Hình ảnh sinh viên Y khoa trong blouse trắng
Hình ảnh sinh viên Y khoa trong blouse trắng
“Những ngày đầu tiên lúng túng, sờ vào bất cứ trang thiết bị nào cũng lóng ngóng. Em quen dần với những ca cấp cứu, những bệnh nhân nặng. Có lần, có bệnh nhân bị ngã từ trên cao xuống, dù sợ máu, nhưng em cũng đã cố vượt qua nỗi sợ hãi, đưa nạn nhân đi chụp phim rồi hỗ trợ công việc may vết thương cho các bác sĩ”, Lê Thị Trang Thơ, thực tập điều dưỡng đã chia sẻ những ngày đầu thực tập của mình như vậy.
Những sinh viên đến từ khoa Y Dược, trường Cao đẳng Bách Việt, TP.HCM mới chỉ là những sinh viên năm thứ 2. Họ đang ở trong những ngày tháng quan trọng nhất trong con đường bước vào một nghề cao quý. Lần đầu tiên được tiếp cận, thực hành trên người bệnh chứ không phải những mô hình như trên giảng đường, ngoài những kiến thức thực tế, họ còn có những trải nghiệm riêng về cuộc sống và con người.
Những bạn trẻ cẩn thận nâng từ đứa trẻ, đau đáu nỗi lo với từng ca bệnh nặng, nhẹ nhàng thăm hỏi bệnh nhân mỗi lần có dịp tiếp xúc, đau cùng nỗi đau của họ... Sinh viên Bùi Tiến Dũng, thực tập y sĩ tại khoa Nhi, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM tâm sự: chỉ khi bước vào kỳ thực tập này, Dũng mới cảm nhận được hết công việc và sự cao cả của những người làm ngành y. Dũng kể: “Một bệnh nhân bại não và bị xuất huyết tiêu hóa, bệnh nhân co giật dữ dội khiến các nhân viên y tế không thể nào khám được. Cuối cùng, 4 người đàn ông khỏe mạnh phải đè và giữ chặt bệnh nhân để khám. Em còn non nớt, chưa giúp được, nhưng cảm thấy mình gần gũi hơn với họ, cảm thông được với nỗi đau, bệnh tình của họ”.
Không hẳn chỉ là việc học nghề, những ngày tháng thực tập đã cho các bạn sinh viên thêm những trải nghiệm, hiểu bớt hơn và chia sẻ được nhiều hơn với những người bệnh. Cô Lương Ngọc Nhi, trưởng Bộ môn Điều dưỡng, khoa Y Dược, trường cao đẳng bách Việt chia sẻ: “40 năm trong nghề rồi, nhưng các bạn trẻ làm tôi nhớ đến cái ngày tôi bắt đầu công việc này. Điều tôi muốn truyền cho các bạn ở đây không hẳn là nghiệp vụ mà còn là đạo đức nghề nghiệp và tấm lòng thương yêu người bệnh như người nhà của mình”.
Khi khoác áo blouse cũng có nghĩa là họ đã mang trên mình niềm đam mê và sự hi sinh
![]() ![]() ![]() |
Sinh viên điều dưỡng tắm cho một em bé 5 ngày tuổi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thực hành khám bệnh và sử dụng các trang thiết bị y tế |
Thực hành chăm sóc bệnh nhi |
Thực hành tiếp nhận bệnh nhân |
Vui chung với niềm vui của bệnh nhân và người nhà |
Những ngày tháng đáng nhớ của thầy và trò khoa Y Dược |
Đặng Sinh