Chiều 30/10, Phòng cảnh sát PCCC TP HCM phối hợp Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn tổ chức thực tập chữa cháy, cứu nạn 60 người mắc kẹt trong hầm.
Theo tình huống giả định, vào lúc 14h chiều 30/10, tại đường hầm sông Sài Gòn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại km 14+570, cách đầu hầm phía quận 2 là 80m
Tại hiện trường, chiếc xe tải bị nổ vỏ, lái xe không kiểm soát được, xe vượt qua dải phân cách giữa làn xe ô tô và làn xe mô tô, phía sau các xe mô tô đang lưu thông cùng chiều đâm liên hoàn vào xe tải gây tai nạn khiến 60 người mắc kẹt trong hầm
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, còi báo động cháy tại cửa hầm sông Sài Gòn vang lên. 6 chiếc xe nước chữa cháy, 1 xe chữa cháy, 2 xe cứu hộ... cùng hàng trăm lính cứu hỏa, y bác sĩ được huy động tới dập lửa, cứu nạn
Tại hiện trường, có 10 ô tô bị nạn, trong đó có 3 xe mô tô bị cháy, 5 xe ô tô bị lật, 2 xe hất văng ra xa
Trong số 16 nạn nhân bị thương tích trên 10 xe ô tô bị nạn, có 4 nạn nhân nằm bất động, 6 người còn tỉnh nhưng không thể di chuyển được. Trong khoảng 3 phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ các xe bị nạn, khói và nhiệt độ cao bao trùm sự cố, các phương tiện giao thông bị ùn tắc
Lực lượng chức năng tại chỗ phối hợp các lực lượng liên ngành tổ chức hướng dẫn cho người tham gia giao thông thoát ra nơi an toàn. Đồng thời, cứu hộ, sơ cấp cứu những người bị thương, tổ chức chữa cháy
Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn
Buổi diễn tập đã huy động 240 người tham gia, bao gồm các đơn vị: Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, Cảnh sát PCCC thành phố cùng nhiều đơn vị liên quan. Theo Ban quản lý đường hầm sông Sài Gòn, lửa và khói thật được sử dụng trong diễn tập.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.