Lũ dữ mà theo nhiều cụ già nhận xét rằng "chưa từng có trong lịch sử" đã tàn phá miền Trung.
Tại Quảng Ngãi: Những hình ảnh hoang tàn mà phóng viên báo Quảng Ngãi ghi được tại các xã vùng rốn lũ của huyện Nghĩa Hành đã cho thấy sức tàn phá khủng khiếp và những thiệt hại lớn mà cơn lũ lịch sử vào ngày 15.11 đã gây ra cho các địa phương.
Nhà dân bị ngập sâu trong nước
Cứu hộ cháu bé chưa đầy 4 tháng tuổi tại Quảng Ngãi
Nhiều ngôi nhà, đường xá ở cùng chung số phận.
Nhà sập đã khiến nhiều vật dụng khác như xe máy, bàn tủ cũng bị hư hại.
Đến 15 giờ chiều 16.11, nhiều thôn của xã Hành Tín Tây vẫn còn bị cô lập.
Đường về các các xã rất khó khăn
Nhiều đoạn lũ rút nhưng bùn lại dày đặc trên đường.
Xác heo chết đầy đường.
Những nơi lũ rút, người dân tranh thủ dọn bùn tràn nhà.
Tuyến đường Mỹ Trà-Mỹ Khê bị hư hỏng nặng
Tại Hội An: Ban quản lý bến thủy nội địa thông báo dừng mọi hoạt động của các bến đò ngang, các hoạt động đánh cá, vớt củi trên sông đều bị nghiêm cấm. Các khu nhà cổ đã được chằng chống trong bão số 14 và nay tiếp tục được gia cố.
Nhiều tuyến đường trong phố cổ đã bị ngập sâu.
Nhiều du khách lội nước tránh lũ.
Chùa Cầu đã bị ngập nước.
Công an triển khai chốt chặn các điểm.
Du khách tránh lũ bằng thuyền có bảo hộ.
Tại Huế: Đến trưa 16/11, toàn tỉnh có 11.141nhà bị ngập; trong đó huyện Phong Điền: 1.240nhà, thị xã Hương Trà: 850 nhà, huyện Quảng Điền: 3.425 nhà, thành phố Huế 3.820 nhà, thị xã Hương Thuỷ 1.806 nhà.
Người dân ở Hương Phong phải di chuyển bằng đò
Tại huyện Phú Lộc, ông Bạch Văn Khai, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết, mưa lũ gây sạt lở bờ sông Bù Lu, đoạn qua thôn Cảnh Dương, (xã Lộc Vĩnh) với chiều dài 150m, sâu vào 15m, đe doạ nghiêm trọng đến 17 hộ dân.
Trước đó, chiều tối 15/11, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế ngập từ 0,3m đến hơn 0,5m, làm hàng ngàn phương tiện giao thông xe máy, ôtô di chuyển khó khăn trong nhiều giờ liền. Điều đáng nói, các tuyến đường cao, như Phan Bội Châu, Điện Biên Phủ, Trần Nhân Tông... cũng bị ngập lụt.
Một tuyến đường ở Huế bị ngập
Tại Bình Định: Thông tin trên báo Bình Định cho biết: Nhiều cụ già bảo đây là cơn lũ quá hung dữ lần đầu tiên chứng kiến, nước lũ lên rất nhanh và chảy xiết, quá bất ngờ nên tất cả người dân trở tay không kịp. Bà Nguyễn Thị Phúc, 50 tuổi, ở thôn An Hòa, xã Nhơn Khánh (thị xã An Nhơn) chưa hết hoảng hốt kể lại: “Lúc đầu hôm 15.11, nước lũ bất ngờ đổ về, tui cứ tưởng là ngập ruộng là cùng, vì trong 50 năm sinh sống ở đây chưa có cơn lũ nào nước lớn nhanh như vậy, chỉ trong một giờ đồng hồ, nước lũ dâng cao 1 mét, ngập đến rúng. Tui chỉ kịp hô mọi người trong gia đình chuẩn bị tư thế trèo lên nóc nhà tránh lũ, chứ mọi tài sản trong nhà đành bỏ. Tui trèo lên bàn ngồi mà cầu khấn, may sao nước lớn đến 1 giờ sáng 16.11 chửng lại và bắt đầu rút. Nếu không chắc không chỉ nhà tui mà các nhà khác trong xóm đã trôi theo dòng nước lũ mất rồi”.
Những ngôi nhà tang hoang sau lũ ở khu vực Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn. Gia đình ông Thân Huy Hướng - ở giữa các nhà bị sập này - đang lo lắng, vì nhà của họ cũng đã bị nước cuốn trôi. Ảnh: Văn Trang
Ông Nguyễn Hòa, 50 tuổi, ở xóm miễu Nam, khu vực Liêm Trực (phường Bình Định), sau một đêm chống chọi với lũ dữ, đói và khát, chờ trời sáng ông liều mình lội ra quốc lộ, dù nước ngập đến tận cổ để xin nước và mì tôm về nhai sống cho qua cơn đói. Ông Hòa kể trong tiếng được tiếng mất vì thấm cái lạnh của nước bạc: “Nhà tôi cao nhất xóm này mà nước cũng ngập đến 1,2m, vậy mà nhiều nhà sống xung quanh chạy sang ở để tránh lũ. Mọi người đều khát và đói, vì lương thực, nước uống đều bị chìm trong lũ, không còn gì để ăn. Tôi bơi ra ngoài để tìm được thùng mì, chai nước về san sẻ cho mọi người để cầm cự chờ nước rút rồi tính tiếp”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.