Hiệu trưởng tự ý lấy 100 triệu tiền của học sinh nghèo đem... sung quỹ trường

Số tiền học bổng 1 triệu đồng/em dành cho học sinh nghèo vượt khó được Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương trao tặng bị Lãnh đạo trường Tiểu học La Văn Cầu (xã Ea Kao, Tp Buôn Ma Thuột) san đều đang khiến dư luận đại phương bức xúc.

Trường Tiểu học La Văn Cầu nơi diễn ra sự việc.

Cụ thể, ông Lê Công Thung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Văn Cầu (xã Ea Kao, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã tự ý chia đều số tiền học bổng 100 triệu đồng dành cho học sinh nghèo, vượt khó, hiếu học cho những em không nằm trong danh sách nhận. 

Số tiền này do ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương hỗ trợ cho trường La Văn Cầu. Tuy nhiên, ngoài bị san đều số tiền, các em cũng không được nhận đủ tiền như nhà trường công bố.

Ví dụ, tại gia đình ông Y Bhăn Bkrông (ngụ buôn Tơng Jú, xã Ea Kao) có 3 trẻ đang theo học tại trường này và đều được nhận học bổng mỗi cháu 1 triệu đồng. Nhưng buồn hơn, sau đó các cháu chỉ được nhận 1,05 triệu đồng cho cả 3 suất.

Còn tại gia đình ông Y Reo Niê (cũng ở buôn Tơng Jú) có 2 trẻ đang học lớp 1 và lớp 5 tại Trường Tiểu học La Văn Cầu nằm trong diện được nhận học bổng. Khi đại diện Phòng Giáo dục thành phố Buôn Ma Thuột đến tổ chức trao mỗi cháu một 1 triệu đồng tiền mặt trong lễ khai giảng năm học 2019-2020.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc buổi lễ thì 2 cháu của gia đình chỉ được nhận 700 nghìn đồng, còn 1,3 triệu đồng không biết vì lý do gì mà không thấy.

Ông Lê Công Thung - Hiệu trường nhà trường xác nhận, dịp đầu năm học mới 2019-2020, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương tặng cho trường 100 suất học bổng dành cho học sinh nghèo hiếu học, trị giá 1 triệu đồng/suất.

Ông Thung cho biết, khi các em được nhận quà xong, nhà trường đã thu lại toàn bộ số tiền 100 triệu đồng trong 100 phong bì để chia đều cho 281 em trong trường. “Chúng tôi chia đều mỗi em được nhận 350 nghìn đồng. Số tiền còn dư được sung vào quỹ mua sắm của nhà trường", ông Thung lý giải.

Theo ông Phan Văn Trường - Chủ tịch UBND xã Ea Kao, xã đã nắm được sự việc này và yêu cầu ông Thung thực hiện nghiêm việc trao học bổng theo đúng nguyện vọng của người trao tặng. Cũng theo ông Trường, ông Thung đã thừa nhận sự việc làm này là sai, và cam kết đến 30/9 thu lại toàn bộ số tiền trên để trao trả đúng chủ của nó.

Nhưng đã hơn 1 tháng trôi qua, theo phản ánh của người dân đến PV Infonet, sự việc dần đi vào quên lãng khi ông Thung vẫn chưa thực hiện việc cam kết của mình, khiến dư luận bức xúc.

Sông Cài
Từ khóa: Lê Công Thung Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Văn Cầu xã Ea Kao tp Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !