Hé lộ bí mật chụp ảnh cưới ở nơi lạnh -37 độ C
Cô dâu xinh đẹp chụp ảnh cưới tại Siberia |
Cô dâu xinh đẹp chụp ảnh cưới tại Siberia |
Theo tờ Siberian Times, Vera sinh ra ở ngôi làng gần thành phố Novosibirsk, tốt nghiệp khoa cơ khí điện của Đại học Kỹ thuật Novosibirsk, nhưng hiện giờ, cô là một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu của thành phố Novosibirsk, và hợp tác cùng nhiều tờ báo địa phương.
Mùa đông ở Siberia kéo dài tới 9 tháng. Nhiều cô dâu không có sự lựa chọn ngoài việc kết hôn trong điều kiện thời tiết tuyết lạnh và Vera thường phải đưa ra lời khuyên về trang phục cho các đôi uyên ương.
Cô đã giới thiệu đến khách hàng của mình từ giày dép đến trang phục, áo choàng, mũ để sao có được album ảnh cưới nghệ thuật mà vẫn đủ ấm trong giá lạnh ngoài trời khoảng -37 độ C.
Chú rể đầu không đội mũ, chịu lạnh, chụp ảnh cưới ở Siberia |
Chú rể đầu không đội mũ, chịu lạnh, chụp ảnh cưới ở Siberia |
Hai khách hàng đầu tiên của Vera là Ekaterina và Sergey. Họ chụp ảnh cưới vào tháng 12, khi đó thời tiết chưa phải lạnh nhất trong năm, chỉ khoảng -20 độ C, nhưng vì chụp ngoài trời nên chỉ cần hở tí tay cũng đã lạnh cóng rồi.
Các cô dâu vì muốn đẹp nên sẵn sàng mặc váy hở cổ, vai. Tuy nhiên, khi trông thấy cô dâu bỏ áo khoác, để lộ vai và cánh tay trần, Vera lắc đầu và giục khách mặc áo vào ngay.
Vera chia sẻ trong một buổi chụp cưới cô nói với cô dâu: “Em sẽ bị lạnh cóng mất!”, cô dâu trả lời: “Đừng bận tâm, em muốn có những tấm hình đẹp”.
Chú rể đầu không đội mũ, chịu lạnh, chụp ảnh cưới ở Siberia |
Có rất nhiều loại áo khoác dành cho các cô dâu, chủ yếu làm bằng lông gấu. Tuy nhiên, chúng thường rất ngắn, hở cổ, hở tay, khi khoác vào vẫn lạnh, thậm chí nhiều khi mặc vào sẽ làm mất đi vẻ đẹp của chiếc váy cưới. Vera chia sẻ: “Nếu đầu tư hắn chiếc áo choàng da thật cho chụp ảnh cưới thì tốn kém quá”.
Các cô dâu đến với Vera đều thoải mái lựa chọn những đồ họ thích nhưng phải đảm bảo đủ ấm. Nhất là đôi chân. Tất nhiên đi giày cao gót sẽ đẹp hơn, những không thể ấm như đi một đôi bốt cao cổ. Váy cưới thường có đuôi dài, dễ dàng che được đôi giày cao cổ nên các cô dâu cứ yên tâm khi chọn cách giữ ấm.
Chú rể đầu không đội mũ, chịu lạnh, chụp ảnh cưới ở Siberia |
Tuy nhiên, thi thoảng vẫn có cô dâu bất chấp tất cả chỉ vì đẹp. Natasha là một ví dụ. Cô chụp ảnh cưới vào tháng 1, khi nhiệt độ -30 độ C. Mặc dù Vera đã nhắc trước là mang giày ấm, tới hôm chụp hình cưới, Natasha lại đi một đôi giày và tất trắng mỏng dính. Trong khi đó, nhiếp ảnh gia vẫn khoác áo giày sụ, đeo găng tay, đội mũ ấm và mặc tới ba chiếc quần.
Vera cho biết cô rất ngạc nhiên trước thực tế nhiều người Siberia thường quên mất thời tiết lạnh giá trong ngày trọng đại của cuộc đời, và sẵn sàng chạy nhảy trên tuyết, nghịch người tuyết hay trượt tuyết.
Chú rể đầu không đội mũ, chịu lạnh, chụp ảnh cưới ở Siberia |
Một điều bí mật khác mà Vera đã chia sẻ chính các chủ rể cũng tỏ ra mạnh mẽ, chịu đựng cái lạnh không thua kém gì cô dâu. Đám cưới của Anastasia và Anatoly diễn ra hôm 15/2 khiến Vera nhớ mãi. Cô gái hạnh phúc chạy nhảy thoải mái với đôi ủng ấm áp, còn chàng trai biến thành khối băng trong đôi giày thời trang.
Vì vậy, nhiếp ảnh gia thường khuyên chú rể phải đội mũ ấm khi chụp ảnh ngoài trời nếu không muốn đôi tai đỏ bừng chỉ vài giây sau khi phơi đầu giữa giá lạnh. Đồng thời, các chuyên gia sẽ trang điểm, phủ phấn phủ phấn mũi và đôi tai ửng đỏ.
Theo Vera cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trước thời tiết giá lạnh là mặc trang phục trượt tuyết. Nhưng hiếm có cô dâu nào mặc như vậy.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Siberian Times. Trang tin tức tổng hợp của Siberia về kinh tế, khoa học, thể thao, thiên nhiên, động vật hoang dã.