Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước

Sau khi làm theo sự chỉ dẫn của các “vong”, ông Thúy và đồng sự đã khai quật được các đoạn xương mà ông ta cho rằng đây là hài cốt của “15 liệt sĩ”. Tuy vậy những khuất tất trong quá trình tìm kiếm cộng với kết quả giám định đã vạch trần sự tráo trở của ông ta.

Infonet xin gửi tới bạn đọc những hình ảnh ghi lại quá trình ông Thúy tìm kiếm 15 bộ hài cốt tại Bình Phước, kèm theo những lập luận nghi vấn của cơ quan chức năng với việc làm của người đàn ông này.

Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước - ảnh 1

12h ngày 28/1/2013 Đoàn cán bộ của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đi cùng “nhà ngoại cảm” Nguyễn Thanh Thúy xuống Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước để thắp hương và sau đó thực hiện việc “áp vong”.

Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước - ảnh 2

Sau khoảng 20 phút, có một người đàn ông bị “vong nhập”  và cho biết sẽ dẫn đoàn đi tới khu vực có mộ của liệt sĩ.

Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước - ảnh 3

Sau đó “vong” dẫn cả đoàn đến khu vực thuộc ấp Xa Cam 1, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long và chỉ vào một vị trí các Quốc lộ 13 khoảng 70m. Sau khi thực hiện cúng bái, ông Thúy bất ngờ nói tạm dừng và phải chờ đến ngày hôm sau sẽ xác định vị trí chôn hài cốt. Ngay lúc này đã có nhiều ý kiến nghi ngờ bởi khu vực này trong khánh chiến chống Mỹ đã bị phát quang, bởi vậy khó có chuyện các huyệt chôn liệt sĩ được đào tại đây.

Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước - ảnh 4

Ngày hôm sau, 29/1 ông Thúy cùng đoàn người NHCSXH tiếp tục đến đây, sau khoảng 20 phút thì có ba người phụ nữ trong đoàn bị “vong” nhập và chỉ ra 3 vị trí chôn hài cốt nằm gần nhau.

Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước - ảnh 5
Tiểu sành và nước ngũ vị hương được đoàn người chuẩn bị để bốc và rửa hài cốt.
Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước - ảnh 6
Ông Thúy cho biết tại vị trí thứ nhất sẽ có 7 hài cốt, vị trí thứ hai có 6 hài cốt, vị trí thứ ba có 2 hài cốt.
Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước - ảnh 7
17h11 cùng ngày, ông Thúy bắt đầu cho người của NHCSXH tiến hành khai quật tại ba vị trí kể trên.
Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước - ảnh 8
tới 18h40 thì mọi người bắt đầu phát hiện những đoạn xương và các vật dụng gắn liền với người bộ đội như dép cao su, bình tông, phù hiệu.
Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước - ảnh 9
Tất cả công việc liên quan đến khai quật đều được thực hiện bởi những người mặc đồng phục của NHCSXH.
Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước - ảnh 10
Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước - ảnh 11
Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước - ảnh 12
Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước - ảnh 13
Cận cảnh những "di vật" được đưa lên từ các hố khai quật.
Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước - ảnh 14
Đây là những đầu đạn đã găm vào ngực các liệt sĩ theo ông Thủy, tuy nhiên sau đó Đội K72 (Đội quy tập hài cốt liệt sĩ - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước) xác định những đầu đạn này không phải được bắn ra từ nóng súng.
Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước - ảnh 15
Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước - ảnh 16
Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước - ảnh 17
Các đoạn xương nhanh chóng được những người thực hiện khai quật đưa vào tiểu sành.
Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước - ảnh 18
Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước - ảnh 19
Lễ truy điệu và an táng được tổ chức trọng thể.
Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước - ảnh 20
Tuy nhiên, với những nghi ngờ trong suốt quá trình tìm kiếm, sau đó Đội K72 đã phối hợp với Sở Lao động - Thương Binh - Xã hội tỉnh tiến hành khai quật lại và phát hiện thêm nhiều điểm bất thường như, hình dáng, kết cấu, độ dày của những đoạn xương này đều không phù hợp với xương người. Thêm đó, trong xương lại có cả cát và xi măng trong khi vị trí phát hiện hoàn toàn là đất đỏ bazan.
Hình ảnh “áp vong liệt sĩ” của “cậu Thủy” tại Bình Phước - ảnh 21
Sau đó các mẫu xương này đã được gửi tới Viện Công nghệ sinh học để xét nghiệm, tới 8/8/2013 kết quả của Viện đã khẳng định: “DNA tách từ các mẫu cốt trên không cho kết quả nhân bản PRC đoạn gien đặc hiệu vùng D-loop của người”.

* Hình ảnh sử dụng trong bài được cung cấp bởi Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Phước

Nguyễn Cường

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !