Hai con hổ có trọng lượng khoảng 70kg bị công an phát hiện, thu giữ từ nhà một người dân. Trong cũi sắt chật chội, "hai chúa sơn lâm" vẫn vô tư nô đùa, thỉnh thoảng gầm lên những tiếng nghe kinh hoàng.
Như tin đã đưa trước đó, vào khoảng 10h ngày 6/11, đội CSĐT tội phạm kinh tế môi trường công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã mật phục, phá án thành công một vụ nuôi nhốt hổ trái phép tại nhà ông Nguyễn Văn Sáng (SN 1955), trú tại xóm 5, xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu. Tại đây, công an lập biên bản, thu giữ hai con hổ có trọng lượng khoảng 70kg.
Hai cá thể hổ vừa bị công an bắt giữ
Theo lời khai cũng như bản tường trình sau đó thì chủ nhân của hai con hổ là chị Nguyễn Thị Thể (SN 1974), trú tại xóm Phú Vinh, xã Đô Thành, Yên Thành gửi nhờ ông Sáng nuôi từ ngày 2/11. Chị Thể cũng thừa nhận đó là hổ của mình.
Sáng 8/11, cơ quan công an huyện Diễn Châu đã cho mời Viện sinh thái về thẩm định hai cá thể hổ nói trên đồng thời chờ phía UBND tỉnh chỉ đạo hướng xử lý. Đây là hai cá thể hổ bị phát hiện tại địa bàn xã mà báo chí từng đăng tải là nơi “nuổi hổ như nuôi lợn”.
Hiện hai con hổ vẫn đang được chăm sóc tại công an huyện Diễn Châu, khỏe mạnh, nhanh nhẹn và rất thân thiện với con người. Cùng ngắm một số hình ảnh về hai “chúa sơn lâm” vừa bị tịch thu.
Hai con hổ có trọng lượng khoảng 70kg
Chúng rất dạn, không tỏ vẻ hung dữ như bản tính vốn có của nó.
Liên tục nô đùa, vờn nhau trong chiếc lồng sắt.
Hai cá thể hổ này gồm 1 con đực, một con cái.
Thức ăn của chúng là thịt, mỗi ngày được cho ăn hai lần, mỗi lần ít nhất là 2kg thịt.
Đây là hai cá thể hổ được nuôi từ nhỏ, chúng lớn rất nhanh và quen hơi người.
Hai con hổ vẫn đang được nuôi nhốt tại công an huyên Diễn Châu. Sau khi giám định xong, chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh, chúng sẽ được trả tự do.
Phút suy tư của hai "chúa sơn lâm" trong cũi sắt.
Clip hai con hổ vừa bị tịch thu đang nhốt tại công an huyện Diễn Châu
Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.
Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.
“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.
Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.
Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.
'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.