ferguson tại Man United cho biết: “ĐT Việt Nam đã chơi một trận đấu rất tích cực. Họ không co cụm về phòng ngự mà chơi chủ động và gây được khó khăn với Iran. Chúng tôi kiểm soát trận đấu tới gần 70% thời gian và đã có thể giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1. Nếu có thể tận dụng tốt cơ hội, Iran xứng đáng có được 2-3 bàn thắng nữa. Đã có những thời điểm họ có thể ghi được bàn vào lưới chúng tôi, nhưng điều đó đã không xảy ra sau 90 phút".

Hoàng Nam
Từ khóa: Asian cup 2019 iran quá mạnh khoảng cách lớn chênh lệch trình độ hlv park hang-seo

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !