Hé lộ nguyên nhân khiến hơn 263 tấn ngao chết bất thường ở Hà Tĩnh

Ngày 1/10, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết, nguyên nhân chủ yếu khiến hàng trăm tấn ngao nuôi chết hàng loạt tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) trong thời gian qua là do mưa lũ làm môi trường thay đổi đột ngột khiến ngao sốc nước ngọt.

Nước lũ đổ về làm cho bãi nuôi bị thay đổi độ mặn, khiến ngao nuôi bị sốc nước ngọt và chết hàng loạt.

Trước đó, vào ngày 9/9, người dân thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà) phát hiện ngao nuôi bị chết rải rác, nhưng từ ngày 11/9 trở đi thì xảy ra tình trạng chết hàng loạt, trắng bãi.

Theo thống kê sơ bộ, tổng số diện tích nuôi có ngao bị chết là 79,85ha, của 38 hộ dân. Bình quân ngao chết trên trên 55%, số lượng thiệt hại ước tính 263,5 tấn.

Sau khi sự việc xảy ra, sáng 16/9, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y, Phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà và UBND xã Mai Phụ đã lấy mẫu ngao, mẫu nước cùng bùn đất để xác định nguyên nhân khiến ngao chết bất thường.

Kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng 3 cho thấy, ngao chết không phải do ký sinh trùng gây bệnh Perkinsus (tác nhân gây bệnh chủ yếu cho các loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ).

Theo ông Nguyễn Công Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, thời điểm ngao chết diễn ra sau khi có mưa lũ kéo dài. Nước lũ đổ về khiến nước tại các bãi nuôi bị thay đổi độ mặn, nước bị ngọt hóa. Việc môi trường sống thay đổi đột ngột khiến ngao nuôi bị sốc nước ngọt và chết hàng loạt.

Người dân nhặt nhạnh ngao sống và vệ sinh bãi nuôi.

Để khắc phục hiện tượng ngao chết và giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các bãi nuôi và khu vực xung quanh, Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu địa phương và các cơ sở nuôi ngao thu gom và tiêu hủy ngao chết đúng quy trình. Tuyệt đối không đổ ngao chết ra cửa sông, vệ sinh khu vực nuôi có ngao chết, tạm dừng thả nuôi mới cho đến khi ngao trong vùng ngừng chết và môi trường được cải thiện.

Sử dụng giống rõ nguồn gốc, được kiểm dịch theo quy định; thả giống với mật độ vừa phải theo khuyến cáo của cơ quan quản lý nuôi trồng (mật độ thả nuôi từ 180 - 200 con/m2 đối với cỡ giống nuôi từ 400 - 600 con/kg; 200 - 250 con/m2 đối với cỡ giống nuôi từ 600 - 800 con/kg; 250 - 350 con/m2 đối với cỡ giống nuôi từ 800 - 2.000 con/kg).

Khi ngao lớn phải san thưa. Sau khi thu hoạch phải cày xới, phơi bãi trước vụ mới. Thực hiện nghiêm việc gián đoạn giữa các vụ nuôi, không thả nuôi các đợt gối chồng lên nhau và tại khu vực quá nhiều bùn.

Trần Hoàn
Từ khóa: Thôn Mai Lâm Ngao chết hàng loạt Chi Cục Thủy sản Ngao chết trắng bãi Xã Mai Phụ Sốc nước ngọt

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Đang cập nhật dữ liệu !